Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đừng thả thính! Thật sự là anh không thích em đâu!

2017-05-30 01:00

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

blogradio.vn - “Đừng hỏi anh có cảm giác gì với em không, nếu có thì anh đã cưa em lâu rồi!” Đừng có ngồi một chỗ và băn khoăn tự hỏi người ta có thích bạn không. Nếu có chút tình cảm đặc biệt nào với bạn thì người ta đã thể hiện lâu rồi!

***

Con gái giỏi nhất là ảo tưởng. Khi thích ai đó thì tưởng tượng ra đủ tình huống lãng mạn như trên phim Hàn. Thú nhận đi, có phải bạn muốn nhắn cho người đó một cái tin cũng phải chần chừ, xóa lên xóa xuống rồi mới dám gửi. Sau đó lại hồi hộp chờ người ta trả lời, nhưng cuối cùng bạn chỉ nhận được một cái mặt cười hay tệ hơn mà một chữ “đã xem” đầy phũ phàng. Đời về cơ bản không như là mơ, bạn cứ việc thả thính trên Facebook nhưng có khi “con cá” mà bạn nhắm đến thậm chí còn chẳng xem chứ đừng nói gì đến việc hiểu những gì mà bạn ngầm ám chỉ.

Đôi khi bạn thích một người, bạn tưởng tượng ra đủ thứ và sự thật thì như thế này này:

1. “Đừng hỏi anh có cảm giác gì với em không, nếu có thì anh đã cưa em lâu rồi!”


Đừng có ngồi một chỗ và băn khoăn tự hỏi người ta có thích bạn không. Nếu có chút tình cảm đặc biệt nào với bạn thì người ta đã thể hiện lâu rồi!

Em đừng thả thính! Thật sự là anh không thích em đâu!

2. “Áo sơ mi trắng của anh chưa bao giờ có mùi của nắng, và nụ cười của anh cũng chưa bao giờ dịu dàng cả”.

Bạn thường mơ mộng về một soái ca áo sơ mi trắng bước đi trong nắng như trong ngôn tình phải không? Thế thì cứ xem phim ngôn tình đi nhé! Áo của anh ta chỉ có mùi xà phòng và nụ cười chỉ có “hô hố” mà thôi.

3. “Đừng nghĩ anh like ảnh em là anh theo dõi Facebook của em. Xin lỗi, anh chỉ là thằng chuyên đi like dạo”.


Con gái nhiều khi thường sung sướng phát điên khi thấy crush like ảnh hay thả tim cho status của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ thích bạn đâu, chỉ vì họ quá rảnh mà thôi.

4. “Em cứ việc tiếp tục viết status ám chỉ này kia. Kệ em, anh không quan tâm”.

Những status dài cả trang A4, bạn nghĩ cả ngày mới viết ra được người ta còn chẳng buồn đọc chứ đừng nói là hiểu những gì bạn ám chỉ.

5. “Không chủ động tìm em nói chuyện là không thích em chứ còn gì nữa. Đừng hỏi anh vì sao”.

Chẳng ai bận đến mức không thể trả lời một tin nhắn cả, chỉ là người ta có muốn hay không thôi.

Em đừng thả thính! Thật sự là anh không thích em đâu!

6. “Tất cả những điều tốt đẹp về anh đều do em tưởng tượng ra thôi. Tỉnh lại đi em ơi!”

“Yêu thì củ ấu cũng tròn”, khi bạn thích người ta thì mọi thứ về người ta trong mắt bạn đều đẹp đẽ. Nhưng hãy tỉnh táo lại đi bạn, tưởng tượng và thực tế đôi khi lại cách xa nhau đấy!

7. “Khoảnh khắc gặp nhau, những kỷ niệm nho nhỏ trong ký ức của em, anh chẳng nhớ gì đâu”.

Vì bạn thích người ta nên bạn nhớ mọi thứ về họ, nhưng có khi nó không đọng lại chút nào trong trí nhớ của họ cả.

8. “Dù em thật sự đã làm rất nhiều việc vì anh thì anh cũng thật sự…không thích em đâu!”

Tình yêu là câu chuyện của hai người, bạn thích người ta không có nghĩa là người ta cũng sẽ thích bạn đâu.

Bạn thân mến! Bạn vừa lắng nghe những sự thật phũ phàng về việc thả thính nhưng…thất bại. Một khi người ta đã không thích bạn thì bạn có xinh, có tốt đến đâu người ta cũng không thích. Vì thế ngưng ảo tưởng đi bạn nhé! Nhưng đừng lo, đời còn dài, giai còn nhiều, không thiếu thì trai tốt cho bạn lựa chọn đâu, chẳng qua người ta trốn kỹ quá nên chưa kịp tới đấy thôi.

Blog Radio sưu tầm và tổng hợp

Giọng đọc: Trọng Khương
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top