Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cả đời gặp quý nhân với những đặc điểm quý tướng này

2017-07-10 01:20

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

Người nào có một hoặc nhiều đặc điểm sau đây trên cơ thể dự báo họ sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống, làm việc gì cũng thuận lợi do gặp được quí nhân, việc dữ hóa lành, có đại nạn thì cũng sẽ vượt qua yên ổn. Xin mời cùng Trọng Khương lắng nghe để biết đó là những đặc điểm gì nhé.

***

Ấn đường rộng, sáng

Chỗ giữa hai mắt và đầu mày gọi là ấn đường. Người có ấn đường rộng mở (khoảng bằng 2 ngón tay chặp lại) là người hào phóng, bao dung, tính cách khẳng khái, cương trực, đi tới đâu cũng được quí nhân phù trợ. Trong cuộc sống của họ cũng không phải gặp nhiều sóng gió, mỗi lần có khó khăn thì sẽ luôn có người giúp đỡ. Đây là một trong những nét tướng của người phúc đức rất dễ nhận thấy.

Trong tay có đường quí nhân

Đường quí nhân là đường cong nằm bên trong và chạy dọc theo đường sinh mệnh, còn được gọi là đường hỏa tinh. Trên tay có đường quí nhân là người thiện lương, nhân ái, khi gặp chuyện thì sẽ có quý nhân giúp đỡ, cũng rất dễ được nhiều người giúp đỡ mà thành công trong sự nghiệp, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

 Cả đời gặp quí nhân với những đặc điểm quý tướng này

Tai to, dày

Tai to và dày là nét tướng thể hiện sự phú quí, được nhiều phúc đức bao bọc. Người có lỗ tai to, vành tai dày dặn thường sống rất thọ, về già được hưởng phúc từ con cháu, cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Những người này trời sinh có phúc khí lớn, khi gặp phải kiếp nạn đều được quí nhân giúp đỡ chuyển nguy thành an.

Cằm nhỏ nhắn nhưng đầy đặn

Khuôn cằm thanh tú nhưng mà vẫn nhiều thịt, đầy đặn là một nét tướng quí. Người cằm nhỏ có đường tình duyên rất thuận lợi, họ tốt bụng và đáng tin cậy. Trong cuộc sống, họ luôn được bạn bè yêu mến, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Trên con đường học hành và sự nghiệp, họ luôn có quí nhân bên cạnh để che chở và bảo vệ.

Nói chuyện không lộ răng

Những người này khi nói chuyện thường không bị hở răng, lợi nhiều. Đó là người làm việc rất cẩn thận, giữ thân phận, phàm mọi việc đều tham chiếu theo qui củ. Họ cũng sở hữu trí tuệ minh mẫn, có mưu lược nhạy bén nên gặp sự cố dễ ứng phó, chuyển hung thành cát, tự tạo phúc khí cho mình và dễ gặt hái được nhiều thành công.

 Cả đời gặp quí nhân với những đặc điểm quý tướng này

Rốn tròn, sâu

Rốn càng sâu thì càng thông minh, học hành, công tác đều thuận lợi, dễ đạt được thành công nhờ vào tính sáng tạo. Độ rộng của rốn vừa phải, là người hào phóng, tài vận cũng như tiền đồ mở rộng, thích hợp giao thương dễ thu được lợi ích bất ngờ. Hình dáng của rốn tròn trịa cho thấy chủ nhân của nó là người nhân hậu, nhân duyên tốt, cả đời hưởng phúc, dễ được người khác giúp đỡ để đạt thành nguyện vọng.

Mắt phượng

Cặp mắt phượng thanh tú mà luôn toát ra vẻ uy nghiêm, quý phái khiến người khác nể trọng. Chủ nhân của cặp mắt này ít bộc lộ nội tâm ra ngoài nên người khác khó lòng đoán biết được suy nghĩ, ý định của họ. Tuy nhiên, trong quan hệ cư xử thường ngày, họ luôn thể hiện sự mềm mỏng, nhã nhặn, quan tâm đến mọi người xung quanh. Thuật tướng số nhận định người sở hữu mắt phượng thường có cuộc sống sung sướng, giàu sang. Cuộc sống rất dễ chịu, ít gặp khó khăn và được rất nhiều người giúp đỡ. Trong tình yêu, họ luôn gặp được những người tốt, rất mực chiều chuộng, yêu thương họ.

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

  • Kịch bản + techmix: Đoàn Hòa
  • Giọng đọc: Trọng Khương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top