Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 việc khó nhất đời người: Bạn đã làm được điều gì?

2019-09-23 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

Mỗi người sinh ra trên đời, theo thời gian, dần dần cũng già đi, trải nghiệm về cuộc sống cũng nhờ đó mà sâu sắc hơn.

Dưới đây là 5 việc khó khăn được mọi người thừa nhận. Với những gì đã có, nhất định phải nâng niu, trân trọng; với những gì đã bỏ lỡ, khi tái ngộ, hãy nắm bắt cho thật tốt.

1. Khó duy trì nhất đời người – sức khỏe

Khi còn trẻ, còn sung sức, rất nhiều người chẳng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, thay vào đó, chúng ta mặc sức ăn uống, thậm chí là thức thâu đêm, sinh hoạt bừa bãi không theo một lịch trình nào, cho rằng sức khỏe là vô tận.

Chỉ đến khi bị một cơn bạo bệnh quật ngã, con người chúng ta mới ngộ ra mình đã lãng phí và hủy hoại sức khỏe một cách ngu ngốc.

Cũng chỉ đến khi đó, con người mới hiểu ra rằng, sức khỏe mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều xếp sau, sức khỏe là số 1, những thứ khác là số 0, số 1 không còn, số 0 có nhiều thế nào cũng trở nên vô nghĩa.

Sức khỏe không chỉ thuộc về chúng ta mà còn có liên quan mật thiết đến hạnh phúc của cả gia đình. Duy trì sức khỏe tốt không hề dễ nhưng đây lại là việc cần làm nhất. Bởi chỉ có sức khỏe tốt mới có thể có trách nhiệm được với bản thân và gia đình.

2. Khó giải thích nhất đời người – hạnh phúc

Hạnh phúc là gì?

Có người giải thích rằng:

Khi bạn mệt, có một cái giường để bạn ngủ một giấc thật say;

Khi bạn đói, có một bát cơm cho bạn ấm bụng;

Khi bạn lạnh, có một cái lò sưởi để bạn làm ấm cơ thể;

Khi bạn bị nắng, có một cái cây để bạn tránh nắng dưới bóng râm.

Đó là hạnh phúc.

Mối người đều có thể có được hạnh phúc, hạnh phúc có muôn hình vạn trạng, chúng ta không thể giải thích, cũng không thể có một đáp án tiêu chuẩn.

Có thể vì xung quanh chúng ta có nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau, chỉ có điều nhìn quá bình thường mà chúng ta xem nhẹ, không trân trọng mà thôi. Cho đến một ngày mất đi, chúng ta mới biết, đó chính là hạnh phúc.

Một người biết trân trọng hiện tại, trân trọng sự bình thường, trân trọng những gì đang có – đó nhất định là một người hạnh phúc.

3. Khó sắp xếp, xử lý nhất đời người – quan hệ

Quan hệ giữa người với người là thứ khó xử lý nhất, bởi xung quanh chúng ta tồn tại rất nhiều kiểu quan hệ, ví dụ: Quan hệ đồng nghiệp, mẹ chồng – nàng dâu, quan hệ vợ chồng, cha con, bạn bè… Mỗi ngày, chúng ta chạy quanh các mối quan hệ trên, xử lý không khéo một chút sẽ bị giày vò.

Rất nhiều người vì xử lý các mối quan hệ không tốt dẫn đến bạn bè không nhìn mặt nhau, người thân không gặp gỡ nhau, vợ chồng căng thẳng, rạn nứt khó hàn gắn…

Rất nhiều người cảm thấy không hạnh phúc, phần lớn đều là vì xử lý không tốt các mối quan hệ, dẫn đến cảm giác hạnh phúc ngày một hao hụt.

4. Khó làm tốt nhất đời người – tiểu tiết

Trong cuộc sống, có rất nhiều tiểu tiết nhưng chính vì những tiểu tiết không bắt mắt này mà nó có thể bộc lộ ra nhân phẩm của con người, ảnh hưởng đến nhân duyên và thậm chí có thể quyết định đến sự phát triển, đến tương lai.

Nhà văn nổi tiếng thế kỷ 19 Oscar Wilde từng nói: "Có rất nhiều người phẩm đức tốt đẹp, như ngư dân, người du mục, người nông dân, người lao động, cho dù họ chẳng biết gì về nghệ thuận nhưng nếu họ có thể làm tốt những tiểu tiết, họ cũng là tinh hoa của đất trời."

Cái gọi là tiểu tiết ở đây còn có nghĩa là: Giữ một con tim bình đẳng, nở nụ cười với các thân phận khác nhau.

Bất luận là làm việc trong ngành nào, cho dù là người có văn hóa, được giáo dục đầy đủ hay không, chúng ta đều có thể nhìn ra bản chất cơ bản nhất của con người thông qua việc họ có làm tốt từ những tiểu tiết hay không.

Bởi tiểu tiết luôn là thứ có thể để lộ ra ánh sáng hoặc mặt tối của nhân tính.

5. Khó thay đổi nhất đời người – thói quen

Thói quen của một người thường chính là bức tranh thu nhỏ về cá tính của người đó, một khi trở thành thói quen, muốn thay đổi sẽ rất khó.

Khi não bộ của chúng ta đã hình thành một thói quen, chúng ta sẽ không ngừng củng cố nó, làm cho nó ngày càng "chắc chân" trong chính con người mình.

Một khi đã hình thành một thói quen, việc phá bỏ hay thay đổi nó không hề đơn giản. Để sửa đổi hẳn một thói quen chưa tốt, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc hình thành một thói quen tốt và không ngừng "nuôi" nó lớn mỗi ngày.

Có người từng nói, đầu tiên là chúng ta hình thành thói quen tốt, sau đó thói quen tốt sẽ hình thành nên một con người tốt.

Một con người, cuối cùng có cuộc đời ra sao, phần lớn được quyết định bởi thói quen mà người đó có. Những thói quen tốt càng nhiều, thói quen xấu tự nhiên sẽ càng ít, nhân sinh sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp.

Theo Tri Thức Trẻ

Giọng đọc: Lan Phương

Thiết kế: Phạm Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị để đánh giá con người

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top