Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bởi vì anh vẫn là một chàng trai Ma Kết và em vẫn chỉ là một cô gái Song Ngư (Thì thầm 289 )

2013-09-15 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Đâu thể lý giải được tan và hợp ở trên đời… dù anh và cô có bù trừ được cho nhau thì những điều không hợp vẫn cứ tồn tại, ngăn cách họ… giống như khoảng cách quá dài giữa Song Ngư và Ma Kết.



“Cung Horoscope nói rằng mình hợp nhau lắm phải không anh? Vậy tại sao cuối cùng mình lại xa nhau như thế?...” – Cái ý nghĩ này không khỏi đeo bám cô suốt 4 tháng qua khi bất chợt nhìn thấy, hay đọc được một cái gì về Song Ngư và Ma Kết, nhất là với một người mê Horoscope như cô. Đâu thể lý giải được tan và hợp ở trên đời… dù anh và cô có bù trừ được cho nhau thì những điều không hợp vẫn cứ tồn tại, ngăn cách họ… giống như khoảng cách quá dài giữa Song Ngư và Ma Kết.

Cô là một cô gái cực kỳ nữ tính. Cô yêu màu vàng của nắng, màu xanh của trời và màu hồng của cuộc sống… Cô luôn lạc quan, vui vẻ. Và cô với anh như hai cực trái dấu hút nhau. Anh ít nói, trầm tĩnh hơn cô tưởng khi nhìn qua vẻ bề ngoài. Anh trưởng thành, chín chắn và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi họ đến với nhau và trở thành cặp đôi mà nhiều người mong ước. Và rồi cũng chia tay trước sự nuối tiếc của nhiều người…

Mùa thu năm ấy…

Mưa nhỏ… Nhưng cô vẫn quyết định đến buổi hội thảo tiếng anh của anh – người đàn ông lúc đó cô ko hề quen biết chỉ bởi vì tấm vé mời đã cô đã mất công đi lấy. Và cô phải cảm ơn chính ngày mưa ấy đã đưa anh đến với cuộc đời cô.

- Em không mang áo mưa à?

- Ơ...dạ...vâng ạ.

- Vậy thì dùng áo mưa của anh mà về này, nhà anh ở ngay đây rồi.

- Ơ...dạ thôi ạ. Em đứng đợi một lúc cũng được.

- Mưa này còn lâu mới tạnh em ạ. Số 4, ngõ 84 Chùa Láng nhé, nếu em muốn gặp lại và trả chiếc áo mưa cho anh – Anh nháy mắt tinh nghịch với cô rồi chạy thật nhanh trong làn mưa nhẹ.


Và tất nhiên, ngay ngày hôm sau, cô đứng trước cửa nhà anh, bấm chuông và trên tay là chiếc áo mưa gấp một cách phẳng phiu, ngay ngắn.

Cứ thế, tình yêu giữa cô và anh đến một cách tự nhiên, đâu có gì là khó hiểu.

Cô thường hay nũng nĩu dựa đầu vào vai anh, ôm anh thật chặt, nép mình hít thật sâu mùi hương trên tóc anh và hỏi:

-  Tại sao anh lại yêu em?

- Uhm, tại sao nhỉ. Vì em đặc biệt.

- Em đặc biệt ở chỗ nào ? – Cô rướn người ngước đôi mắt ra, cố nhìn phía trước anh cười tinh nghịch.

- Vì em ngây thơ, trong sáng, và...vì em là nắng.

Cô bật cười khanh khách và ôm trọn lấy anh. Từng cơn gió khẽ lướt qua len lỏi vào những kẽ hở cũng không làm anh và cô lạnh.

Nhưng cô chỉ biết cô là nắng, mà lại không biết anh là gió. Anh đến và dừng bên đời cô như một trạm nghỉ chân...

Vẫn mưa... Một chiều đông...



Chiều đông lạnh quá. Tay cô lạnh quá. Chàng trai Ma Kết của cô giờ ra sao. Anh có còn nhớ cô gái Song Ngư yếu đuối lúc nào cũng muốn nép chặt vào người anh nữa không. Anh có còn nhớ cô như cô đang tự hành hạ bản thân mình...

Mưa...

Đã 4 tháng rồi nhưng cô vẫn còn nhớ anh da diết. Nỗi đau ngày nào không còn nhói lên trong lồng ngực cô. Những cơn ác mộng cũng không còn kéo đến, nhưng tim cô vẫn còn in đậm hình bóng của anh.

Cô còn nhớ... anh và cô đều có chung một sở thích đó là ngồi trong quán cafe ngắm mưa rơi. Cô còn nhớ khi cô hỏi anh:

- Tại sao anh lại thích ngồi trong này ngắm mưa rơi?

- Là vì anh thích nhìn mọi người khổ sở vội vã tìm chỗ trú mưa. – Anh nháy mắt với cô.

Cô biết là anh đùa. Cô biết anh của cô không nhẫn tâm như thế... vậy mà tại sao ngày chia tay hôm ấy, anh lại để cô một mình về nhà ướt sũng trong mưa. Tại sao... ?

Chàng trai Ma Kết của em à. Em biết anh không thích sự ủy mị, yếu đuối của một cô gái Song Ngư là em. Nhưng anh có biết không... Là phụ nữ, dù có sắc sảo, quyến rũ, thông minh, khôn ngoan, mạnh mẽ hay bất cần đến đâu thì cũng có giây phút cô ấy từ bỏ tất cả mọi thứ đa đoan trong cuộc đời để nằm gọn trong vòng tay người đàn ông mà cô ấy yêu anh ạ. Em sẽ chỉ yếu đuối với người đàn ông mà em yêu, em tin, em giao trọn cuộc đời.

Còn với anh, chàng trai Ma Kết, xin hẹn anh ở kiếp sau...
 
Gửi Johannes Nguyễn
  •  Gửi từ Cô gái Tháng Ba - camtu180394@

Mời bạn lắng nghe thì thầm Bởi vì anh nên em lặng lòng với mưa!

Thì thầm số 289 được thể hiện qua giọng đọc naby và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)

Mời bạn theo dõi fanpage www.facebook.com/yeublogvietwww.facebook.com/yeublogradio để có cơ hội nhận được những phần quà bất ngờ từ Blog Việt – Blog Radio.



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top