Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bảo Bình tự do

2013-09-19 14:46

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Jun

Cung BẢO BÌNH được coi là NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐẾN TRÁI ĐẤT, rất giỏi tư duy khách quan, tư duy tiên đoán, chín chắn nhưng tính đột biến mạnh mẽ. không dễ bị người khác quản thúc, ràng buộc.

Bảo Bình mang ý nghĩa đúng như tên gọi của nó , đó là dụng cụ để nước. Bất luận từ cổ chí kim, từ thiên niên đại xa xưa cho đến thế giới hiện đại ngày nay, nước là vật chất tất yếu cho sự tồn tại của mọi sinh mệnh trong vũ trụ. Đối với con người mà nói nếu không có nước đồng nghĩ với việc không có sự phát triển của nông nghiệp, không có lương thực và không có khả năng sinh tồn.



Bảo bình là một trong số ít những chòm sao không sử dụng con vật làm biểu tượng trưng cho mình, mà biểu trưng của Bảo Bình là một người đang mang bình và đổ nước xuống. Điều này tượng trưng cho nguồn suối tư tưởng của nhân loại, mà động lực thúc đẩy nội tại của nó là kiếm tìm mọi chân lý phổ biến trong vũ trụ bao la. Nó tiêu biểu cho sự phát triển của tư tưởng nhân văn đã đạt tới cảnh giới cao rộng hơn, tinh hoa tư tưởng của nó là bài trừ mọi sự bất công, đạp đổ chế độ cũ nát, gửi tới thế giới lòng nhân ái và sự bình đẳng. Bảo Bình được coi là chòm sao khách quan nhất, không bao giờ coi mình là thế giới trung tâm trong số 12 chòm sao thuộc cung hoàng đạo.

Chịu sự ảnh hưởng của nhóm nguyên tố Khí, Bảo Bình có phương thức tư duy độc đáo, mới mẻ và năng lực sáng tạo thiên phú, đồng thời có khả năng tụ hội, thăng hoa thành tư tưởng rộng lớn rồi rắc xuống nhân gian hệ tư tưởng hoàn mỹ mà lý tính ấy. Chịu sự quản chiếu của sao Thiên Vương – ngôi sao bảo hộ và tượng trưng cho thần bầu trời, Bảo Bình mang sấm sét, sự bùng nổ, ánh sáng mang tính đột phát của sao Thiên Vương soi rọi, chiếu sáng thế giới ngu muội, đen tối. Sao Thiên Vương tượng trưng cho sự văn minh, tiếnbộ, vì vậy Bảo Bình giống như sứ giả của tư tưởng mang văn minh, tiến bộ và ánh sáng đến cho loài người. Bảo Bình bước trước những bước đi phát triển của nhân loại, timg con đường sáng cho tự do cuối cùng của loài người. Động lực cuộc sống của Bảo Bình bắt nguồn từ mục đích tìm kiếm chân lý, chân lý khiến bạn tự do.



Họ không bao giờ chịu sự giới hạn hiện thực của cá nhân, không chịu sự trấn áp của thế giới bên ngoài, càng không chịu ảnh hưởng của tình cảm, thế giới nội tâm của họ không chịu ảnh hưởng của tình cảm, thế giới nội tâm của họ hoàn toàn cách xa thế giới thực tế của chúng ta. Phạm vi họ quan tâm là toàn nhân loại chứ không phải một cá thể riêng biệt như tôi, như bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào.

Con mắt Bảo Bình luôn nhìn thẳng vào sự thật khách quan và không tồn tại thiên kiến cho dù thế giới nội tại của họ luôn tràn đầy lòng bác ái và sự bình đẳng. Nguồn động lực thúc đẩy nội tại bắt nguồn từ hành vi thúc đẩy sự tiến bộ của loài người nói chung, nhưng đồng thời Bảo Bình rất bình tĩnh và lý trí, có thể trong suốt cuộc đời họ không bao giờ bỏ một đồng xu vào chiếc bát của kẻ ăn xin. Họ là chòm sao không cá nhân hóa nhất trong số 12 chòm sao. Bạn có thể nhận thấy Bảo Bình thường đối xử với bạn bè rất thân thiện, chân thành nhưng đôi khi lại khá cổ quái, lạnh nhạt. Muốn thực sự đi vào thế giới nội tâm đích thực của Bảo Bình quả không phải việc dễ dàng, bởi nó là họ của mọi người chứ không phải bạn của riêng mình một cá nhân nào đó.



Bảo Bình rất chân thành, trung thực và cởi mở tư tưởng, nhưng lại có nguyên tắc vô cùng nghiêm khắc và cảnh giới ý thức rộng lớn, hùng tráng. Họ khát khao tự do – đó không chỉ là sự tự do đơn thuần về mặt thể xác mà là kiểu hình tự do toàn diện bao phủ từ tư tưởng đền hành vi. Đôi khi, vì tự do và độc lập, Bảo Bình không ngại trả giá và hy sinh tất cả. Khuynh hướng yêu thích tự do và độc lập một cách mãnh liệt cùng cảnh giới lý tưởng cao độ cũng khiến họ gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng chính xác cho bản thân ở thế giới hiện thực.

Tác giả : Sưu tầm

Người đọc : Jun, Nhím Xù

Kỹ thuật: Jun


Khám phá ngay Ma Kết cẩn trọng
(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn/
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top