Mục đích sống là gì?
2024-08-11 20:55
Tác giả:
Khoa Lê
blogradio.vn - Có quá nhiều người phụ thuộc vào ước mơ, khi thực hiện ước mơ thì họ như một chiếc máy hết pin không thể chạy. Họ đang hiểu lầm sự cơ bản rằng “sống” là sống, không phải để đạt được mục đích rồi lại mất đi nguồn năng lượng đó.
***
Có ai đã từng cảm thấy lạc lõng không? Ước mơ? Công việc? Đổi lại là gì? Sự nhàm chán?
Có vẻ tôi cũng vậy, bạn cũng vậy và hầu hết mọi người đều vậy. Kể từ khi nào mà mục đích sống của ta phải là thực hiện ước mơ nhỉ? Kể từ thời điểm nào mà ta phải “sống” để kiếm tiền nhỉ? Bạn có nhận ra không? Xã hội đã nhồi nhét vào đầu chúng ta những gì.
Trong số những người đang sống và làm việc. Họ đều gán cho mình 5 sở thích cơ bản và một “ước mơ”…
Mỗi người mỗi khác nhưng chung quy lại họ đều cho rằng con đường cuối cùng, con đường phải làm là thực hiện ước mơ. Chúng ta đều cho rằng mỗi con người sinh ra đều có một mục đích, một sứ mệnh nào đó! Phải làm, phải phụ thuộc vào nó.
Ví dụ cơ bản là người bạn của tôi - Nam. Thằng này rất đơn giản, ước mơ của nó là được làm một nghệ sĩ dương cầm, nó đã học nhạc cụ này từ lúc còn thơ và nó luôn muốn sẽ được biểu diễn trong một phòng trà ưa thích của nó tại thành phố, đó là mục đích sống của nó không hơn không kém. Vào một ngày, phòng trà đó tuyển thêm nghệ sĩ dương cầm, nó cùng với sự mong đợi hào hứng ứng tuyển, bất ngờ là nó được nhận, được biểu diễn cùng với ban nhạc ưu thích. Nó chuẩn bị rất lâu cho đêm nhạc đó, cho mọi thứ đi kèm cùng ước mơ của nó. Rồi? Nó thật sự đã thực hiện được ước mơ của mình, được biểu diễn, được chơi nhạc, được tận hưởng thứ cảm giác phê pha khi chạm tay vào nhạc cụ. Sau? Khi đó tôi đã vỗ tay rất nhiều chúc mừng cho nó, nó đi ra sau cánh gà nơi tôi đang đứng, hỏi tôi: “Này mày… tự nhiên tao cảm thấy trống rỗng quá.” nó mới ngộ ra rằng khi nó thực hiện được ước mơ thì nó cũng đã mất hết sự sống.

Có quá nhiều người phụ thuộc vào ước mơ, khi thực hiện ước mơ thì họ như một chiếc máy hết pin không thể chạy. Họ đang hiểu lầm sự cơ bản rằng “sống” là sống, không phải để đạt được mục đích rồi lại mất đi nguồn năng lượng đó. Thằng Nam, bạn tôi, nó sau khi biểu diễn ở phòng trà nhiều tuần, nhiều tháng, thì nụ cười của nó đã không còn như trước, “sự chán nản”. Tôi có hỏi nó: “Mày sống chỉ để thực hiện ước mơ thôi à?” Nó không đáp nhìn tôi mà ngộ nhận điều gì đó. Nó đã hiểu lầm khái niệm “sống”.
Những lần tôi thấy nó cười là những lần tôi thấy nó làm việc, tôi thấy nó cười đùa với đồng nghiệp, đi dạo chơi, hát hò, khi nó tâm sự cùng gia đình,…
Tôi cũng đã ngộ ra định nghĩa đó. Sống vốn dĩ là cách chúng ta tận hưởng sự sống này, bầu không khí trong lành này, ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá rồi chạm nhẹ vào làn da ta, là khi ta tận hưởng nguồn gió hạ thổi bừng qua con tim ta, là khi ta cảm nhận được sự mệt nhọc của lao động,… nhưng nó cũng không hẳn nằm hoàn toàn ở mạch hạnh phúc. Sống còn là sự đau buồn của mất mát, khi ta khóc rất nhiều vì điều gì đó, khi đi trên chiếc xe buýt có bầu không khí u trầm, khi ta cảm thấy tâm trạng tồi tệ,… Trên hết, ước mơ là phần bong bóng nổi mà thôi, có cũng chả sao, không có cũng không thiệt hại gì. Mơ là mơ, sống là sống.
Có khi nào bạn vô tình ghé qua những đứa trẻ đang vui đùa ở công viên không? Hay thấy các bô lão đang đánh cờ tướng với nhau rất căng thẳng. Thấy một người đang vùi đầu vào công việc lúc 2 giờ sáng ở cà phê? Thấy người mẹ của mình gọi điện cho ta? Những điều mà bạn lỡ bỏ qua trong tiềm thức thật ra chính là sống, là cuộc sống.
Đừng quá áp lực trong việc chạy đua tiền tài, công việc và ước mơ. Nó là một phần của sống chứ không phải là “Sống”. Sống quan trọng hơn nhiều, nó khẳng định cho cảm xúc, lí trí và nhận thức của ta. “Hãy sống một đời thật đẹp!” Không phải sống chỉ để thực hiện ước mơ.
Nếu bạn đã đọc đến đây rồi thì hãy để mình hỏi một câu hỏi cuối. Đã bao lâu rồi đôi chân của bạn chưa ngấm nhuần trong cái lạnh của biển cả?
© Khoa Lê - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Rồi Sẽ Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






