Hãy trân quý bản thân, tình yêu sẽ từ từ bước đến
2021-08-23 01:25
Tác giả:
Đường Y Tuyết
blogradio.vn - Hãy trân quý bản thân và ở cạnh gia đình cho đến khi công việc của bạn ổn định thì tự khắc tình yêu của cuộc đời bạn sẽ từ từ bước đến.
***
Vì là một người trẻ nên tôi cũng rất tự nhiên tận hưởng thanh xuân đầy mới lạ của mình, tôi luôn thấy cuộc sống thật tươi đẹp họ và còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi mình cho đến khi tôi nghe được tâm sự từ một người phụ nữ gần nhà, suy nghĩ của tôi bắt đầu cũng thấy đổi. Chị ấy nhìn thấy tôi vui vẻ cười và nói “Phải chi chị cũng được trở lại thời còn trẻ như em”.
Khi tâm sự với chị ấy thì tôi được biết chị ấy chỉ mới 29 tuổi và đã có chồng và một đứa con gái. Vì định kiến của nhà chồng vì con gái không thể nối dõi nên chị ấy không được nhà chồng yêu thương và quý trọng, đáng nói nhất là chị đã bị chồng coi thường khi chỉ sinh được một đứa con gái. Chưa kể đến việc chị ấy đã phải bỏ việc để trở về chăm sóc gia đình nhỏ của chị và chăm lo cho bố mẹ chồng.
Sau khi nghe được câu chuyện tôi đã không tin vì nghĩ chắc sẽ không còn ai có định kiến với con gái đến mức ghét lây đứa con dâu đâu. Vì thời buổi hiện nay đã hiện đại hơn rồi mà, cho đến một ngày tôi nghe được tiếng khóc xin và tiếng đồ đạc vỡ của nhà bên cạnh.
Lúc này tôi đã nghĩ tại sao người đàn ông đó lại đánh người đã sinh con cho mình, người đã chăm lo cho bố mẹ mình và chấp nhận bỏ việc để về nhà phụ giúp công việc gia đình cho mình. Đã có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi lúc đó và nó làm tôi thấy sợ cái gọi là hôn nhân.
Sau đó một thời gian thì bố mẹ chị ấy cũng quyết định đón con gái về và họ sẽ cho chị ấy ly hôn với người chồng đó. Những tưởng cuộc sống hôn nhân bi kịch đã kết thúc nhưng ly hôn đồng nghĩ với việc đứa con gái nhỏ của chị sẽ không có được một gái đình trọn vẹn. Liệu đó có phải là cái kết cho những của hôn nhân chóng vánh của tuổi trẻ.
Tôi đã rất sợ khi nhìn thấy hình ảnh đó, đó có phải là bức tranh đầy màu đen mà mọi người thường hay nói trong cuộc sống hôn nhân không. Tôi không biết những bạn trẻ có suy nghĩ thế nào về hôn nhân nhưng trước những gì mà tôi thấy được thì nếu chỉ có tình yêu mà quyết định đi đến hôn nhân thì vẫn chưa đủ, tôi nghĩ ngoài tình yêu ra tình cả hai cần phải tiến đến bước có thể tôn trọng nhau và cuộc sống của nhau.
Rất rõ ràng phần lớn những người chồng có vợ làm nội trợ thường rất khinh rẻ vợ mình, họ nghĩ người phụ nữ không làm được ra tiền chỉ biết xin tiền chồng để ăn và ở nhà chẳng làm gì ngoài đi chợ mua đồ nấu ăn, dọn dẹp nhà nhưng họ đâu biết rằng những người phụ nữ ấy thật chất vẫn đang đi làm đó thôi.
Nếu người nội trợ phải đi làm ở ngoài để kiếm tiền thì họ sẽ ở nhà làm nội trợ để gia đình bớt đi khoảng phí thuê người giúp việc nhà. Chứng tỏ họ đã hạ mình, rời khỏi công việc để trở về lo cho gia đình để người chồng an tâm đi làm, người phụ nữ làm nội trợ thật sự đã hy sinh rất nhiều. Cơ hội thăng tiến, danh vọng của bản thân để đổi lấy gia đình. Nếu là một người đàn ông hiểu chuyện, là một người chồng tốt chắc hẳn sẽ hiểu được điều đó. Nói ra điều này không phải vì tôi có suy nghĩ đánh đồng tất cả đàn ông có vợ làm nội trợ mà tôi chỉ nói một phần trong số đó thôi.
Mặc khác tôi lại nghĩ những người phụ nữ hy sinh tuổi thanh xuân, sự nghiệp và danh vọng của mình như vậy liệu có đúng không? Nếu những người phụ nữ có đọc được bài viết của tôi, tôi chỉ mong mọi người hãy yêu thương bản thân mình, hãy chăm lo cho mình trước hết. Vì ngoài cha mẹ ra không ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình, còn nếu như chính bản thân mình không thể tự trân quý mình thì mãi mãi mình cũng sẽ bị người khác vùi dập thôi.
Thanh xuân và tuổi trẻ là thứ không bao giờ có thể quay lại hãy trân trọng nó và trân trọng chính mình. Đừng vội vàng chọn một người đàn ông chỉ vì yêu rồi đánh mấy thanh xuân chôn vùi mọi thứ để rồi nhận lại chỉ là sự khinh bỉ, lạnh nhạt của một người.
Hãy xem xét các mối quan hệ thật kỹ vì bạn có thể không có tình yêu nhưng đừng yêu sai người, đừng chọn người chỉ biết lấy đi tuổi trẻ của bạn để bạn phải chịu uẩn khuất, đừng chọn người chỉ đem đến cho bạn nỗi đau và phiền muộn vì rất có thể vẫn còn có người đang chờ đem lại cho bạn cái là hạnh phúc thật sự.
Hãy sống hết mình vì tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, hãy dành hết tình yêu của bạn cho chính bạn cho ước mơ của bạn, cho bố mẹ anh chị em của bạn vì họ mới thật sự là người có thể bao dung bạn có thể chấp nhận bạn có thể cho bạn niềm vui.
Hãy trân quý bản thân và ở cạnh gia đình cho đến khi công việc của bạn ổn định thì tự khắc tình yêu của cuộc đời bạn sẽ từ từ bước đến.
© Đường Y Tuyết - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu tình yêu lận đận thì đừng đổ lỗi cho duyên phận
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.







