Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi đến anh - Chàng gió mùa thu (Thì thầm 397)

2014-09-28 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Bạn thân mến, tiết trời mùa thu se lạnh báo hiệu một mùa yêu, một mùa cưới bắt đầu. Trong không gian hạnh phúc đó, thì thầm bên bàn phím mời bạn lắng nghe thì thầm với lời tựa: Xin chào blogviet, em viết văn dở lắm, nhưng đó đều là những suy nghĩ và tình cảm của em. Mồng 7/10 này là sinh nhật của chồng em, em muốn nhờ chương trình gửi những thông điệp ấy tới anh ấy cùng những lời chúc yêu thương mà em muốn dành cho người ấy”.

***

Vậy là một mùa thu nữa lại đến với những cơn gió se lạnh. Mùa mà trời không còn nóng bức như những cái nắng gắt của mùa hạ, không có những cơn gió rét buốt của mùa đông. Mùa mà mỗi chúng ta đều cảm thấy tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn. Mùa mà một người quan trọng trong cuộc đời em đã xuất hiện trên thế giới này. Ngày anh đến, nhẹ nhàng như một cơn gió đem vào trong em bao ấn tượng về một chàng trai thư sinh, hay cười. Ngày anh đến, trong em vẫn còn nhiều vẻ kiêu căng của 1 cô sinh viên nên không thèm nói chuyện nhiều với anh mà chỉ tiếp chuyện hời hợt. Ngày anh đến, trong em còn tồn tại một sự ghét không hề nhẹ khi anh chính là người coi thi làm em không làm được bài. Vả ngày anh đến… đã mang lại một cơn gió mới làm thay đổi cuộc đời của em. Có lẽ anh sẽ chẳng nhớ những gì anh đã từng nói với em đâu, nhưng em thì nhớ rất rõ. Có lẽ anh chẳng thể nhớ đã bao lần trái tim em xao xuyến vì anh đâu, nhưng em thì nhớ. Và có lẽ anh đã quên rất nhiều thứ trong chuỗi ngày mà anh vẫn hay nói là quãng thời gian anh cầm cưa ý, nhưng em đều nhớ cả đấy. Vậy là cũng đã được 750 ngày chúng ta là một nửa của nhau.



Những buổi hẹn hò vô tư, những món quà chính tay anh làm đã khiến trái tim em càng lỗi nhịp nhiều hơn. Không biết từ bao giờ em đã trở nên ích kỉ hơn khi lúc nào cũng chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh và là của riêng em. Khi yêu, con gái thường trở nên hẹp hòi và ích kỉ như vậy thì phải anh ạ. Có những lần em cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn và một chút hờn ghen khi thấy anh nói chuyện với người yêu cũ. Có đôi lần em cảm thấy tự ti về mình khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp bên ngoài kia. Nhưng tất cả, tất cả đều được tình yêu của anh và sự chân thành che lấp những suy nghĩ đó. Em hay giận hờn, hay nhõng nhẽo và điều ấy càng thể hiện rõ hơn khi em đã là vợ của anh. Chắc nhiều lần anh cảm thấy khó chịu lắm về cái tính trái chiều đó của em đúng không? Đừng giận em nhé, vì em chỉ muốn anh chú ý tới em thôi mà.



750 ngày qua là chuỗi những ngày tháng mà chúng ta trải qua bao thử thách, trải qua cả những tiếng cười nữa. Bữa cơm nào cũng có những tiếng cười, buổi sáng nào cũng có những nụ hôn nhẹ nhàng chào ngày mới. Và như anh đã nói, có lẽ chàng trai nào yêu thật lòng cũng đều sẽ mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc giống gia đình mình đúng không anh. Tình yêu của vợ chồng mình không phải trải qua bằng sự ngăn cản của gia đình, không phải trải qua những ghen tuông hay giận hờn to tát. Mà là sự nhẹ nhàng và nhường nhịn của anh, sự cố chấp và bướng bỉnh của em, để rồi tình yêu nhỏ bé ấy đã đơm hoa khi chúng mình đã sắp được làm bố, làm mẹ. Cảm ơn cơn gió đã mang anh đến bên cuộc đời của em, cảm ơn ông trời đã mang đến cho em 2 thiên thần…1 là anh và 2 là con. Để nói hết ra những suy nghĩ trong lòng em thì có lẽ còn nhiều lắm… nhưng em sẽ giữ trong lòng mình thôi để lúc nào nghĩ lại có thể mỉm cười một mình.

Chuỗi ngày đã qua, đang đến và trong tương lai sau này nữa, em sẽ cố gắng để là một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Em chỉ mong một điều đơn giản thôi, đó là niềm tin, sự quan tâm nụ cười và đặc biệt là tình yêu của vợ chồng mình sẽ không bao giờ phai nhạt. Sinh nhật này của anh em đã có thể ở bên cạnh anh trọn vẹn rồi, dành lời chúc thì em muốn chúc nhiều lắm. Chúc chồng của em luôn mạnh khỏe, công tác tốt, luôn có nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Nhắm mắt vào và ước đi anh, em chúc cho những điều ước của anh sẽ thành sự thật. Em yêu anh và con thật nhiều!

  • Thì thầm được gửi từ bạn Trần Thắm

Thì thầm số 397 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radicũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top