Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bởi vì anh nên em nặng lòng với mưa (Thi tham 276)

2013-07-31 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Em yêu mưa! Em là một đứa con gái nặng lòng với mưa nên hễ nắng quá lâu là em thấy nhớ mưa. Em thích bầu trời ẩm ướt, xám trắng của ngày mưa hơn là một bầu trời đầy nắng, vàng rực rỡ đổ xuống muôn hoa lá và rải vàng đường em đi.

Bởi vì anh nên em nặng lòng với mưa ( Thi tham 276)

Em yêu mưa bởi một lẽ khác nữa, anh có biết? – Em yêu mưa bởi vì em yêu anh!

Kỷ niệm về anh trong em là những ngày mưa, anh còn nhớ?

Em nhớ ngày em và anh gặp lại nhau, ngồi trong quán Trà sữa quen, trời đổ mưa to đến nỗi chúng ta không nghe được lời nhau nói, và hôm ấy là lần đầu tiên em biết có thứ Trà sữa Bạc hà – thức uống quen thuộc của anh, còn em vốn quen uống duy nhất loại Trà sữa Thạch cà phê! Và hôm đó anh nói, lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi xem người ta thả diều, chẳng biết anh có nhớ không, thế mà em cứ chờ đấy!

Anh còn nhớ không, có một chiều thứ Bảy anh qua đón em sau giờ tan ca để đưa em đi vòng thành phố, trời đổ mưa, hai đứa ướt nhòe nhoẹt, ghé vội vào 1 quán Trà sữa trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ngồi ngắm mưa ở hàng ghế ngoài lan can nói chuyện, anh và em kể cho nhau nghe những câu chuyện dang dở của riêng mỗi người… lan man đến trễ cả giờ học của em, và thế là em trốn học đi cùng anh đến một nơi mà anh bảo đẹp, sang trọng nhất nhì thành phố… Lần đầu tiên sau 5 năm sống ở thành phố em được đến nơi “xa xỉ” đấy, anh à! Buổi chiều Thứ Bảy hôm ấy là bắt đầu cho những buổi chiều thứ Bảy khác mà lòng em luôn thấp thỏm mong chờ có kẻ đón đưa sau giờ tan ca như một thói quen khờ dại.  Ngồi sau xe anh, mỗi lần trời đổ mưa là anh bảo lỗi tại em, tại em thích mưa! Đường xa nên mưa nắng gì cũng nhọc nhằn phải không anh? Nhìn lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi trong những buổi chiều nắng rát hay mớ tóc anh ướt sũng nước mưa mà em thương, muốn vòng tay ôm anh thật chặt. Thế mà, khi anh bảo “Tay đâu, sao không ôm anh?” thì em lại lắc đầu guầy guậy: “Em không biết ôm, em không quen ôm ai hết”. 

Rồi buổi chiều mưa mà anh đặt lên môi em nụ hôn ấm nóng, ngọt ngào ấy, lần đầu tiên em biết như thế nào là một nụ hôn…

Thế đấy, mưa và nỗi nhớ anh da diết. Cứ mỗi lần trời mưa là trong em có một cảm giác gì lạ lắm, em vừa vui vừa buồn và thấy nhớ anh đến khắc khoải.

Hôm nay, ngồi ở văn phòng mới, trời đổ mưa, bỗng thấy lòng chơi vơi không tả nỗi! Nỗi nhớ anh lại ùa về, xôn xao trong tim em. Bước ra con đường ướt mèm, mưa rớt nặng nề từng giọt trong một buổi chiều vừa đủ trễ nải và sậm màu cho lòng em chùng xuống. Gió thốc qua từng lọn tóc em, rối rắm. Lạnh. Em chợt thèm một cái ôm thật chặt từ phía sau của anh – Em thích được ôm từ phía sau lắm, anh biết không?  Và thèm cả một nụ hôn ấm nóng, nồng nàn của anh nữa. Cảm giác thật bình yên...

Bởi vì anh nên em nặng lòng với mưa ( Thi tham 276)

….

Em ngốc. Anh bảo thế, em cũng biết mình ngốc lắm. Ngốc cho nên chẳng biết mình sai hay đúng, cứ cuồng nhiệt và chân thành hết mức. Ngốc nên sợ một sự đổ vỡ, nên chẳng dám đón lấy một mối quan hệ rõ ràng mà cứ phải âu lo giữa trạng thái lưng chừng, la đà…  thấp thỏm, buồn vui trong mỗi lần anh hiện diện.

Em vốn khó ngủ, thường hay chập chờn suy nghĩ nửa tỉnh nửa mê. Có những lần giật mình tỉnh dậy trong đêm, ý nghĩ đầu tiên là em nghĩ đến anh, chừng như em sợ anh sẽ mất hút khỏi cuộc sống của em… Cả trăm lần em tự nói với mình rằng phải tập quên anh, nhưng… Thế nên dù anh có bảo em ngốc, anh bảo em phải quên anh thì em vẫn cứ như thế này, vẫn nhớ, vẫn chờ đợi…



Hôm nay mưa dai dẳng quá anh à! Đi học về em hứng trọn cơn mưa đêm… Quá nửa đêm rồi, âm thanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi thưa thớt trên mái nhà và tiếng đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn… mưa sẽ vỗ về em tròn giấc ngủ đêm nay, anh nhỉ?

“Mưa mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ?”

2.00Am-SG.15.07.13

  • Gửi từ Quỳnh Thư



Thì thầm số 276 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum, Voi Kòi và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top