Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạ sang rồi em sẽ thôi nhớ anh

2023-04-20 01:30

Tác giả: Lê Huy Thuận


blogradio.vn - Hạ sang, em không cần phải mặc thật ấm mỗi khi ra đường. Nắng đã trải vàng trên con đường một mình em đi, gió cũng đã thôi buốt lạnh bàn tay em và trang sách cũ em đã thôi viết tên anh lên đó.

***

Hạ sang, em không cần phải mặc thật ấm mỗi khi ra đường. Nắng đã trải vàng trên con đường một mình em đi, gió cũng đã thôi buốt lạnh bàn tay em và trang sách cũ em đã thôi viết tên anh lên đó.

Mình thực sự chia tay rồi nhỉ. Vào một chiều đông mưa dầm dề, lòng ướt nhẹp, em đã nói lời chia tay anh nhỉ. Khi ấy em đã không khóc, anh cũng chẳng níu kéo vì hai ta đều biết cuộc tình mình sẽ chẳng đi đến đâu, chia tay là điều tốt nhất cho cả hai.

Người ta thường nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc nhưng với em làm gì có chuyện so sánh được hơn, nhiều ít trong cuộc tình chúng mình cơ chứ, yêu là yêu thôi cho đến khi bạc mái đầu. Mà tại sao, sau chia tay em lại đau buồn và cô đơn thế này, lại mất niềm tin, khát vọng sống đến thế hay bởi vì em đã quá yêu anh, quá coi trọng và kỳ vọng vào tình yêu này.

Một cơn gió phương bắc thổi qua cũng khiến em ớn lạnh, một chuyến xe thưa người lướt qua cũng khiến em giật mình và một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt cũng khiến cho em thảng thốt và run rẩy, là anh ư? Đêm đêm, em co ro trong tấm chăn mềm, kê gối thật cao để giọt lệ thôi thấm đẫm cơn mê, em gọi tên anh, em đưa tay quờ quạng trong màn đêm lặng thinh mong nắm được chút kí ức, chút kỉ niệm về anh nhưng anh đâu rồi, anh đi rồi còn đâu.

toi-den-voi-nghe-nho-chu-duyen

Em tắt trạng thái hoạt động trên facebook, em ẩn đi tất cả những bức ảnh của mình, em tránh xa những người đàn ông xung quanh. Em dần xa đà vào những cuộc chơi không ngày không đêm, em khiến mình bận rộn để không còn nhớ nhung, hoài niệm. Em đã tập uống rượu và hút thuốc mà sao đắng ngắt và cay nồng, em không làm được. Người ta bảo em quá lụy tình, em bảo rằng chỉ là em muốn quên anh đi thật nhanh.

Em chọn cách nói lời chia tay trước cũng vì muốn tốt cho anh, rằng anh là người bị thiệt, rằng em đã phản bội lại tình yêu này. Những ngày tháng trống rỗng đi qua, có khi một tuần anh và em mới nhắn tin hỏi han lấy một lần, những lần gặp nhau ngày càng ít, em thấy hình như tình yêu chúng mình đã nhạt dần và mất vị. Em xin lỗi vì đã không cố gắng và chịu đựng để cùng anh trải qua giai đoạn khó khăn của tình yêu chúng mình, đoạn thời gian xa cách, thử thách và bí bách. Em và anh nay đã hóa người lạ, lạ lẫm mà thân quen.

Ngày nhỏ, chúng ta sợ người lạ,

Lớn lên rồi, sợ người lạ từng quen.

Lúc này đây, anh và em sống trong tâm thế của những kẻ cô đơn. Thật không dễ dàng nhưng em tin rồi thời gian sẽ làm tâm hồn em tươi mới trở lại, em sẽ tạm quên đi quá khứ, gác lại kí ức mà sống một cuộc đời mới, tình cho mình một hạnh phúc mới và có lẽ rất lâu, rất dài mùa xuân đi qua nữa.

nguoi-yeu-toi

Chúng mình là duyên hay nợ anh nhỉ? Nợ là sau khi tình yêu cách rời, đến một đoạn thời gian nào đó, ta lại gặp mặt, trò chuyện và lại làm tổn thương nhau một lần nữa. Thật chua xót anh nhỉ, nếu là như thế thì em cũng xin chấp nhận vì nợ kiếp này, em xin trả hết dù có đau đớn, dằn vặt, thất vọng đến mấy. Duyên là phận mình chấm dứt từ đây, không gặp mặt, không can dự, không bước vào cuộc sống của nhau một lần nào nữa, anh sẽ có người tình mới, em sẽ có bình yên khác, hai ta rồi sẽ kết hôn nhưng chỉ là không cùng nhau. Mỉm cười chúc cho nhau hạnh phúc lâu dài.

Tình yêu đôi khi thật khó lý giải. Sao không hạnh phúc ngay từ đầu, sao không hạnh phúc mãi về sau, sao cứ để con người ta phải chịu nhiều đắng cay tủi hờn đến thế? Nhưng thật khó có thể chối từ khi tìm yêu chợt đến, biết là sẽ đau, biết là sẽ khổ mà sao lòng cứ râm ran, trái tim cứ rạo rực, yêu đi và chỉ có những cặp tình nhân cùng nhau trải qua bao khó khăn, thử thách mới nhận được hạnh phúc đích thực.

Em nhặt chiếc lá vàng rơi trên mặt cỏ, em bỏ mùa thu vào trong túi áo, em nghe một bản tình ca mùa hè, rồi em sẽ lại yêu thôi.

“Chúng ta...

Là áng mây bên trời vội vàng ngang qua

Chúng ta...

Chẳng thể nâng niu những câu thề”

© Lê Huy Thuận - blogradio.vn

Xem thêm: Yêu Trong Dan Díu Mập Mờ

Lê Huy Thuận

Một linh hồn vô vi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top