Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc sống là một bữa tiệc nên chúng ta cứ khiêu vũ thôi

2021-01-20 01:25

Tác giả: Hạ Vân


blogradio.vn - Cậu của một ngày nào đó à, từ bỏ cậu tớ đã từng nghĩ thật khó, nhưng giờ tớ mới hiểu không khó như mình đã tưởng. Đơn giản là làm từng chút một, một việc nhỏ một thôi mà. Tớ nghe đâu đó rằng cuộc sống là một bữa tiệc, thì chúng ta hãy cứ khiêu vũ cậu ạ.

***

Chào cậu của một ngày nào đó,

Tớ đã nhắc tên cậu trong mọi câu chuyện của tớ. Một ngày nào đó tớ sẽ ăn một hộp kem thật lớn mát lạnh, hơi lạnh thật sâu vào nơi họng mà không cần chú ý đến sự giảm cân của mình. 

Một ngày nào đó tớ sẽ bỏ tất cả công việc của mình đi đến một nơi rất xa, đến những miền đất mới, cao nguyên đầy nắng, trôi nổi sông nước miền Tây. Hay giả như tớ sẽ đỉnh Fan Xi Păng đón đợt tuyết đầu mùa.

Một ngày nào đó tớ sẽ đi trốn, trốn vào quán cà phê nào đấy, cảnh đẹp nhất Hà Nội này, vùi mình vào tiểu thuyết ngôn tình mặc kệ thời gian trôi qua mà không thấy tiếc nuối. 

Một ngày nào đó tớ sẽ xịt lọ nước hoa mùi tớ thích nhất để dành từ hồi cậu ấy tặng, sau đó mặc chiếc váy màu đỏ thật đẹp đến mọi nơi chứ không chờ dịp nào nữa. 

Một ngày nào đó tớ sẽ mở cuộc kết nối lại những người bạn thuở ấu thơ. Những người bạn mà tớ từng rất thân từ thửa cấp một lên cấp ba. Ra trường đi làm rồi tớ thấy tình bạn ấy nó cứ trôi dần về phía nào rồi. 

65a9feb49ee4e0f02188224a680912c2

Một ngày nào đó, tớ sẽ ngỏ lời với cậu ấy, người mà tớ nghĩ sẽ là mối tình đầu của tớ. 

Một ngày nào đấy tớ sẽ đưa bố mẹ đi du lịch nơi mà bố mẹ thích nhất. 

Một ngày nào đó tớ sẽ là một người thành công giống một cô gái nào nào đấy để bố mẹ thật tự hào về mình.

Này cậu tớ hỏi thật cậu nhé. Một ngày nào đó ấy thật ra là khi nào. Hôm nay trời trở lạnh, càng lạnh hơn khi tớ bất ngờ nhận được tin cô bạn tớ, cô bạn từ thuở thơ ấu của tớ mất. 

Đó là một cô gái hiền lành nhất mà tớ tình biết, tớ nhớ lần cuối cùng gặp bạn ấy là cách đây hai năm khi cô bạn sinh đứa con đầu tớ tới thăm bạn ấy. Sau lần ấy, mỗi lần có cơ hội gặp tớ đều lười biếng, viện cớ, lý do này kia mà lỡ hẹn. Giờ đây, trước tin sét đánh này, tớ bất động thấy nước mắt rơi, rồi trách mình, trách định mệnh không cho chúng tớ gặp nhau. 

Bản thân tớ đánh mất cơ hội nói chuyện với bạn ấy, đánh mất bạn ấy thật rồi. Cảm giác day dứt làm tớ ân hận. Tớ ghét cậu “một ngày nào đó”. Nếu như không có cậu tớ sẽ nói chuyện với bạn ấy, có thể cái kết sẽ khác đi. Bạn ấy sẽ bên tớ, chờ đợi tớ chẳng hạn. Tớ sẽ nhớ bạn ấy, nhớ thật nhiều, những kỉ niệm đẹp ấy.

Này cậu, tớ sẽ không làm bạn với cậu nữa đâu. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ làm hết mọi việc. Tớ sẽ không trì hoãn để rồi tiếc nuối nữa. Đời người chỉ sống một lần thôi. Nên tớ sẽ nói lời yêu thương với những người tớ yêu thương, bố mẹ, ông bà, người thân và những người bạn của mình. 

tam-biet-anh-chong-nguoi-ta

Tớ sẽ xin lỗi những người tớ đã gây tổn thương. Đó có gọi là can đảm không nhỉ. Mà thôi, can đảm chút cũng tốt mà cậu, tớ sẽ không hối tiếc đâu. Tớ gửi ngay những lá thư cất giấu nơi ngăn bàn này, những lá thư cảm ơn được viết vào những dịp quan trọng nào đó.

Tớ sẽ nói tình cảm của mình với cậu bạn ấy bằng việc gửi tin nhắn ngay lúc này đây. Đâu quan trọng là hình thức như nào, hoàn cảnh nào, một ngày phải đẹp trời ra sao phải không. Tin nhắn đơn giản này chứng tỏ tớ cũng đã có chiến thắng bản thân nhút nhát của quá khứ rồi mà cậu nhỉ?.

Tớ sẽ trân trọng bản thân, trân trọng và biết ơn những phút giây mình được sống, được hiện hữu này. Tớ nghĩ giờ tớ không có quyền đánh giá phán xét một ai đó nữa rồi. Đó là thói quen trước đây của tớ. Giờ tớ biết, tớ không cần nữa vì tớ đâu phải là họ, chắc gì tớ đã hiểu hết họ. 

cung-hoang-dao-3

Tớ biết tớ nên tôn trọng họ, tôn trọng ý muốn của người khác, để mọi người cùng có một nụ cười vui vẻ. Cậu biết không nụ cười là thang thuốc quý giá nhất đó. Tớ biết nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa cậu và tớ và mọi người. Hãy luôn cười cậu nhé. 

Cậu của một ngày nào đó à, từ bỏ cậu tớ đã từng nghĩ thật khó, nhưng giờ tớ mới hiểu không khó như mình đã tưởng. Đơn giản là làm từng chút một, một việc nhỏ một thôi mà. Tớ nghe đâu đó rằng cuộc sống là một bữa tiệc, thì chúng ta hãy cứ khiêu vũ cậu ạ.

© Hạ Vân - blogradio.vn

 

Xem thêm: Ở đâu đó vẫn có người đợi em

Hạ Vân

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top