Phát thanh xúc cảm của bạn !

8 chân lý về cuộc sống cha dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ

2018-10-28 05:24

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

Cha dẫn con đi mua hoa cho mẹ, tập cho con cách nói chuyện lịch sự với người thu ngân là gián tiếp dạy chúng cách giao tiếp với phụ nữ trong lần đầu gặp gỡ.

***

1. Chỉ cho con thấy tầm quan trọng của thành công và thất bại

Ngoài bạn bè, ai là người đồng hành tốt nhất của con trẻ trong các cuộc thi và các trò chơi? Tất nhiên là người cha. Cạnh tranh trong các cuộc đua là yếu tố tốt nhất để rèn luyện phẩm chất nam tính. Qua đây, con trẻ cảm nhận hương vị chiến thắng và nhận ra chúng cần phải nỗ lực như thế nào để có chiến thắng đó.

Còn đối với người cha, thông qua các trò chơi, họ giải thích cho con trai rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nếu vấp ngã, đơn giản là hãy đứng lên và bước tiếp vì thất bại không phải là điều đáng xấu hổ.

2. Dạy con cách đối xử lịch thiệp với phụ nữ

Người mẹ cũng có thể chỉ cho con trai cách cư xử chân thành với người khác giới, nhưng người cha mới là tấm gương phản chiếu điều này rõ nhất.

Cha kể con nghe những điều quan trọng về phụ nữ, chứ không phải Internet hay bạn bè xung quanh. Cha dẫn con đi mua hoa cho mẹ, tập cho con cách nói chuyện lịch sự với người thu ngân là gián tiếp dạy chúng cách giao tiếp với phụ nữ trong lần đầu gặp gỡ.

3. Trò chuyện về tình yêu như những người đàn ông thực thụ

Khi đến thời điểm thích hợp, hãy để con trai bạn được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này. Đối với một chàng thiếu niên, câu chuyện về mối tình đầu của cha và bài học kiên nhẫn chờ đợi đến khi tìm được cô gái phù hợp nhất, người có thể sưởi ấm tâm hồn mình, là món quà quý giá mà người cha trao tặng.

Đó cũng là câu chuyện hữu ích cho quá trình xây dựng niềm tin giữa hai cha con.

 8 chân lý về cuộc sống cha dạy con trai trở thành người đàn ông thực thụ

4. Dạy con cách đương đầu với khó khăn

Cha là người dạy con trai mạnh mẽ và trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính bản thân mình cũng như sống vì lẽ phải. Cha chỉ con trai khi nào cần lên tiếng chống lại cái xấu, khi nào không cần để tâm đến những lời khiêu khích vô cớ và bình tĩnh rời đi.

Cha cũng là người giải thích cho con hiểu nhường nhịn không phải yếu đuối.

5. Giúp con hình thành quan điểm sống

Người cha không cần làm bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ cần bên con và sẻ chia cùng con trên mỗi chặng đường đời. Cha mẹ đều đặt kỳ vọng vào con, mong con trưởng thành, nhưng người cha có cách thể hiện khác.

Cha mẹ nên có cùng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái nhưng xét trên thực tế, họ có thể có những cách nhìn nhận rất khác nhau. Đây cũng là điều dễ hiểu. Với sự hỗ trợ của người cha, đứa trẻ có thể tự phân tích và hình thành nên quan điểm cá nhân về mọi sự trên đời.

6. Làm phong phú cảm nhận bằng tất cả các giác quan

Vốn sống bắt đầu được tích lũy khi con trẻ mới chào đời. Thậm chí, một cậu bé 6 tuổi cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách thể hiện tình yêu giữa nam giới và phụ nữ.

Nếu như mẹ luôn cưng nựng, vỗ về thì cha có xu hướng thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn như xoay hay liệng con. Trong khi người mẹ dường như không thấy được sự khác biệt này, thì đứa con lại cảm nhận rõ những cảm giác mới mẻ với thị giác, thính giác và xúc giác.

7. Chỉ con cách ghi điểm với phụ nữ

Cha có thể dạy con trai những điều làm trái tim phụ nữ rung động như sửa xe, đóng đinh hay đánh lửa.

Thậm chí nếu con bạn hoàn toàn lớn lên ở thành thị thì tài lẻ như tạo ra lửa vẫn có ích cho cậu bé trong tương lai. Trong bất cứ môi trường làm việc nào, các kỹ năng đơn giản này cũng có thể trở thành điểm cộng cho con bạn.

8. Giúp con làm chủ công việc nhà

Con trai có thể học cách thắt cà vạt, cạo râu và là áo sơ mi của mình nhờ những lời khuyên trên mạng nhưng học từ chính người cha lúc nào cũng là tốt nhất.

Cha sẽ là người cho con trai thấy rằng đàn ông cũng có thể nấu ăn, có thể không thực sự ngon nhưng ít nhất sẽ giúp bản thân không bị đói.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top