Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay rồi nhắn tin nhau làm gì? (Message Story 1)

2020-07-03 10:59

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

 

Bạn có tin vào một tình bạn sau tình yêu? Có chứ sao lại không nhỉ? Mình đã từng yêu nhau như vậy, hợp nhau đến thế, tại sao hết yêu không thể làm bạn của nhau. Tôi cũng từng nghĩ như thế, cho đến một ngày…

chiatay-1

- Em vẫn đang làm việc hở? Đừng thức khuya quá nhé!

- Anh biết tính em mà. Sống về đêm. Giờ này lên giường em cũng chỉ nằm lăn qua lăn lại chứ đâu có ngủ được. Nên thà ngủ muộn một chút, đỡ nằm trằn trọc.

- Tại em quen giấc rồi. Đồng hồ sinh học đâu phải muốn là có thể vặn lại trong ngày mốt ngày hai. Anh nghĩ em nên điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt cho điều độ lại.

chiatay-1b

Mối quan hệ của chúng tôi là như vậy. Chúng tôi đã từng yêu và rồi chia tay đã được 3 năm. Trong thời gian đó, anh lần lượt đến với những cô gái khác, rồi lại chia tay, bao nhiêu người tôi cũng không biết nữa. Còn tôi, chừng ấy năm vẫn cứ một mình. Tôi có rung động trước một anh chàng ở chỗ làm, nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Tôi cũng cố gắng mở lòng, một vài lần nhận lời đi cà phê với những anh chàng match trên Tinder. Nhưng rồi tôi lại thấy họ nhạt. Có những người chỉ đơn giản là tìm một mối quan hệ qua đường. Có người lại sốt sắng muốn tìm một người bạn đời vì năm nay được tuổi cưới. Còn tôi, tôi chẳng có chút cảm xúc nào với họ, có lẽ vì thế nên đến giờ tôi vẫn cô đơn.

chiatay-2

- Anh đọc báo thấy dự báo thời tiết dạo này thất thường, nắng mưa bất chợt. Em đi làm nhớ chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe nha.

- Mai chủ nhật, em nghỉ ở nhà mà.

- À, ờ thì anh cứ nhắn vậy thôi.

- Hôm nay tối thứ 7 anh không đi chơi với người yêu à? Sao lại online giờ này?

- Anh FA rồi, giờ độc toàn thân.

- Thế cô bé tóc dài hôm nọ thì sao?

- Chia tay rồi.

- Còn cô “em gái mưa” mà hôm nọ anh kể?

- Bọn anh quyết định chỉ làm bạn.

chiatay-5

Chúng tôi đã chia tay lâu rồi. Trái tim tôi cũng không còn nhói lên một nhịp khi nhìn những bức ảnh nắm tay hay cốc cà phê đôi anh hay đăng trên story. Tôi cũng chẳng còn buồn khi nghe anh kể về cô này, cô nọ. Hóa ra, chia tay lại khiến người ta có thể thanh thản, nhẹ nhõm đến thế.

- Anh chợt nhận ra, trong số những người anh từng quen… không ai bằng được em.

Em xinh đẹp, em thông minh, em là người tài hoa nhất trong số đó. Điều quan trọng nhất là em hiểu anh…

chiatay-6b

Tôi im lặng không trả lời, chẳng ai có thể vui nổi khi đọc những dòng này, chẳng ai muốn bản thân mình bị đem ra so sánh với người khác, dù mình được đặt ở vị trí cao hơn. Tôi từng đọc ở đâu đó câu “Trong tình yêu, so sánh là hết yêu rồi”. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh hẹn hò rồi lại chia tay với hết cô gái này đến cô gái khác. Còn tôi cũng chẳng thể nào mở lòng yêu thêm một ai. Tôi không thể phủ nhận rằng anh là người tôi có tình cảm sâu đậm nhất trong số những người tôi từng yêu. Cuộc đời này, tôi khó có thể tìm được người đàn ông thứ hai từng thương tôi, quan tâm tôi và hiểu tôi đến thế. Ngay cả khi chia tay rồi, anh vẫn sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe tôi kể lể về những nỗi buồn vụn vặt trong cuộc sống của mình. Phải chăng vì thế mà chúng tôi chưa thể “dứt” được nhau ra, dù đã chia tay lâu rồi.

chiatay-8

- Không hiểu sao những ngày này, mỗi khi mưa xuống, anh lại nhớ đến em?

- Anh nhớ em hay nhớ cảm giác khi ấy? Cảm giác khi anh yêu một người?

- Anh cũng không biết nữa…

Em này…

- Sao anh?

- Dạo gần đây anh hay mơ về em.

- Mơ như thế nào?

Anh im lặng không nói thêm. Tôi chợt nhận ra anh đang nghĩ gì.

- Sao anh không nói gì? Có phải… anh mơ thấy điều gì đen tối không?

- Ừm!

- Đừng mơ nữa!

- Anh xin lỗi.

Một ngày.

Hai ngày.

Rồi ba ngày.

Chúng tôi không nói chuyện. Trái tim tôi đau nhói khi nhớ lại lần ấy, tôi đọc được tin nhắn của anh với người yêu cũ.

- Anh nhớ “lần đầu” của chúng mình.

chiatay-12

Đến với anh là tôi phải chấp nhận mình chỉ là người đến sau. Yêu anh là tôi phải ôm cả những vết thương lòng của anh, khi mà cô gái ấy để lại. Anh có “lần đầu” với một người con gái khác, và anh cũng chính là “lần đầu” của tôi. Trước anh, tôi đã từng hẹn hò với một người, một mối tình học trò trong sáng. Chỉ đến khi yêu anh tôi mới bắt đầu bước vào mối quan hệ của những “người lớn” thật sự. Vào ngày Valentine năm ấy, tôi đã trở thành người phụ nữ của anh.

chiatay-13

Chúng tôi hòa hợp nhau cả về tính cách, suy nghĩ và “chuyện ấy”. Không ít bạn bè khi biết chuyện đã tỏ ra tiếc nuối, tìm được người hợp với mình như thế, tại sao lại chia tay. Nhưng đâu ai hiểu những gì mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt 2 năm yêu anh. Chúng tôi hợp nhau đến như vậy, còn tin nhắn của anh với người yêu cũ nghĩa là gì? Chúng tôi chia tay nhau khi tôi phát hiện ra anh vẫn lén lút nhắn tin với người yêu cũ. Nhưng sau đó, anh và cô ta không quay lại với nhau, còn chúng tôi, chẳng biết từ khi nào đã nhắn tin lại với nhau như những người bạn.

chiatay-14

Có đôi lần anh rủ tôi đi ăn, đi cà phê nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ, chúng tôi chỉ cần dừng lại ở mức độ như hiện tại là đủ. Anh cũng chưa từng níu kéo tôi.

- Nếu anh cứ có người mới lại so sánh với người cũ, anh sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc thật sự.

- Anh hiểu.

- Anh hiểu tại sao anh còn nói với em điều đó?

Anh có biết là em đã đau muốn chết đi khi người đàn ông đầu tiên của mình lại nhớ lúc anh ta làm tình với cô gái khác không?

Anh có từng yêu em thật lòng không? Hay anh chỉ cần một người hiểu mình và cần thêm một người khác giúp anh thỏa mãn nhu cầu thể xác.

Tình dục, nó chỉ đẹp khi người ta yêu nhau. Chúng ta đã chia tay lâu rồi, anh cũng đã hẹn hò, thậm chí lên giường với những cô gái khác rồi mà.

chiatay-16

- Anh xin lỗi.

- Chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa!

- Tại sao?

- Đừng mượn nhau vào những lúc cô đơn.

Em từng nghĩ sau chia tay chúng ta vẫn có thể là bạn nhưng sự thật không phải vậy.

Em hết yêu anh rồi, em chỉ đang lợi dụng anh thôi.

Em lợi dụng anh trong những ngày cô đơn, em cần một người lắng nghe em, thấu hiểu em.

Những dòng tin nhắn của anh giống như một thói quen khó bỏ.

Nhưng em nghĩ chúng ta không nên như vậy nữa.

Em đã đau khổ như thế nào khi biết anh nhắn tin với người yêu cũ. Có lẽ cô gái nào đó khác cũng sẽ đau như vậy khi biết anh vẫn đang nhắn tin với em.

Anh có thể là một chàng trai tốt nhưng anh không phải là một người yêu tốt.

Chuyện cũ đã qua rồi, chúng ta đều phải bước về phía trước thôi.

chiatay-18c

Tôi vẫn nghĩ sau chia tay người ta vẫn có thể làm bạn, bản thân tôi cũng đã từng trải qua điều đó. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng đó chỉ là cái cớ để người ta tự huyễn hoặc mình mà thôi. Là vì chúng ta không chịu nổi cảm giác cô đơn, là vì cả hai đều không dứt được những thói quen khó bỏ.

Còn bạn, bạn có tin vào tình bạn sau một tình yêu không?

Thực hiện: Hằng Nga

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thiết kế: Hương Giang, Hằng Nga

 

Nguyễn Hằng Nga

Blog: https://iamnga.home.blog/

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top