Phát thanh xúc cảm của bạn !

MC Tùng Leo bức xúc với hành xử của một số sao hạng A

2016-11-04 18:59

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Đọc báo giùm bạn hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây:
Xin tạm biệt cậu bé ung thư có ước mơ làm cảnh sát giao thông
Top Big Bang gây phẫn nộ khi trả lời tục tĩu với fan
MC Tùng Leo bức xúc với hành xử của một số sao hạng A

***

Xin tạm biệt cậu bé ung thư với ước mơ làm cảnh sát

Ai trong đời mà không có ước mơ. Từ thơ bé ta đã mơ một ngày mình trở thành ai đó, làm một công việc gì đó. Rồi chúng ta lớn lên, và dù có theo đuổi được ước mơ hay không, chúng ta vẫn luôn có cơ hội để thực hiện mơ ước của mình. Ngày hôm nay, hãy nghe một câu chuyện đẹp và cảm động về cậu bé bị ung thư nhưng vẫn đau đáu với ước mơ trở thành cảnh sát giao thông.

Em tên là Đỗ Tuấn Dũng. Như mọi cậu bé khác, Dũng có vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch. Và Dũng cũng có một ước mơ, như bao bạn cùng trang lứa. Dũng mơ trở thành một cảnh sát giao thông



Có lẽ Dũng cũng sẽ lớn lên như bao đứa trẻ, đuổi theo ước mơ ngày bé của mình, và trở thành một cảnh sát giao thông thực sự. Nhưng số phận quá khắc nghiệt với em. Cậu bé mồ côi cha, và lại phải gánh chịu căn bệnh ung thư hạch quái ác. Em được phát hiện mắc bệnh khi đang học lớp 5. Phải bỏ dở việc học để chữa bệnh, phải xa rời bạn bè trường lớp để điều trị trong bệnh viện, dù trong những ngày chữa trị, Dũng vẫn không nguôi ước mơ cảnh sát giao thông của mình.

Ngỡ là ước mơ sẽ mãi là ước mơ với một bệnh nhân ung thư, nhưng thật may, bên em luôn có những con người tràn đầy sự yêu thương. Sáng 21/11/2015 – cậu bé đã nhận được món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt. Phòng CSGT Đà Nẵng đã dựng hoạt cảnh để cậu bé trở thành một cảnh sát giao thông đi tuần tra, xử lý vi phạm giao thông



Trong bộ cảnh phục xúng xính, cậu bé được những người “đồng nghiệp” chăm sóc cẩn thận. Đi tất, xỏ giày, đội mũ, đeo còi, Dũng nghiêm nghị giơ tay chào như một cảnh sát giao thông thực sự. Cậu bé được ngồi trên xe tuần tra, cùng những cảnh sát giao thông khác di chuyển qua các con phố, tuýt còi những người “vi phạm”, nhắc nhở và lập biên bản. Dù sau đó phải trở lại phòng bệnh để tiếp tục quá trình điều trị, nhưng cậu bé rất vui vì đã thực hiện được ước mơ của mình.

Cứ ngỡ sẽ có một điều kỳ diệu cho em. Nhưng không, ngày 03.11, Dũng đã vĩnh viễn ra đi, sau 2 năm chiến đấu chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. "Ước nguyện cuối cùng của Dũng là muốn được ngồi lên xe cảnh sát giao thông một lần nữa để đi tuyên truyền luật giao thông, nhưng sức khỏe của cháu không cho phép, nên chúng tôi không thể thực hiện được một lần nữa", đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, nói. Cũng theo đại tá Ngọc, khao khát trở thành một cảnh sát giao thông của em Dũng chính là lời nhắc cho cán bộ, chiến sĩ trong nghành ý thức hơn về trách nhiệm với công việc.



Dù đã không thể lớn lên với ước mơ của mình, nhưng em Đỗ Tuấn Dũng đã thực sự trở thành một người đồng đội của những người cảnh sát giao thông. "Chiều nay nghe tin Dũng qua đời, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau nói chuyện về cháu, ai cũng khóc. Chúng tôi đã mất đi một người đồng đội", đại tá Ngọc xúc động nói. Tôi tin rằng, sau những đau đớn về bệnh tật, cuối cùng em cũng có thể mỉm cười ra đi với ước mơ đã thành sự thực

TOP của Bigbang gây phẫn nộ khi nói tục với fan

Những người nổi tiếng luôn bị săm soi bởi hàng ngàn con mắt. Chỉ cần một câu nói, một hành động cũng có thể tác động mạnh mẽ đến nhiều người. TOP – thành viên của nhóm nhạc BigBang mới đây cũng gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận chỉ vì một câu trả lời với người hâm mộ của mình.

Chuyện bắt đầu từ lúc TOP đăng tải trên Instagram cá nhân một đoạn clip ghi lại hình ảnh mình đang thưởng thức một tiết mục biểu diễn nhạc cổ điển. Cũng vào thời điểm ấy, số người theo dõi nam ca sỹ này cũng chạm mốc 6 triệu người – con số mà không ít ngôi sao giải trí hay bất kỳ ai đều phải mơ ước. Rất nhanh chóng, những người hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng TOP trên bài đăng.



Tuy nhiên, thay vì cảm kích và vui mừng như mọi ngôi sao khác, TOP tỏ rõ thái độ bực mình và bất cần, thậm chí nhiều trang tin đánh giá anh thật lỗ mãng. Cụ thể, TOP đã đáp lại lời chúc mừng từ một người hâm mộ bằng một câu nói tục, với ý mình chẳng màng tới con số 6 triệu người theo dõi kia



Lập tức, cư dân mạng đã tranh cãi kịch liệt về câu nói cũng như thái độ của TOP. Không ít người cho rằng TOP quá thiếu tôn trọng fan, chưa hành xử đúng với vị thế của mình. Số khác lại nhận định – đó chỉ là một lời đùa cợt, hoàn toàn có thể “bỏ qua” – khi mà ai theo dõi anh chàng này lâu thì đều biết, TOP hài hước, tếu táo và đôi lúc vô cùng “đanh đá’. Cũng có thể, TOP chỉ hơi bực mình vì người hâm mộ chẳng hề có bình luận liên quan tới video mình đăng lên, mà chỉ chăm chăm chúc mừng chuyện anh cán mốc 6 triệu người theo dõi

MC Tùng Leo bức xúc với cách hành xử của những ngôi sao hạng A

Chuyện những ngôi sao tên tuổi xuất hiện trong các tuần lễ thời trang chẳng xa lạ gì. Vừa thu hút được người xem, lại nâng tầm đẳng cấp cho chương trình. Bởi thế mà ban tổ chức các tuần lễ thời trang luôn ưu tiên những tên tuổi hot cho hàng ghế đầu trong các show diễn. Mới đây, MC Tùng Leo đã viết một status dài trên trang cá nhân của mình, để bàn về văn hóa tham dự sự kiện, thông qua show thời trang nằm trong khuôn khổ "Vietnam International Fashion Week 2016" tại Hà Nội

MC Tùng Leo bức xúc với hành xử của một số sao hạng A

Chủ đề của bài viết tạm dịch là: “Ngồi ghế hàng đầu, xin đừng hành xử thôi lỗ”. Theo chia sẻ của nam MC, chuyện sắp xếp chỗ ngồi ở khu vực hàng đầu là một vấn đề khó khăn và nhạy cảm. Bởi người ngồi tại đó không phải người thường, mà đa phần đều là những quan chức, lãnh đạo, đối tác lớn, các ngôi sao, các VIP quốc tế… - toàn là những người được coi là thượng khách – những người được ban tổ chức vô cùng ưu ái. Vậy mà vẫn có một loạt những người bỏ về giữa buổi diễn, gây mất trật tự một góc sàn catwalk.

Tất nhiên, chuyện MC Tùng Leo bức xúc không hẳn là sự ra về đột xuất của những thượng khách nọ. Điều khiến anh phải lên tiếng chính là cách những thượng khách rời khỏi show diễn. Theo chia sẻ của anh, nếu có việc đột xuất không thể ở lại chương trình, thì cũng nên rời đi một cách nhẹ nhàng, khéo léo, không gây ảnh hưởng tới người khác. Đằng này những vị khách nọ lại tụ tập lộn xộn, không đi thật nhanh mà còn nhốn nháo cả một bìa catwalk, trong khi mà buổi diễn đã sẵn sàng bắt đầu. . "Những chuyện rất tối thiểu như thế, sao VIP ngồi front row mà lại không hiểu nhỉ? Tôi còn chứng kiến BTC phải năn nỉ "Anh chị ơi, đèn sân khấu sáng rồi, anh chị cố ngồi xuống tí ạ" . Là như thế nào? Lịch sự cũng cần phải xin mà xin chưa chắc cho như thế à?" – MC Tùng Leo bức xúc

Bên cạnh đó, nam MC cũng chia sẻ nhiều chuyện đau đầu trong khâu tổ chức những show diễn thời trang. Chốt lại vấn đề, anh cho rằng, nếu đã ngồi nghế hàng đầu – được coi là khách VIP, hãy tôn trọng ban tổ chức, tôn trong người xem, và trước hết là tôn trọng chính mình, còn không, đừng ngồi ở đó nữa, hãy đứng từ xa mà chiêm ngưỡng thế giới thời trang, rồi tùy ý đến hay đi

Những bức xúc của MC này không phải không có lý. Trong một loạt những sự kiện lớn nhỏ gần đây, không ít khách mời toàn là những gương mặt nghệ sĩ lớn nhưng đã bỏ về giữa chừng, khiến cho khán giả hẫng hụt, để lại một khoảng trống trong sự kiện. Trước đó, cũng từng có nghệ sĩ lên tiếng về hiện tượng một số người đẹp cố tình đến trễ để nhận về sự chú ý như một ngôi sao hạng A. Dù có là ngôi sao hay không, hãy đúng giờ và tôn trọng người khác, đó mới là cách làm việc chuyên nghiệp

Các bạn thân mến, hôm nay đã là cuối tuần rồi. Hãy chuẩn bị cho những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Hy vọng chúng ta gặp lại nhau trong bản tin đọc báo giùm bạn tuần sau với những tin tức hay ho, thú vị

Bạn có thể ghé thăm địa chỉ facebook.com/yeublogviet để tương tác với nhóm sản xuất nhé

Còn bây giờ, xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chương trình. tạm biệt và hẹn gặp lại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top