Phát thanh xúc cảm của bạn !

Để yêu thương cất lời

2024-08-29 14:50

Tác giả: Bùi Anh Hào


blogradio.vn - Không có một ngày nào, bố mẹ không lo lắng cho chúng ta, kể cả khi chúng ta đã trưởng thành, thậm chí là đã có gia đình nhỏ của riêng mình, bởi với bố mẹ, chúng ta vẫn cứ mãi chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ và yêu thương.

***

Có bao giờ, bạn tự nhìn lại mình, rồi bỗng chợt nhận ra: Mình không còn trẻ nữa!

Có lúc nào, bạn nhìn bố mẹ mình, rồi nhận ra một sự thật rằng: Ba mẹ đã già rồi!

Cuộc sống hiện đại, với quá nhiều thứ phải lo toan, công việc, gia đình, đủ thứ thể loại, bạn như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Ngày trước, bạn là một người hòa đồng, vui vẻ, thích cười, hăng hái với mọi thứ.

Còn giờ đây, bạn trở nên mệt mỏi, buồn bực, thi thoảng cáu gắt, chán nản với mọi thứ.

Tại sao vậy? Có phải bạn đã quá lao lực vào công việc rồi không?

Tôi sẽ đặt ra một tình huống như này, có ai đã từng rơi vào trường hợp này chưa: Bạn đang xù lông với một đống deadline phải nộp sếp, còn điện thoại bạn lúc nào cũng phát tiếng "reeng... reeng..." liên hồi, bạn có bực bội không? Có thể là có. Rồi đến lần chuông thứ 10, bạn không thể chịu được nữa, cầm điện thoại lên, và nhìn thấy người gọi đến là mẹ bạn.

"Alô?"

"Mẹ đây con, dạo này công việc có ổn không con? Mấy nay mẹ gọi mãi mà không thấy con bắt máy."

"Thôi, mẹ ơi, con đang làm việc, mai phải nộp rồi. Con đang mệt lắm, mẹ đừng gọi con nha!" - giọng bạn gắt um lên.

"Ơ, này, con..."

Tút... tút... tút...

Bạn cúp máy xuống, trong khi mẹ bạn vẫn chưa kịp nói hết câu.

Nếu bạn ở trong tình huống này, bạn nghĩ gì về hành động đó? Bạn có từng gắt như thế với mẹ mình chưa? Bạn có cách xử lý nào hợp lý hơn không?

Bạn có thử nghĩ xem, mẹ bạn sau cú cúp máy đó sẽ suy nghĩ gì? Mẹ là mẹ bạn, nghe bạn nói trong sự gắt gỏng và mệt mỏi đó, trong đầu của mẹ sẽ có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Có thể là: "Hôm nay nó bị sao vậy nhỉ?", "Sao nghe giọng nó mệt mỏi thế?", "Hay hôm nay bị sếp mắng?", "Hay do hôm nay ăn không đủ bữa?", nhiều thứ khác. Cứ thế, mẹ sẽ rất lo cho bạn, và tần số của những cuộc gọi sẽ tăng lên. Một câu nói của bạn có thể làm cho bố mẹ bạn lo lắng rất nhiều, có thể đến mức không ngủ được. Đừng bao giờ nghĩ rằng, bố mẹ bạn sẽ yên tâm khi bạn lúc nào cũng về nhà trong tình trạng mệt mỏi, đầu thì xù lên, mặt thì nhăn nhó, sẵn sàng gắt gỏng. Không có một ngày nào, bố mẹ không lo lắng cho chúng ta, kể cả khi chúng ta đã trưởng thành, thậm chí là đã có gia đình nhỏ của riêng mình, bởi với bố mẹ, chúng ta vẫn cứ mãi chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ và yêu thương.

Có bao giờ bạn cảm thấy phiền toái với những điều bố mẹ lo lắng cho mình không? Câu trả lời có thể có, có thể không, nhưng chắc hẳn, bạn cảm thấy không vừa lòng nhiều hơn. Vì bạn đã lớn, bạn đã có thể tự lo, vậy nên sự can thiệp của bố mẹ vô tình gây cho bạn cảm giác khó chịu. Nhưng bạn nên nhớ, bố mẹ làm tất cả mọi điều trong cuộc đời, không bao giờ mong nhận lại điều gì, họ chỉ mong chúng ta hạnh phúc, bình yên, mạnh khỏe, đó là tất cả với những bậc sinh thành.

Ngày nhỏ, bạn có thể nói cả trăm lần câu "Con yêu bố", "Con yêu mẹ". Rồi khi lớn lên, lớn lên dần, tần suất của những lời nói đó giảm dần đi, ít dần đi. Chắc chắn một điều, bố mẹ sẽ chẳng bao giờ ở bên chúng ta cả đời được, chúng ta lớn lên thì bố mẹ sẽ già đi. Nếu như bạn cảm thấy ngượng vì những lời yêu thương giản đơn đó, e rằng bạn sẽ khó còn cơ hội để nói lại nó thêm lần nào nữa. Khi bạn làm cha, làm mẹ, con cái bạn cũng sẽ nói những câu "Con yêu bố", "Con yêu mẹ", bạn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Và khi con cái bạn lớn lên, bạn cũng già đi, thì thử hỏi xem, chúng có nói những câu như thế nhiều lần không? Cha mẹ là tấm gương phản chiếu của con cái, nếu bạn làm điều tốt, chúng sẽ bắt chước bạn những cái tốt. Vậy thì ngại gì những lời yêu thương? Trong khi nó có mấy chữ, nói ra không tốn calo, ngại gì không nói? Yêu thương là thứ tuyệt vời nhất trên đời, nó làm cho trái tim ta trở nên hạnh phúc và yên bình, nói lời yêu thương là cách thức đơn giản nhất để giữ lửa hạnh phúc. Đừng để một ngày nào đó, bạn sẽ phải thấy hối hận, hối hận thật nhiều vì đã không kịp nói ra.

Hãy nói lời yêu thương, hãy để cho yêu thương cất lời, khi còn có cơ hội, đừng để đến lúc muộn màng, lúc đó cũng đừng có hối hận làm gì, không đáng đâu.

© Bùi Anh Hào - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Kiếp Này Chúng Ta Chỉ Đến Đây Thôi | Radio Tâm Sự

Bùi Anh Hào

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top