Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhân lúc tớ vẫn còn thích cậu, cậu có thể đừng bỏ lỡ tớ được không?

2018-12-05 09:03

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Cậu ơi, có thể nhân lúc tớ còn thích cậu, cậu có thể đừng bỏ lỡ tớ không? Nhân lúc tớ còn chưa phát hiện ra bản thân mình mới là thứ cần trân trọng nhất trong cuộc đời này. Nhân lúc tớ còn chưa cảm thấy những điều cậu muốn nghe là những điều tớ đã không còn muốn nói nữa.

***

Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước cậu có thể biến thành tớ. Tớ muốn cậu biết tại sao tớ lại chờ cậu. Tớ muốn cậu biết tại sao tớ lại khóc vì cậu. Còn nữa, cậu nên biết tại sao trong điện thoại tớ chỉ lưu hình ảnh của cậu. Cho nên tớ muốn cậu tìm ra những gì đang ở trong trái tim tớ. 

Cậu à, nhân lúc chấm xanh trên màn hình khi cậu online vẫn là thứ tớ chờ đợi mỗi ngày, cậu hãy đừng ngại ngần mà viết cho tớ vài dòng tin nhắn được không?

Nhân lúc thanh xuân của tớ vẫn tràn đầy, tình cảm dành cho cậu vẫn vẹn nguyên, cậu có thể nắm tay tớ đi khắp bốn mùa xuân hạ thu đông được không?

Nhân lúc tớ còn rất mạnh mẽ, mỗi lần thất vọng, mỗi lần buồn rầu, mỗi lần mệt mỏi đều không tìm lấy một lý do để từ bỏ, cậu có thể tiếp thêm cho tớ động lực để tớ biết thích cậu là điều không bao giờ được hối tiếc không?

Nhân lúc tớ vẫn còn thích cậu, cậu có thể đừng bỏ lỡ tớ được không?

Mọi người đều bảo tớ là một cô gái tốt, xứng đáng nhận được nhiều hạnh phúc hơn là đau khổ, nên cười nhiều hơn là ủ rũ cả một ngày dài. Mọi người đều bảo tớ là con gái đừng theo đuổi một người lâu đến vậy, nếu người ta không chủ động thì là người ta không thích mình, không cần nghĩ nhiều. Mọi người đều bảo tớ là một đứa thông minh trong mọi việc nhưng lại ngây ngốc trong tình yêu.

Nhưng chỉ cần là cậu, tớ có thể đi ngược lại với tất cả những 'tôn chỉ', 'kế hoạch', 'định hướng' mà từ trước đến nay tớ vẫn luôn xây đắp cho mình.

Cậu à, nhân lúc thanh xuân của tớ vẫn tràn đầy, tình cảm dành cho cậu vẫn vẹn nguyên, cậu có thể nắm tay tớ đi khắp bốn mùa xuân hạ thu đông được không? Ảnh minh họa.

Tớ đã từng mơ một mình chạy lên núi cao, hét to mười hai lần rằng: tớ thích cậu. Và cậu hiện ra ở lần thứ mười ba. Tớ từng mơ rằng sẽ có một ngày chúng mình có thể ngồi lại mà hàn huyên với nhau vài câu chuyện, mơ rằng cậu có thể nói một lần rằng cậu cũng thích tớ biết nhường nào.

Cậu ơi, có thể nhân lúc tớ còn thích cậu, cậu có thể đừng bỏ lỡ tớ không? Nhân lúc tớ còn chưa phát hiện ra bản thân mình mới là thứ cần trân trọng nhất trong cuộc đời này. Nhân lúc tớ còn chưa cảm thấy những điều cậu muốn nghe là những điều tớ đã không còn muốn nói nữa.

Nhân lúc khi cậu quay lại nhìn tớ, tớ vẫn còn muốn nhìn thấy cậu. Ban đầu, cậu là bí mật của tớ, tớ sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, rồi sợ cậu biết mà giả vờ không biết. Cậu không nói, tớ không nói, vừa xa lại vừa gần. Nhưng tớ nghĩ đã đến lúc tớ muốn cậu biết rằng:

Tớ thừa nhận rằng tớ rất muốn yêu thương cậu thật lòng. Muốn được làm bạn gái của cậu, muốn cùng cậu đi ăn tối, cùng đi xem phim.

Tớ muốn ngắm nhìn cậu lúc ngủ, muốn ôm cậu khi thức giấc, muốn nũng nịu sau một ngày dài mệt nhoài.

Tớ muốn lén lút ôm cậu từ phía sau khi cậu đang tập trung làm việc.

Tớ muốn những đêm cuối hè mình đi dạo bộ cùng nhau, mua hai que kem chanh mát rồi cùng ăn ngon lành.

Tớ muốn những đêm mùa đông, cùng cậu mặc một chiếc áo bông to sụ, hay cùng về nhà và chui vào chăn ấm.

Tớ muốn mỗi khi mở mắt ra, toàn bộ thế giới đều là cậu.

Dù biết rằng chúng mình sẽ có những dỗi hờn, cãi vã. Dù biết tình yêu là một trong những phép thử 'nguy hiểm' nhất, dù biết mọi thứ đôi lúc có thể không như chúng ta mong muốn, nhưng tớ hy vọng chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau trong lúc này.

Vậy nên cậu đừng bỏ lỡ tớ, có được không?

Theo Dung Nhi – Báo Đất Việt

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top