Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lạc Trôi của Sơn Tùng bất ngờ vượt mặt dàn sao đình đám trở thành hot trend thế giới

2017-01-03 22:15

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Dù dính nghi án đạo nhạc hết lần này đến lượt khác nhưng cái tên Sơn Tùng MTP chưa bao giờ hết hot trong làng nhạc Việt. Những ca khúc đình đám liên tục bị nói là đạo nhạc, những xu hướng thời trong quái dị khác biệt nhưng cộng đồng fan đông đảo nên Sơn Tùng vẫn có chỗ đứng vững chắc. Vừa ra mắt tác phẩm mới Lạc Trôi, Sơn Tùng tiếp tục dính nghi án đạo nhái, tranh cãi về MV mang phong cách Trung Quốc nhưng Sơn Tùng vẫn ung dung vượt mặt loạt sao tên tuổi trên thế giới và trở thành hot trend.

***

Dính nghi án đạo nhái, Lạc Trôi của Sơn Tùng vẫn lọt top MV trending thế giới

Đúng 0h ngày 01/01/2017, Sơn Tùng M-TP chính thức cho MV Lạc Trôi lên sóng. Chọn đúng thời điểm giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, có vẻ như Sơn Tùng cũng muốn thông báo tới khán giả về chặng đường mới của mình. Đây là MV đầu tiên được ra mắt bởi công ty giải trí do chính Sơn Tùng thành lập.



Lạc Trôi khiến nhiều người ấn tượng bởi sự đầu tư hoành tráng, với phong cách cổ trang kết hợp với hiện đại. Ca khúc có sự kết hợp của cả nhạc cụ dân tộc cùng âm thanh nhạc điện tử, tạo nên cảm giác thú vị cho khán giả. Trong MV, Sơn Tùng hóa thân thành vị hoàng đế cô đơn, lạnh lùng, ẩn chứa nhiều tâm tư về một tình yêu đã đánh mất. So với những sản phẩm trước đây, Lạc Trôi đánh dấu nhiều sự thay đổi của Sơn Tùng. Đây là sản phẩm đầu tiên của Sơn Tùng kể từ khi chia tay ông bầu Quang Huy và Wepro, cùng là MV âm nhạc đầu tiên mà Sơn Tùng hở bạo, với cảnh bán nude trong bồn tắm, bên cạnh nhiều cung nữ xinh đẹp



Cũng như rất nhiều sản phẩm âm nhạc trước đây của Sơn Tùng, ngay khi vừa ra mắt, Lạc Trôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều người khen ngợi sự chỉn chu, công phu của MV và thể hiện sự thích thú trước phần âm nhạc bắt tai. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng Sơn Tùng đã làm lố khi đi đôi giày thể thao kèm trang phục cổ trang giữa bối cảnh cung đình. Được biết, đôi giày gây tranh cãi của Sơn Tùng đến từ Bitis – một thương hiệu vừa ký hợp đồng quảng bá thương hiệu với Sơn Tùng.

Điều khiến nhiều người tranh cãi gay gắt hơn là một số điểm tương đồng giữa Lạc Trôi và MV của BTS, Bigbang, và Rihana. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình, cũng không ít người cho rằng các antifan đang quá bới móc và sử dụng những dẫn chứng thiếu thuyết phục. Dù vướng phải nhiều ồn ào, nhưng MV của Sơn Tùng vẫn đường hoàng thẳng tiến vào top trending thế giới, với thứ hạng cao hơn cả MV Justin Bieber, Bruno Mars. Chỉ sau 1 ngày, Lạc Trôi đã thu về hơn 4tr lượt xem, và với sự lan tỏa mạnh mẽ, hẳn MV này sẽ còn đạt được lượng xem khủng hơn nữa.

Hotboy Sing My Song vướng nghi án đạo nhạc. Ưng Đại Vệ và Vicky Nhung cùng ra về

Tối ngày 01/01/2017 vừa qua – tập 7 của Sing My Song đã lên sóng VTV3. Tuần này, đội của Nguyễn Hải Phong với các thí sinh nổi trội như Phan Mạnh Quỳnh, Đoàn Thế Lân, Ưng Đại Vệ, Vicky Nhung… sẽ cùng nhau bước vào vòng Tranh đấu và Sáng tác



Với vòng thi này, cố vấn của đội Nguyễn Hải Phong là ca sĩ Thu Minh. Mỗi thí sinh sẽ có một chủ đề riêng để sáng tác thành một bài hát trong 24h. Justyn Wesley sẽ sáng tác chủ đề Người phụ nữ Việt Nam, Dũng Khánh với chủ đề Cuộc sống, Vicky Nhung với Văn hóa Việt, Phan Mạnh Quỳnh sẽ là Hồi ức - Hoài niệm, Bùi Công Nam là Câu chuyện văn học, Hồng Ngọc là chủ đề Tự chọn, Ưng Đại Vệ được giao hai chủ đề để lựa chọn là Tình yêu và Người quan trọng với cuộc đời và cuối cùng là Thế Lân với Tình yêu tuổi trẻ.

Tương tự những đội khác, các thí sinh sẽ được phân cặp với nhau và bước vào căn phòng sáng tác của mình. Sau 24 giờ, thí sinh sẽ phải trình bày demo ca khúc của mình trước HLV và hội đồng cố vấn. Cuối cùng, có 5 tiết mục được lựa chọn bước tiếp vào vòng Thử thách trên sân khấu, đó là Vicky Nhung, Trần Dũng Khánh, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam và hotboy 16 tuổi Đoàn Thế Lân.



Trong đêm thi, các thí sinh đã mang đến những ca khúc độc đáo, hấp dẫn và nhận được nhiều sự tán thưởng từ khán giả cũng như hội đồng chuyên môn. Nổi bật trong đêm thi là ca khúc “Hồi ức” của Phan Mạnh Quỳnh và “Chí Phèo” của Bùi Công Nam. Với câu chuyện một buổi sớm đầu năm đi tảo mộ, tác giả “Vợ người ta” đã viết nên một ca khúc sâu sắc, đi vào lòng người. Nếu như ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động thì Chí Phèo của Bùi Công Nam lại mang đến một hơi thở tươi mới, lạc quan cho câu chuyện quen thuộc. Đặc biệt, bản phối với âm hưởng nhạc Đồng quê đã khiến bài hát trở nên vô cùng độc đáo, mới mẻ. Nhạc sĩ Đức Trí không ngần ngại khẳng định đây là “bài hát hay nhất từ đầu chương trình đến bây giờ”



Màn biểu diễn của hotboy 16 tuổi Đoàn Thế Lân cũng được khán giả và hội đồng chuyên môn tán thưởng. Tuy nhiên, sau màn trình diễn, nhiều ý kiến cho rằng ca khúc “Giờ anh đã yêu” do Thế Lân thể hiện có phần giống với ca khúc “You’re So Fine” của nhóm nhạc Hàn CNBLUE. Đáp lại những nghi vấn, thí sinh này khẳng định đây là ca khúc do mình sáng tác 100% dưới sự hỗ trợ và giám sát của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Thu Minh. Dù nhận được 30/31 điểm từ hội đồng chuyên môn nhưng Thế Lân vẫn phải dừng chân tại vòng Tranh tài.

Cuối cùng, Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam chính là hai thí sinh của đội Nguyễn Hải Phong sẽ bước vào đêm chung kết. Tập tiếp theo của Sing My Song sẽ là màn ra mắt của đội Lê Minh Sơn – được phát sóng vào 21h ngày 8/1/2017 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Ngôn Thừa Húc – thành viên nhóm F4 bí mật đăng ký kết hôn với Lâm Chí Linh

Đầu năm mới, một loạt những tờ báo lớn của showbiz Hoa ngữ đều đồng loạt đăng tải thông tin - người mẫu Lâm Chí Linh bất ngờ đăng ký kết hôn với thành viên F4 – Ngôn Thừa Húc. Thông tin này đã nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo và được lan truyền với tốc độ chóng mặt

Được biết, cả hai ngôi sao này đã từng có quãng thời gian mặn nồng bên nhau trước đây. Sau tất cả, cả hai đã dự định đúng ngày 01/01/2017 – sinh nhật tuổi 40 của Ngôn Thừa Húc sẽ cùng đi đăng ký kết hôn. Đại diện của Lâm Chí Linh chỉ trả lời lấp lửa khi được hỏi về thông tin này: “Nếu điều đó là thật thì tôi sẽ là người đầu tiên biết tin”



Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh từng bén duyên qua một bộ phim điện ảnh. Đến 2005, sau khi một bức ảnh thân thiết của cả hai bị lọt ra ngoài, chuyện tình của cả hai mới được công chúng biết đến. Sau đó ít lâu, khi cả hai chia tay, Lâm Chí Linh cũng phải chịu nhiều tổn thương

Tháng 9 vừa qua, trong đám cưới của người bạn thân, nam tài tử cũng thể hiện mong muốn lập gia đình khi cùng mọi người giành hoa cưới. Lâm Chí Linh trước đó cũng từng chia sẻ cô sẽ thử mạo hiểm một lần trong đời bằng cách kết hôn chớp nhoáng

Để tương tác với nhóm sản xuất, mời các bạn truy cập facebook.com/yeublogviet. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top