Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô xấu quá nên đừng đẻ nữa kẻo mất mặt nhà tôi

2016-05-20 14:22

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Anh và chị yêu nhau thì ai cũng biết và họ hàng 2 bên ai cũng… phản đối. Lí do cũng chỉ bởi anh đẹp hơn mức bình thường còn chị thì lại xấu quá mức bình thường cho phép...

***

Gia đình chị phản đối là vì sợ chị lấy người đẹp hơn mình, sau này chạy theo giữ cũng đủ mệt. Thôi lấy một chàng hiền lành, “xí xí” một tí cho lành! Còn gia đình anh phản đối thì âu cũng là điều dễ hiểu. Bố mẹ anh, rồi họ hàng chú bác nhà anh đều xúm vào chê bai hết lời cái sự xấu của chị, nhất quyết không cho anh rước chị về làm dâu.

Nhưng phải cái anh lại có quyết tâm sắt đá, phải cưới chị bằng được. Anh yêu là yêu cái nết của chị, mà cái đó thì không tìm thấy ở những em xinh tươi, hoặc giả có nhưng anh chưa tìm thấy thì đã bị chết đứ đừ chị rồi. Thế là đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Bố mẹ anh sau nhiều hồi vật vã lên xuống đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt, để con trai cưới một cô vợ xấu.

Cứ tưởng sau đám cưới thì mọi chuyện thế là cũng xong, cũng đâu vào đấy cả. Nhưng ai ngờ, khi chị sinh bé gái đầu lòng thì lúc ấy bi kịch mới thực sự bắt đầu. Ai bảo con bé giống chị như đúc cơ chứ!
Sự lớn dần của con bé cũng tỷ lệ thuận với những cái thở dài của bố mẹ chồng chị. Ông bà thường ca đi ca lại những câu không biết chán. Ví dụ như: “Sao con bé có thể giống mẹ y chang thế cơ chứ?”, “Bố đẹp ngời ngời như thế thì không thừa hưởng được cái gì, sao cuộc đời bất công thế?”, “Mẹ mày may được bố mày rước cho chứ mày sau này thì ma nó rước cháu ạ!”. Cứ thế, những câu nói như xát muối vào lòng ấy được ông bà tuôn ra không tiếc lời khiến chị lòng đau quặn thắt. Giờ có lẽ chị đã thực sự thấm thía câu nói: “Xấu cũng là một cái tội”.

Không những thế, ông bà còn đầu độc tâm hồn trẻ thơ bằng những lời lẽ chẳng hay ho chút nào, để đến mức mà cô bé 3 tuổi đã phải tỏ ra buồn phiền khi hỏi chị rằng: “Mẹ ơi, sao con không đẹp giống bố mà lại xấu giống mẹ?”. Nhìn con còn quá nhỏ đã bị người lớn chê bai và hắt hủi chỉ vì nó không đẹp khiến chị muốn ứa nước mắt. Có lần anh chơi với con gái, hỏi con: “Con gái yêu mẹ không?”. Cứ tưởng con trẻ nào cũng bám mẹ và yêu mẹ nhất nhưng con gái anh lại làm ra vẻ hậm hực trả lời: “Con không yêu mẹ đâu! Tại con giống mẹ mà con xấu, bà bảo thế!”. Anh nghe được mà chết điếng người. Đến mức đó thì anh không thể chịu nổi nữa, làm ầm lên một trận với bố mẹ. Sau đó, ông bà mới không dám tỏ thái độ rõ ràng như trước nữa.

Cô xấu quá nên đừng đẻ nữa kẻo mất mặt nhà tôi

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Nó lại bùng phát trở lại khi con gái chị được 6 tuổi – đã đi học lớp một và anh chị quyết định có tập 2. Bố mẹ chồng chị hay tin đó thì nhảy dựng lên, mắng chị một tràng khiến chị xây xẩm mặt mày: “Cô định đẻ tiếp à? Thế con sinh ra mà giống cô y đúc nữa thì sao? Cô định ăn nói thế nào với gia đình chúng tôi đây? Dòng dõi nhà này từ xưa đến nay đều đẹp ngời ngời, tự dưng rước cô về làm cho con cháu nhà này xấu điên xấu đảo theo. Cô làm hỏng cả một thế hệ nhà tôi thế mà không thấy áy náy gì à, lại còn định đẻ tiếp nữa! Tôi là tôi cấm đấy nhé!”.

Anh chị thấy ông bà căng thẳng quá nên đành gác kế hoạch có bầu lại, từ từ để ông bà nguôi ngoai đã. Nếu anh chị cứ lấy cứng đối cứng, đối chọi lại ông bà một cách công khai thì gia đình sẽ tanh bành, mà đó là điều chị cũng không hề muốn, vì nó chỉ khiến anh là người ở giữa phải khó xử mà thôi.

Nhưng không lâu sau đó, trong một lần vô tình chị đã nghe thấy mẹ chồng nói với riêng chồng chị rằng: “Con xem thế nào chứ định để nó đẻ tiếp thật à? Cháu thì tất nhiên nhà này vẫn cần thêm nhưng nó đẻ lại ra một đứa giống nó giống hệt thì con tính sao? Mẹ khổ tâm lắm! Để mày lấy nó mẹ đã rất nhượng bộ rồi. Giờ là chuyện ảnh hưởng đến tương lai dòng dõi nhà mình, con phải đứng trên lập trường là con trai trưởng của cả nhà để mà suy nghĩ cho cả dòng họ con ạ! Nhìn bầy cháu giống mẹ nó như đúc thì mẹ chết làm sao mà nhắm mắt được!”.

Sau đó, kinh khủng hơn là mẹ chồng chị còn gợi ý cho anh đi kiếm con ở ngoài để mong có cháu đẹp: “Mẹ không bắt mày bỏ nó lấy vợ 2 hay bồ bịch lăng nhăng kiếm con, vì như thế sẽ hủy hoại thanh danh nhà mình. Mẹ không chê nết ăn nết ở của nó và nó vẫn là vợ con. Mẹ chỉ mơ ước có những đứa cháu xinh xắn, kháu khỉnh thôi con ạ. Con xem có cô nào xinh xắn mà hoàn cảnh thì… kiếm lấy đứa con rồi mang về đây mẹ nuôi cho…”.

Bà còn nói nhiều, nhiều nữa nhưng tai chị như ù đi không còn nghe thấy bất kể điều gì thêm. Bà khinh thường chị chỉ vì chị xấu, chị chấp nhận, vì dù sao bà cũng là bậc cha mẹ và quan trọng là anh vẫn rất tốt với chị. Nhưng đến nước này thì chị không còn hiểu nổi suy nghĩ của bà nữa. Bà cuồng vẻ đẹp, tôn thờ ngoại hình đến mức ấy sao? Không cho chị đẻ đã đành, lại còn xúi anh kiếm con bên ngoài nữa…

(Theo Thu Trang) 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top