Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi yêu, đừng cố chấp chờ đợi quá làm gì, bạn sẽ đau lắm đấy

2024-08-16 16:40

Tác giả: Bùi Anh Hào


blogradio.vn - Nhưng để yêu mà phải chờ đợi tới 5 năm, 7 năm, 10 năm, hoặc nhiều hơn thế, nhiều người sẽ khó mà chịu được. Phải là một trái tim sắt đá, một người tin tưởng tuyệt đối vào người kia, thì may ra, mới có cơ hội để trở lại. Yêu như Hà Dĩ Thâm, chắc không ai dám yêu như thế.

***

Tôi đã có may mắn được đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình "Bên nhau trọn đời" của nhà văn Cố Mạn, và được xem cả bộ phim được chuyển thể cùng tên được chiếu hồi năm 2015, với Chung Hán Lương và Đường Yên đóng trong hai nhân vật chính, Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Hà Dĩ Thâm - một luật sư vừa điển trai, vừa tài giỏi, là một người đàn ông hoàn hảo, còn Triệu Mặc Sênh - một cô tiểu thư với niềm yêu thích với nhiếp ảnh đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ đã trải qua một thanh xuân rất đẹp cho đến lúc xảy ra hiểu lầm, cả hai phải chia xa 7 năm ròng rã. 7 năm, một khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ lớn lên và bắt đầu hiểu những chuyện xung quanh mình. 7 năm, một khoảng thời gian để con người ta nhận ra rằng cần phải làm điều gì đó cho bản thân khi còn có cơ hội. Sau 7 năm, Dĩ Thâm giờ là một luật sư xuất sắc, Mặc Sênh đã là một nhiếp ảnh gia, nhưng lúc này, họ không còn thuộc về nhau. Mặc Sênh đã lấy chồng ở Mỹ, còn Dĩ Thâm thì vẫn chờ đợi cô trở về trong nỗi nhớ mong và xen lẫn cả nỗi tuyệt vọng. Dù là một chút hi vọng mong manh, anh vẫn mong cô quay về.

"Anh đã sắp từ bỏ tất cả, tại sao em vẫn chưa chịu quay về?"

Thế rồi Mặc Sênh đã trở về, bên Dĩ Thâm, giống như là yêu lại từ đầu vậy, sau những hiểu lầm đã qua, những giông tố cuộc đời, cuối cùng họ cũng đã về với nhau, tạo nên một cái kết thật đẹp.

Đọc và xem xong tiểu thuyết này, tôi mới thực sự nể Hà Dĩ Thâm, bởi không chỉ tài năng, ngoại hình mà còn là sự kiên nhẫn đợi chờ trong thương nhớ và tuyệt vọng của anh. Nhiều người, có thể trong số đó có cả tôi, đều sẽ buông tay khi mà 7 năm đợi chờ đó, hoàn toàn có thể tìm thấy được một tình yêu mới, một hạnh phúc cho riêng mình. Nhìn cái cách mà Hà Dĩ Thâm làm việc đến nỗi phải nhập viện vì xuất huyết bao tử, anh đã tự hành hạ chính mình không chỉ vì công việc, mà còn vì quá nhớ nhung những gì đã qua. Để rồi khi Mặc Sênh quay về, thái độ đầu tiên của anh là sự trách móc và ngờ vực, nhưng sau đó, anh biết rằng, nếu như anh chậm trễ thêm một bước nữa, anh sẽ mất cô ấy mãi mãi. Đó là lý do để ngay ngày hôm sau khi gặp Mặc Sênh ở nhà mình, anh đã nói cô đi đăng ký kết hôn với anh, bởi bằng mọi giá, anh phải giữ cô ấy lại ở bên mình.

Thực sự khó để tìm thấy một tình yêu đẹp để cả thanh xuân có thể nhớ về, những mối tình đầu cũng là tình cuối thật sự rất hiếm có, ai đó cũng đã từng trải qua cảm giác tan vỡ cuộc tình. Nhưng để yêu mà phải chờ đợi tới 5 năm, 7 năm, 10 năm, hoặc nhiều hơn thế, nhiều người sẽ khó mà chịu được. Phải là một trái tim sắt đá, một người tin tưởng tuyệt đối vào người kia, thì may ra, mới có cơ hội để trở lại. Yêu như Hà Dĩ Thâm, chắc không ai dám yêu như thế.

Tôi cũng đã từng có một tình cảm tuổi thanh xuân tươi đẹp với một người bạn cùng lớp. Chúng tôi đã cùng trao cho nhau những tình cảm thật đặc biệt, một thứ tình cảm mà bấy giờ tôi đang kiếm tìm. Cho đến ngày tôi ngỏ lời, cô lại chỉ muốn chúng tôi là bạn thân, chứ không phát triển mối quan hệ yêu đương. Lúc đó tôi đã đau khổ, sốc rất nhiều, nhưng rồi tôi vẫn mặt dày chờ đợi, ngày này qua tháng kia, chỉ để chờ cô ấy nói câu đồng ý với mình. Càng chờ đợi, tôi lại càng thấy tuyệt vọng và mệt mỏi. Có lẽ bây giờ, tôi nên buông tay thôi, vì tôi biết rằng, tôi và cô ấy chỉ thích hợp để làm bạn, không nên yêu nhau làm gì.

Khi yêu, con người ta có thể mù quáng làm bất kỳ chuyện gì, dù là ảnh hưởng đến chính mình. Chờ đợi một ai đó để yêu không phải quá khó, vấn đề là bạn có đủ dũng khí, sự kiên nhẫn và cả một tình yêu chân thành để chờ đợi hay không mà thôi. Còn một khi mà bạn chọn cách chờ đợi, có thể thành công hoặc thất bại, nhưng chắc chắn một điều rằng, bạn sẽ cảm thấy trống vắng, mệt mỏi và đau lòng. Bởi nếu bạn chờ lâu như thế, nhưng không được sự chấp nhận, đó sẽ là tận cùng của nỗi đau.

Tôi có thể chưa có kinh nghiệm tình yêu quá nhiều, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, đừng làm những điều gì khiến bản thân đau khổ, nhất là trong tình yêu. Cảm giác yêu và được yêu luôn là cảm giác rất tuyệt vời, nhưng nếu để yêu mà phải chờ trong thương nhớ và đau khổ, tốt nhất là buông tay, sẽ tốt cho cả hai, cho bạn và cho cả người kia.

Khi yêu, đừng cố chấp chờ đợi quá làm gì, bạn sẽ đau lắm đấy, tin tôi.

© Bùi Anh Hào - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Bùi Anh Hào

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top