Phát thanh xúc cảm của bạn !

HotNews 20/5: Kỳ Hân chính thức lên xe hoa với Mạc Hồng Quân vào tháng 6

2016-05-20 14:11

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Cùng nghe bản tin HotNews điểm những tin tức nổi bật ngày 20/5: 

1. Ngất với hóa đơn nước 19 triệu/tháng

Cuối tháng 4 vừa qua, gia đình bà Hoàng Thị Hòa và ông Trần Công Ứng (trú tại Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội) không khỏi bàng hoàng khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 4 lên đến 19.125.036 đồng. Theo bà Hòa, thông thường hàng tháng gia đình bà gồm 6 người ( 4 người lớn và 2 trẻ con) chỉ phải trả khoảng 200.000 -300.000 đồng tiền nước sinh hoạt. 

Sau nhiều lần lên làm việc với cơ quan trức năng, gia đình bà Hòa vẫn chưa nhận được lời giải thích và xử lý thỏa đáng. Phía Hợp tác xã giữ nguyên quan điểm họ không sai mà cái này thuộc về trách nhiệm của gia đình.HTX cho rằng việc hóa đơn tiền nước tăng đột biến là do vỡ đường ống nước hoặc do bể nước, phao nước có vấn đề. Trước những giải thích chưa hợp lý của hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp Triều Khúc, bà Hòa cùng các con đề nghị được đem đồng hồ tính tiền nước đi kiểm tra, giám định chất lượng. Tuy nhiên, ngay lập tức phía Hợp tác xã đã ra 3 điều kiện để gây sức ép với gia đình.

Đó là, nếu bây giờ gia đình bà chấp nhận đóng tiền nước thì chỉ phải đóng 10.800.000 đồng theo mức tính hữu nghị làng xóm. Còn nếu mang đồng hồ đi giám định thì gia đình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu đồng hồ đúng, chất lượng đạt yêu cầu thì gia đình ông bà phải đóng toàn bộ hóa đơn tiền nước là 19.125.036 đồng. Nếu đồng hồ bị sai theo nghi vấn thì phía hợp tác xã sẽ lấy 3 tháng tiền nước gần đây cộng vào chia trung bình 3 tháng. Cuối cùng là phía HTX sẽ kiên quyết…cắt nước nếu như đến ngày 24.5 sắp tới câu chuyện này chưa được giải quyết ổn thỏa. Dù đang phải chịu thêm sức ép nhưng bà Hòa cho biết, các con bà vẫn mong muốn đem đồng hồ đi kiểm tra để xem ai đúng, ai sai, trách nhiệm thuộc về bên nào. 

2. Đình chỉ hoạt động ba doanh nghiệp làm cá chết

Ba doanh nghiệp bị xử phạt gồm Cty TNHH Một thành viên Tân Hiếu Hưng, Cty Cổ phần Mía đường Hòa Bình và Cơ sở chăn nuôi lợn Nguyễn Ngọc Sáng. Tổng số tiền xử phạt với ba doanh nghiệp là hơn 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Cty Tân Hiếu Hưng bị đình chỉ hoạt động 12 tháng kể từ ngày 20/5. Cty Cổ phần Mía đường Hòa Bình bị đình chỉ hoạt động 6 tháng từ 20/5. Cơ sở căn nuôi lợn của ông Nguyễn Ngọc Sáng bị đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Trước đó, trên sông Bưởi đoạn qua tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng các nuôi lồng chết hàng loạt. Nguyên nhân được chỉ ra là do một số doanh nghiệp sản xuất ở tỉnh Hòa Bình đã xả thải trực tiếp ra sông Bưởi.


3. Kỳ Hân chính thức lên xe hoa với Mạc Hồng Quân vào tháng 6

Theo thông tin mới nhất từ một người bạn thân thiết với chân dài 21 tuổi tiết lộ với báo giới, cặp đôi đang trong quá trình chuẩn bị lễ cưới tại quê nhà vào tháng 6. Họ cũng gấp rút thực hiện bộ ảnh cưới tại Sài Gòn vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, gia đình cô dâu, chú rể muốn giữ kín thông tin vì không muốn gây chú ý. 

Sau ồn ào tình cảm với Ly Kute, Mạc Hồng Quân công khai mối quan hệ với Kỳ Hân. Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp người mẫu - cầu thủ liên tục thể hiện tình cảm trên trang cá nhân. Thậm chí họ không ngại chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư, mặc dư luận chỉ trích chân sút Than Quảng Ninh bỏ mặc bạn gái cũ và con trai vừa chào đời. 

Đầu tháng 5, Hồng Quân gây tò mò dư luận khi đăng tải hình ảnh diện vest lịch lãm đứng cạnh dàn trai đẹp. Trong khi đó, diễn viên Những ngọn nến trong đêm 2 cũng khoe ảnh mặc áo cưới trắng, kèm chia sẻ: “Yêu chồng lắm. Cảm ơn chồng vì đã luôn bên vợ, không ngại đường xa mà lặn lội xuống tận quê để gặp vợ. Thương chồng ngoan”. Từ đó, chân dài 21 tuổi chính thức gọi bạn trai là chồng. Dưới dòng chia sẻ nhiều bạn bè gửi lời chúc phúc cặp đôi. 

4. Lê Kiều Như mặc bikini "ăn đứt" Ngọc Trinh, Midu

Sau gần một năm sinh con gái đầu lòng, Lê Kiều Như đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Mới đây, nữ diễn viên kiêm ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ vòng eo đạt chuẩn số đo 53 cm. Lê Kiều Như chia sẻ, để có vóc dáng thon thả, cô tích cực tập luyện và có chế độ ăn uống nghiêm ngặt, chủ yếu ăn chay và uống nước bí đao, ăn yến, rau củ quả,...

Ngoài động lực lấy lại nhan sắc như thời "gái son", nữ tác giả Sợi xích còn cho biết, cô quyết tâm lấy được vòng eo 53 cm vì muốn tự tin làm người mẫu để diện những mẫu đồ bikini do cô tự thiết kế. Trong loạt ảnh dưới đây, bà mẹ một con khoe phong cách thời trang bikini với chất liệu từ thiên nhiên như đá, sỏi, ốc, ngọc trai, cát màu, đá quý, kim cương và hoa khô.

Trong showbiz Việt, ai cũng biết Ngọc Trinh vốn nổi tiếng sở hữu vòng eo 56 được xem là nhỏ nhất Việt Nam. Mới đây cô còn làm hẳn một bộ phim về bản thân mình với tựa đề là một giá trị của cô Vòng eo 56. Tuy nhiên, kỷ lục của Ngọc Trinh mới đây đã bị Midu sánh bằng. Cứ tưởng Midu và Ngọc Trinh đồng sở hữu vòng eo nhỏ nhất trong giới mỹ nhân Việt, nhưng cách đây hai ngày, Lê Kiều Như khiến nhiều người bất ngờ khi công khai tuyên bố: “Thách ai hóp bụng mà được vòng eo nhỏ 53 cm như tôi. Vòng eo của tôi nhỏ nhất Việt Nam, so với chiều cao 1,68 m và số đo ba vòng như tôi. Tôi không nhắc tới ai trong dòng trạng thái của tôi, còn ai muốn nghĩ bị thách thức là chuyện của họ”.

5. YG ra lò nhóm nữ mới sau 2NE1

Hôm 18/5, báo giới Hàn đưa tin về nhóm nữ thần tượng mới của YG – một trong 3 công ty giải trí hàng đầu xứ kim chi. Các thành viên được tuyển chọn từ quá trình đào tạo khốc liệt. Ngay sau thông tin lan truyền rộng rãi, đại diện YG thừa nhận và nói thêm, họ đang lên kế hoạch cho ra mắt nhóm nữ này vào tháng 7 tới. YG được biết tới là công ty sở hữu nhiều nhóm nam thành công hơn nhóm nữ như Winner, iKON và đặc biệt là Big Bang ra mắt vào năm 2006, đưa bản đồ Kpop một điểm sáng mới mẻ. Nhóm nữ duy nhất mà YG đào tạo thành công là 2NE1 được trình làng vào năm 2009 với chất nhạc cá tính, đem lại làn gió mới mẻ cho làng nhạc. 

Tuy nhiên, 2NE1 đang bị đồn sắp hết thời vì các scandal gần đây, đặc biệt là sự ra đi của thành viên Minzy. Như vậy là 7 năm sau khi 2NE1 ra mắt, công ty giải trí YG mới tung ra một nhóm nữ mới.

(Theo Thu Trang tổng hợp)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top