Review sách: Cho tôi buồn nốt hôm nay - Khiếm Khuyết
2024-08-24 12:55
Tác giả:
Bùi Anh Hào
blogradio.vn - Một điểm thú vị nữa là, tôi không mong ai đó có cảm giác giống tôi, nhưng đọc xong nó, tôi cảm thấy khá bị "day dứt", vì có những thứ trong cuộc sống này, tôi bỏ quên đi mà không biết rằng nó vẫn hiện hữu trước mắt và ngày ngày đeo đuổi, ám ảnh tôi. Riêng khúc này tôi "bắt đền" tác giả đấy nhé.
***
Đây là một chút review của tôi về sách, mong mọi người cùng chia sẻ với tôi nhé.
Dạo gần đây, tôi có hơi hướng thích đọc những cuốn sách hơi "suy" và tâm trạng một chút, bởi nó giống như một phương thức giúp tôi cảm thấy được thoải mái và ngẫm lại mình nhiều hơn. Một trong số những cuốn sách đó là "Cho tôi buồn nốt hôm nay" của tác giả Khiếm Khuyết. Phải nói là tôi khá ấn tượng với cuốn sách này, không biết đã có ai review cuốn này hay chưa, tôi vừa mới đọc xong nó hôm nay, và tôi xin nói lên một chút cảm nhận của mình về "đứa em tinh thần" này.
Đầu tiên, về tác giả Khiếm Khuyết, tôi có theo dõi trên Facebook và thấy được, những bài viết tác giả đăng trên fanpage cá nhân của mình thực sự làm tôi chú ý và muốn đọc nó. Bởi cách viết lôi cuốn người đọc, tuy đơn giản thôi nhưng lại khiến ai đọc qua cũng nên bỏ chút thời gian để suy ngẫm, đôi khi cũng có thể để "suy", đơn giản thôi, vì nó rất đời.
Điều đó cũng được thể hiện trong cuốn sách "Cho tôi buồn nốt hôm nay". Tôi không rõ đây có phải là cuốn sách đầu tay hay là cuốn thứ mấy của tác giả, nhưng thực sự để lại cho tôi một thứ cảm giác gì đó, hơi khó diễn tả. Tôi không giỏi Văn, lại càng không giỏi diễn tả cảm xúc, nên có gì nếu bạn nào đọc qua rồi thì cho tôi xin một chút cảm xúc về cuốn sách này nhé.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cuốn sách là bởi cách tác giả viết cuốn sách này, nó đem lại cho tôi cảm giác rằng, chắc người này phải trải đời ghê lắm mới viết được như thế. Mỗi mẩu chuyện, mỗi dòng văn đều thể hiện được nỗi niềm chất chứa trong đó. Không biết có ai giống như tôi hay không, nhưng đây là lần đầu tôi đọc một cuốn sách có kết cấu độc đáo như thế. Này là sự thật, vì trước kia, những cuốn sách tôi gối đầu giường toàn là tiểu thuyết với cả truyện dài, giọng văn rất liền mạch, hết chương này rồi tới chương kia, nhưng đọc cuốn này, chắc chắn là "tâm trạng tan hơi chậm một chút".
Thứ hai là về cảm xúc, như tôi đã nói ở trên, có lẽ tác giả đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, hoặc có thể là đã nhìn thấy những điều như vậy xảy ra quanh mình, nên mới thể hiện cảm xúc tốt đến thế. Có thể bạn đọc xong trang này, bạn chợt cảm giác một điều gì đó, thì sang trang tiếp theo, sẽ là một cảm giác khác, có thể là "suy" hơn hoặc "tâm trạng tan chậm" hơn. Đó là cái hay của cuốn sách này mà tôi thấy rất thích, nó sẽ khiến bạn "suy" chưa xong trang này thì trang sau lại phải "suy" thêm một cấp độ nữa, cứ thế hết sách vẫn chưa hết "say". Một điểm thú vị nữa là, tôi không mong ai đó có cảm giác giống tôi, nhưng đọc xong nó, tôi cảm thấy khá bị "day dứt", vì có những thứ trong cuộc sống này, tôi bỏ quên đi mà không biết rằng nó vẫn hiện hữu trước mắt và ngày ngày đeo đuổi, ám ảnh tôi. Riêng khúc này tôi "bắt đền" tác giả đấy nhé.
Cuối cùng là về ý nghĩa đem lại của cuốn sách. tôi khuyên rằng những ai đã từng "buồn nhiều chút" như tôi thì hãy cố gắng mua và đọc cuốn này, bởi rằng, không ít thì nhiều, bạn cũng sẽ tìm thấy mình trong những trang sách ấy. Để thấy rằng, trên đời này lúc nào cũng phải có chuyện buồn xảy ra, nhưng buồn bao lâu sẽ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân bạn. Nỗi buồn khi chiếm lấy tâm trí bạn, nếu một chút rồi thôi thì không sao, nhưng khi nó kéo dài dai dẳng sẽ khiến mọi thứ thực sự khó để giải quyết. Đọc xong cuốn sách này, tôi đã rút ra rất nhiều bài học "đắt xắt ra miếng". Nó dạy cho tôi bài học rằng, càng đối diện với nỗi buồn, bạn càng phải càng mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống, để không phải làm cho nỗi buồn xâm chiếm bản thân. Và giống như tựa đề của cuốn sách, mưa rồi có ngày cũng tạnh, làm gì mà mưa hoài, thế thì, buồn một chút rồi thôi, buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai cười lên rồi tiếp tục!
Đó là những cảm nhận của tôi về cuốn sách "cho tôi buồn nốt hôm nay", ai đã đọc rồi thì cùng tham gia bình luận về cuốn sách này với tôi nhé. Viết mấy dòng vội vã, không biết có sai chính tả chỗ nào không, mong mọi người đón nhận và góp ý cho bài viết này của tôi. Và nhớ nhé, nếu có thời gian và cảm thấy tâm trạng cần được "suy", cuốn sách này là một lựa chọn hợp lí, cảm ơn thật nhiều.
© Bùi Anh Hào - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Kiếp Này Chúng Ta Chỉ Đến Đây Thôi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.















