Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ ơi, nếu một ngày con yêu người cùng giới

2022-03-11 01:20

Tác giả: Mèo Con


blogradio.vn - Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời và ý nghĩa với con mẹ ạ, con cảm ơn mẹ vì tất cả, cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận chuyện tình yêu của con. Con gái của mẹ nhất định sẽ thật hạnh phúc với lựa chọn của mình và con mong mỗi khi đêm về mẹ sẽ không còn khóc rồi lại tự trách mình nữa, không có tình thương của ba đó không phải là yếu tố khiến con gái mẹ như vậy đâu. Mẹ hãy yên tâm con sẽ luôn thật hạnh phúc mà.

***

Nếu một ngày nào đó mẹ biết được con gái mẹ đang yêu người con gái khác thì liệu mẹ có chấp nhận không ạ?

Là con một trong gia đình mẹ lúc nào cũng muốn con yên bề gia thất, lấy chồng sinh con và có một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Nhưng mẹ ơi con phải làm sao đây khi mà ở bên những người khác giới con không có chút cảm giác gì với họ cả, nhiều lần con đã cố thử nhưng kết quả nhận lại vẫn là không cảm xúc mẹ ạ.

Có nhiều lần con muốn nói với mẹ rằng con không thích con trai nhưng con không biết phải làm sao? Đôi lần tâm sự với mẹ, chắc mẹ cũng đã hiểu được những tâm tư tình cảm mà con nói phải không mẹ, con từng hỏi mẹ rằng “mẹ ơi, nếu một ngày nào đó có một người mang lại hạnh phúc cho con nhưng không phải là con trai thì mẹ có chấp nhận không ạ?”. 

Lúc đó con thấy mẹ ngẩn người ra rồi nhìn chằm chằm vào con, với linh cảm của người làm mẹ, mẹ như hiểu ra điều gì đó sau câu hỏi của con và bắt con đi khám tâm lý, nhưng bác sĩ kết luận con chẳng có bệnh gì cả. Cảm giác lúc ấy con chỉ muốn hét lên thật to rằng “Con gái yêu con gái cũng là một căn bệnh sao, nếu nó là bệnh thì con phải uống thuốc gì để hết đây ạ?”. 

me_-901

Con cũng muốn con được sinh ra là một người bình thường trong mắt của mẹ, nhưng con đâu được lựa chọn giới tính đâu mẹ, con đâu muốn phải chịu những cảm giác kỳ thị của mọi người xung quanh đâu mẹ, những cái cảm giác đó tệ lắm mẹ ạ.

Có những lần đi qua phòng mẹ, con nghe thấy tiếng khóc phát ra rồi mẹ lại tự trách mình, mẹ luôn trách rằng không thể cho con một mái ấm đầy đủ gia đình, phải chăng từ nhỏ con thiếu đi tình thương của ba nên con mới như vậy, nên con mới không cảm nhận được tình cảm từ một người con trai mang lại.

Những lúc như vậy con chỉ biết khóc rồi lại tự trách mình đã 22 tuổi rồi chưa làm gì để cho mẹ vui mà bây giờ lại làm cho mẹ thêm phiền lòng. Những lời dị nghị, đàm tiếu từ hàng xóm xung quanh cũng đã đến tai mẹ khi họ nhìn thấy con ôm hôn người con gái khác, mẹ nhìn con với một ánh mắt xa lạ lắm, ánh mắt đó như muốn biết con thành một người con gái thật sự của mẹ, chứ không phải như bây giờ, một đứa con gái nhưng lại yêu một đứa con gái.

Nhìn mẹ vậy con sợ lắm, sợ mẹ buồn rồi đêm về mẹ lại khóc nhưng con không thể làm gì khác được, con không thể giả tạo cảm xúc của mình khi ở bên một người con trai, con cũng không thể kết hôn với người khác giới như mẹ mong muốn được, như vậy người yêu con tổn thương, người con yêu cũng tổn thương và chính con cũng bị thương tổn mẹ ạ, con xin lỗi mẹ nhiều vì sự ích kỷ của con.

me_-89

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Cho tới một ngày mẹ bước đến bên con, mẹ nắm lấy tay con, cảm xúc ấy của con không thể nào mà tả được, lo lắng, bồi hồi và có chút sợ hãi nữa, mẹ hỏi con “Người con gái đó có cho con cảm giác an toàn khi ở bên cạnh không?”.

“Dạ có mẹ, ở bên người ấy con thấy thật sự rất hạnh phúc, người ấy rất yêu con mẹ ạ và con cũng thế, con mong mẹ chấp nhận cho con chuyện này. Con biết nếu con yêu con gái mẹ sẽ phải chịu đựng những lời dị nghị từ mọi người xung quanh nhưng mẹ ơi hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất đúng không mẹ?”

“Với mẹ hạnh phúc của con là quan trọng nhất, nếu một ngày con yêu người cùng giới mẹ sẽ chấp nhận, chỉ cần người ấy mang lại hạnh phúc cho con, mẹ đã đọc hết nhật ký của con rồi, mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã không hiểu cho con”.

“Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm, hôm nay con sẽ dẫn người ấy về ra mắt mẹ ạ”.

Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời và ý nghĩa với con mẹ ạ, con cảm ơn mẹ vì tất cả, cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận chuyện tình yêu của con. Con gái của mẹ nhất định sẽ thật hạnh phúc với lựa chọn của mình và con mong mỗi khi đêm về mẹ sẽ không còn khóc rồi lại tự trách mình nữa, không có tình thương của ba đó không phải là yếu tố khiến con gái mẹ như vậy đâu. Mẹ hãy yên tâm con sẽ luôn thật hạnh phúc mà.

© Minh Sally - blogradio.vn

Xem thêm: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Mèo Con

Nếu đôi chân mà không dám bước thì đường thành công không bao giờ đến.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

back to top