Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu yêu xin người hãy buông tay (Thì thầm 452)

2015-10-07 16:07

Tác giả: NGUYỄN THÙY TRANG Giọng đọc: Chit Xinh

Tình bạn và tình yêu ranh giới mong manh, tôi yêu người chẳng yêu tôi, người yêu tôi - tôi chẳng yêu. Nếu yêu một người thật lòng thì hãy chúc phúc cho người ấy nhé. Nếu không là tình yêu, cũng không thể giữ được tình bạn thì hãy cho nhau thời gian để quên đi tất cả. Từ tình bạn không thể quay lại tình yêu, nhưng chúng ta sẽ không phải là quay lại mà là bắt đầu một tình bạn mới khi cả hai đã buông bỏ quá khứ…


***

Hai năm rồi sao người không chịu buông bỏ? Hai năm rồi sao người không chấp nhận sự thật là chúng ta đã chia tay? Tôi và người chẳng ai có lỗi, có lẽ lỗi là do định mệnh, định mệnh cho ta gặp nhau, cho ta trở thành bạn, cho ta trở thành người yêu của nhau nhưng cũng chính định mệnh đã sắp đặt cho ta kết thúc.

Tôi biết bản thân mình hèn nhát, tôi biết tôi không nên đẩy tất cả lỗi lầm cho định mệnh.Thế nhưng đó là cách tốt nhất cho chúng ta, hay cho rằng đó là cách để tôi cảm thấy mình giảm phần nào lỗi lầm đối với người.

Gặp nhau là duyên, đến với nhau là nợ. Nếu không thể cùng nhau đi tiếp thì đó là do ta chỉ có duyên mà không có nợ. Có lẽ ông trời trêu đùa chúng ta, tôi yêu người chẳng yêu tôi, người yêu tôi tôi chẳng yêu, thật là “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Vì chạy trốn một tình yêu đơn phương tôi tìm đến người, vì chạy trốn nỗi đau thất tình người tìm đến tôi. Hai người bạn thân cùng nhau động viên, cùng nhau xoa dịu nỗi đau rồi bắt đầu ngộ nhận tình cảm đến với nhau khi cả hai đang lạc lối, mất phương hướng vào tình yêu. 

Tình cảm của tôi với người ngay từ đầu đã là ngộ nhận, nhưng sao người lại yêu thật lòng như vậy chứ. Tôi đâu muốn làm người tổn thương, tôi đâu muốn khi kéo người ra khỏi đau khổ vì mối tình đầu rồi lại đẩy người một lần nữa vào tuyệt vọng với tình cảm của tôi. Nhưng xin người thứ tha cho tôi, thứ tha cho một kẻ ích kỉ như tôi, tôi không làm được, tôi không thể tiếp tục bên người khi tim tôi chỉ hướng về một nơi khác.

Hãy buông tay đi người, xem như là cho chính người cơ hội, cũng là cho tôi cơ hội. Tình cảm là thứ không thể dễ dàng vứt bỏ, tôi biết, tôi hiểu cả nhưng tôi không muốn người tiếp tục đau khổ vì tôi, đừng chờ đợi tôi nữa được không?

buông tay

Mỗi lần lên Facebook lại bắt gặp những dòng tâm trạng, những lời nhắn gửi của người. Mặc dù đó chỉ là những ẩn ý không viết cho ai, nhưng tôi hiểu là người đang viết để tôi thấy, để tôi suy nghĩ. Làm sao tôi không nhận thấy đó là viết cho tôi, bởi hoàn cảnh, lời nói đều đang hướng vào tình cảm của chúng ta. 

Tại sao người cố chấp như vậy, tại sao yêu tôi mà lại muốn tôi đau khổ như vậy. Cảm giác là bản thân có lỗi không dễ chịu chút nào. Người nói lời chia tay là tôi cũng đau lắm, cũng mệt lắm cơ mà khi lúc nào cũng mang tâm trạng là người có lỗi. Nhưng biết làm gì hơn khi tình cảm không thể gượng ép, cũng không thể trói buộc. Khi không yêu, cách tốt nhất là đặt dấu chấm kết thúc sớm hơn để bớt đau khổ cho cả hai.

Sài Gòn rộng lắm, khi tôi đã muốn trốn thì người đừng tìm nữa. Sài Gòn này dòng người tấp nập, rồi người sẽ tìm được người mình yêu thật sự mà người ấy chẳng phải tôi. Buông đi nhé người! Hãy cho bản thân cơ hội nhé, đừng yêu, đừng chờ một người không đáng giá như tôi người nhé! Tôi biết mình chả có tư cách để khuyên người, bởi bản thân tôi cũng đang đợi chờ một người không yêu tôi, nhưng tôi là muốn tốt cho người nên thật lòng muốn người buông bỏ. Bởi bản thân tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh như người nên tôi hiểu những đau khổ của việc chờ đợi một người không yêu mình là như thế nào. Tôi không muốn một người tốt như người đau khổ đâu.

Tình bạn và tình yêu ranh giới mong manh… Hạnh phúc và đắng cay gần trong gang tấc… Nếu yêu một người thật lòng thì hãy chúc phúc cho người ấy nhé. Nếu không là tình yêu, cũng không thể giữ được tình bạn thì hãy cho nhau thời gian để quên đi tất cả. Một lần nữa tôi xin người thứ tha, thứ tha cho tôi vẫn đang chạy trốn người. Khi nào người thật sự buông tay thì chúng ta sẽ lại là bạn người nhé. Tôi biết sẽ rất khó, có thể là không bao giờ nhưng tôi vẫn hy vọng.

Bây giờ chúng ta đang đi theo hai hướng, hai con đường khác nhau nên không thể gặp nhau. Khi nào người và tôi cùng nhìn về một hướng, đó chính là lúc tình bạn của chúng ta bắt đầu một trang mới. Bởi từ tình bạn không thể quay lại tình yêu, nhưng chúng ta sẽ không phải là quay lại mà là bắt đầu một tình bạn mới khi cả hai đã buông bỏ quá khứ…

  • Chuyển thể theo lá thư của thính giả Nguyễn Thùy Trang

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet


NGUYỄN THÙY TRANG

Cuộc sống phía trước không biết ngắn hay dài... thôi thì cứ sống để khi nhìn lại ta cảm thấy mình không hoang phí một cuộc đời...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top