Bản tính tốt đẹp của mỗi người
2024-08-07 15:35
Tác giả:
blogradio.vn - Bản tính chất phác, thật thà, con người sẽ nhận về những điều tốt đẹp. Bản tính lương thiện, con người sẽ vô ưu vô lo… Bản tính tốt đẹp giúp con người có cuộc sống thảnh thơi, nhẹ nhõm; an yên, tự tại; hạnh phúc, bình yên giữa cuộc đời.
***
Bản tính được hiểu là tính cách, là cá tính sẵn có, sinh ra đã có, là tự nhiên… của mỗi người. Ví như: bản tính cần cù, thật thà, chất phác, yếu đuối, lương thiện, độc ác, xấu xa,… Mỗi người đều có bản tính riêng của mình để tồn tại và hòa hợp chung sống với cộng đồng. Bản tính thể hiện qua: suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm,… với mọi người trong cuộc sống thường ngày. Nếu luôn giữ được bản tính tốt đẹp, mỗi người sẽ nhận về mình nhiều món quà ý nghĩa.
Có câu “Một hành động từ thiện nhỏ bé có thể không thay đổi cả thế giới nhưng nó có thể thay đổi thế giới của một người”. Dù bạn là ai: người bình thường hay bậc vĩ nhân. Dù bạn đang trong hoàn cảnh nào: giàu sang hay khốn khó, nếu bạn giữ được bản tính tốt đẹp, biết sống thiện, biết sẻ chia, giúp đỡ người khác, bạn sẽ trở nên phi thường trong mắt mọi người.
Bản tính tốt đẹp làm nên phẩm chất tốt đẹp của con người. Đây được xem là thước đo giá trị, là vẻ đẹp, là “thương hiệu” giúp chúng ta trở nên nổi bật trước mọi người. Bản tính cần cù, chăm chỉ, con người sẽ nhận về thành quả như ý. Bản tính chất phác, thật thà, con người sẽ nhận về những điều tốt đẹp. Bản tính lương thiện, con người sẽ vô ưu vô lo… Bản tính tốt đẹp giúp con người có cuộc sống thảnh thơi, nhẹ nhõm; an yên, tự tại; hạnh phúc, bình yên giữa cuộc đời.

Người có bản tính tốt đẹp sẽ luôn được mọi người kính trọng, yêu mến. Bản thân họ sẽ là tấm gương sáng làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, hành động của mọi người. Người có bản tính tốt đẹp sẽ giúp những người kém may mắn, bất hạnh giảm bớt nỗi đau, có thêm động lực, lạc quan sống. Người có bản tính tốt đẹp sẽ làm cho sự vô cảm, vô tâm thường ngày dần bị triệt tiêu, đồng thời đánh thức những giá trị nhân bản đẹp đẽ trong chính mỗi người.
Người giữ được bản tính tốt đẹp luôn tin vào những điều tốt đẹp. Họ có niềm tin bất di bất dịch rằng, điều tốt đẹp có trong họ, tất yếu sẽ có trong mọi người. Chỉ cần có cơ hội là sẽ được tỏa sáng. Họ cũng tin tưởng mãnh liệt rằng, chỉ cần bắt đầu từ những hạt giống tốt đẹp, chỉ cần nâng niu, trân trọng, yêu thương chúng, tất yếu nó sẽ trở thành những cái cây nhân ái giữa cuộc đời.
Bản tính tốt đẹp giúp mỗi người sống tử tế, có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với mọi người, với cộng đồng và dựng xây một xã hội văn minh tốt đẹp. Đây cũng chính là khởi nguồn của những thành công, hạnh phúc, niềm vui, sắp sửa trong cuộc sống của bản thân ta và những người xung quanh.
Chúng ta chẳng thể nào kể hết những tấm gương tiêu biểu cho những con người có bản tính tốt đẹp giữa đời thường. Họ tôn chỉ phương châm sống “Thương người như thể thương thân”. Họ luôn tự nhắc mình cách sống “Lá lành đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”. Có thể một lúc nào đó, bản tính tốt đẹp của con người sẽ bị người khác hiểu nhầm, dẫn đến việc họ bị tổn thương, thất vọng. Họ đắn đo, do dự, và muốn thay đổi bản tính tốt đẹp đang có. Thế nhưng, vì bản tính tốt đẹp là cái sinh ra đã có, đã trở thành phẩm chất bền vững, thành giá trị riêng của mỗi người, nên dẫu trải qua nhiều tổn thương, họ vẫn giữ cho mình tâm tính tốt lành vẹn nguyên.
Tuy vậy, vẫn không ít người khư khư giữ cách sống vô cảm, vô tâm trước nỗi đau khổ, khó khăn của mọi người. Cũng có nhiều người vì không được thấu hiểu, không được ghi nhận những điều tốt đẹp mình đã cho đi, nên đã chấp nhận buông bỏ và thay tâm đổi tính. Họ trở thành người xấu. Xã hội vì thế sẽ thiếu nhân bản, nhân văn biết bao nhiêu.
Vẫn biết rằng bản tính khó thay đổi nhưng không có nghĩa là không sửa được. Và bản tính thực sự của mỗi người không nằm trên khuôn mặt mà nằm ở thẳm sâu bên trong trái tim. Để giữ gìn phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình, ngoài yếu tố di truyền, môi trường sống và giáo dục thì quan trọng hơn cả vẫn là thái độ, cách sống của mỗi người.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Khóc Vì Chuyện Đã Kết Thúc, Hãy Mỉm Cười Vì Đã Xảy Ra | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






