Em không sợ tình yêu đâu chỉ là nhìn lại để yêu thương bản thân nhiều hơn một chút
2021-09-07 01:25
Tác giả:
Mèo Con
blogradio.vn - Em không sợ tình yêu đâu, chỉ là cho mình nhìn lại để yêu thương bản thân nhiều hơn một chút, cũng là để em có đầy đủ những tự tin để dù bên ai em cũng sẽ là đặc biệt và duy nhất. Người ấy sẽ ân cần quan tâm và chăm sóc em, sẽ tạo cho em sự tin tưởng và an toàn khi ở bên cạnh, em sẽ làm những điều mình thích. Người ấy sẽ xuất hiện và em nhất định sẽ nắm lấy tay anh ấy rồi cùng bước vào lễ đường.
***
Anh vẫn hay hỏi em rằng sao lâu rồi mà không thấy em yêu ai hay để ý tới ai, sao ai thích em cũng đều từ chối hết vậy chẳng lẽ em không cần có một người bên cạnh để tâm sự hay sao? Một mình như thế em có thấy cô đơn không?
Thật ra một mình em cô đơn lắm, em cũng muốn có người bên cạnh để tâm sự và sẻ chia nỗi buồn cũng như niềm vui với em lắm chứ, em cũng cần có một người hằng ngày đều chúc em buổi sáng vui vẻ buổi tối ngủ ngon và cũng cần có người đón em mỗi khi em tan làm về muộn và chạy đi mua thuốc cho em khi em bị ốm. Đôi khi em cũng muốn có người yêu lắm nhưng có thể anh chưa biết đã có những ngày em sợ yêu.
Quá khứ em đã từng yêu một người hết mình, em từng coi người đó là tất cả và là một phần cuộc sống của em. Em và người đó cũng có những khoảng thời gian bên nhau thật đẹp với biết bao những ký ức và kỷ niệm đáng nhớ, cũng từng hứa hẹn biết bao điều trong tương lai, từng thề non hẹn biển sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này dẫu khó khăn cách trở gì cũng không buông tay nhau ra.
Bỗng một ngày em phát hiện ra người đó không chỉ có em mà còn có thêm người khác, em càng đau đớn hơn khi phát hiện ra em là người thứ ba là người chen chân vào tình yêu hai người họ. Sau đó em là người chủ động chia tay nhưng những ngày tháng về sau em đau khổ và sống trong nước mắt, người em dường như chẳng còn một chút sức sống nào cả vì một phần cuộc sống đã rời bỏ em mà đi. Vậy là bao nhiêu những câu hứa lời thề trước kia đều là giả dối. Mối tình đầu của em đau đớn vậy đó anh.
“Sao em không thử mở lòng thêm lần nữa, đâu phải ai cũng tệ như người yêu cũ của em đâu?”.
Em cũng đã từng hy vọng thật nhiều về mối tình thứ hai, quên đi nỗi đau của mối tình đầu em mở lòng mình ra đón nhận tình yêu thêm một lần nữa, hy vọng anh ấy sẽ yêu thương và biết trân trọng em hơn sẽ không để em phải buồn và phải khóc nhiều như vậy nữa.
Anh biết không thời gian đầu anh ấy tốt lắm, luôn quan tâm và yêu em khiến em thấy thật hạnh phúc và lúc đó em cười nhiều lắm, nhưng hạnh phúc cũng chỉ đến với em ngắn ngủi thôi anh ạ. Từ sau khi em chấp nhận làm người yêu anh ấy, anh ấy thay đổi nhanh quá khiến em chẳng còn nhận ra nữa, em cứ thắc mắc không biết anh ấy và người tán tỉnh em có phải là một người hay không mà sao anh ấy thay đổi nhanh quá.
Anh ấy chẳng còn quan tâm hôm nay em thế nào, mấy giờ đi làm về nữa, em nhớ anh ấy thì em cũng phải chủ động gọi điện nhắn tin. Những tin nhắn giữa em và anh ấy ngày càng ít đi, có khi mấy ngày anh ấy mới nhắn cho em một tin, những lần hai đứa cãi nhau cũng đều là em chủ động làm hòa trước. Lâu dần em không chịu được cảm giác lạnh nhạt của anh ấy nữa nên em đã chủ động chia tay.
“Em đừng mất niềm tin vào tình yêu quá nhé, rồi người thứ 3 sẽ mang đến hạnh phúc cho em thôi”.
Em cũng nghĩ vậy và quyết định mở lòng ra một lần nữa nhưng lần này em không hy vọng nhiều như hai lần trước nữa. Em đã gặp được anh ấy tại chỗ làm của mình, anh ấy rất quan tâm em và luôn muốn kiểm soát mọi thứ của em. Em đi đâu làm gì với ai cũng đều phải báo với anh ấy, em cũng báo vì em nghĩ đó là hành động tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau nhưng không chỉ dừng ở đó anh ấy bắt em chụp ảnh, quay video làm bằng chứng.
Buổi liên hoan nào có con trai anh ấy không cho em đi, nick facebook em có bạn nam nào anh ấy xóa hết, dường như anh ấy không muốn em tiếp xúc với bất kỳ người con trai nào cả. Lúc nào gặp nhau anh ấy cũng kiểm tra điện thoại em đầu tiên và hỏi em đây là ai, mối quan hệ hai người như nào, ngay cả bạn thân em là con gái em đặt biệt danh có hình trái tim anh ấy cũng ghen và tỏ ra khó chịu, chính vì sự ghen tuông này mà em và anh ấy rất hay cãi nhau.
Không chỉ ghen anh ấy còn luôn muốn em làm mọi chuyện theo ý anh ấy, lúc đầu em nghĩ rằng như vậy cũng tốt cho em nhưng càng về sau em càng thấy mất tự do và không thoải mái khi bên cạnh anh ấy nên em đã chủ động chia tay.
Từ đó em khép hẳn lòng mình lại em chẳng muốn mở lòng mình ra nữa, em sợ sự phản bội của tình yêu, sợ sự vô tâm hững hờ của người yêu, sợ con tim em lại bị tổn thương thêm lần nữa nên ai thích em, em cũng đều từ chối hết.
Khoảng thời gian này em muốn dành tình yêu cho chính mình và làm những gì mình thích. Nhưng em vẫn luôn tin rằng rồi sẽ có một ngày nào đó có một người sẽ xuất hiện giúp em xóa tan đi những nỗi sợ trong tình yêu. Người ấy sẽ chứng minh cho em thấy trong tim họ em là đặc biệt và duy nhất, người ấy sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay em bước qua những chông gai trong cuộc sống.
Em không sợ tình yêu đâu, chỉ là cho mình nhìn lại để yêu thương bản thân nhiều hơn một chút, cũng là để em có đầy đủ những tự tin để dù bên ai em cũng sẽ là đặc biệt và duy nhất. Người ấy sẽ ân cần quan tâm và chăm sóc em, sẽ tạo cho em sự tin tưởng và an toàn khi ở bên cạnh, em sẽ làm những điều mình thích. Người ấy sẽ xuất hiện và em nhất định sẽ nắm lấy tay anh ấy rồi cùng bước vào lễ đường.
© Minh Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Để anh cùng em viết tiếp những hoài niệm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
















