Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ – Sống cho những đam mê (Teen chat 33)

2015-12-10 01:01

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga, Hòa Khỉ

blogradio.vn - Tuổi 18, được phép với những lựa chọn sai. Vì cuộc đời ấy, mấy ai mà không sai. Và cũng bởi vì bạn còn nhiều thời gian và cơ hội để sửa chữa những sai sót ấy.

***

Tuổi 18 - Viết cho thời thanh xuân đã qua và đang tới!

Hà Nội , những ngày cuối tuần, khi cái nắng vàng rọt nhẹ nhàng chạm ngõ, khi cơn gió lạnh đầu mùa bất chợt ùa về, khi những cơn mưa nhẹ lướt qua từng góc phố, bất chợt muốn viết cho tuổi 18 non nớt này đôi dòng.

Tuổi 18 khiến người bạn ham viết một cái gì đó cho cái thời đã qua và cho cái thời đang tới. Tuổi 18 nhỏ nhắn, độc bước giữa lòng thủ đô rộng lớn.

Tuổi 18, bạn hãy cứ sống hết mình, vui hết mình, học hết mình và yêu hết mình đi cho dù ra sao thì cũng không hối tiếc. Tuổi trẻ mà, nếu chỉ dừng lại để quanh quẩn, đôi chân chẳng buồn rã rời vì những chuyến đi, rồi cứ mãi tính toán cho mình con đường an toàn nhất, nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất thì còn nghĩa lí gì. Đôi khi, có chút dại khờ xen lẫn những ngày bùng nổ của tuổi trẻ để thấy mình còn nhiều đam mê.

Tuổi trẻ – Sống cho những đam mê

Tuổi 18, được phép với những lựa chọn sai. Vì cuộc đời ấy, mấy ai mà không sai. Và cũng bởi vì bạn còn nhiều thời gian và cơ hội để sửa chữa những sai sót ấy.

Tuổi 18 bạn hãy cứ sống với những cảm xúc của chính mình nhé. Hãy cứ yêu, để biết được những hạnh phúc của tình yêu ngọt ngào đến nhường nào. Nếu bạn còn sợ vẩn vơ những chia ly hợp tan, hãy bơ nó đi. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Có mấy ai không từng buồn vì những cơn mưa? Có bình yên nào không trải qua những cay đắng, xót xa?

Tuổi 18, có những niềm vui nỗi buồn, đôi khi vu vơ nghĩ mình chẳng còn lối thoát, thế nên tuổi 18 cứ liều lĩnh đi, bởi vì sẽ chẳng có gì là mất mãi mãi. Mất những thứ đó để nhận lại nhiều hơn bao giờ hết. Đó là những tình cảm, những trải nghiệm, những cảm xúc không phải lúc nào cũng có được.Buồn rồi cũng qua, lo lắng nào cũng hết, và con đường phía trước của bạn vẫn luôn là như thế, vẫn có những chông gai khó khăn phía trước. Nhưng dẫu có chông gai, xin đừng cúi đầu trước chông gai bạn nhé.

Tuổi trẻ – Sống cho những đam mê

Rồi đến lúc, bạn sẽ chẳng thể ngờ được rằng mình đã từng mạnh mẽ đến thế, điên cuồng đến thế, vui vẻ để rồi trưởng thành nhiều như vậy.

Gửi tuổi 18! Gửi những cô gái luôn nhìn cuộc đời màu hồng của những ngày mộng mơ ngồi trên ghế nhà trường, hãy cảm ơn vì đã có khoảnh khắc cho bản thân nhận ra mình đã cũng mạnh mẽ nhiều đến như thế.

Những ngày thức khuya để hoàn thành bài tập hay chuẩn bị cho kỳ thi dài, những ngày đi tình nguyện xa nơi vùng núi đầy khó khăn thiếu thốn, bạn đã vượt qua những điều tưởng chừng là không thể đúng không? Hãy cảm ơn bản thân đã thấy hạnh phúc khi bước ra đó và đi, đã liều lĩnh như lần cuối cùng dám liều vậy. Những giây phút ấy để bản thân hiểu rừng đã qua rồi cái thời yếu đuối.

Hãy cảm ơn những giây phút đó vì bạn đã nhận thấy cuộc sống này đáng sống hơn bao giờ hết.

© Phương Thảo – blogradio.vn

Các bạn thân mến, tuổi trẻ sẽ là khoảng thời gian chẳng ai có thể quên dược. Những ước mơ, những đam mê, có khi là những tháng ngày liều lĩnh và đầy nhiệt huyết. Tất cả đó khiến chúng ta thấy mình đã có những ngày sống thật xứng đáng và ý nghĩ. Hôm qua, BBT blogradio đã nhận được rất nhiều chia sẻ của các bạn độc giả về những tháng ngày ấy của mình. Trong đó, mình rất tâm đắc với những chia sẻ của bạn có nick name Hậu Tròn, bạn có chia sẻ rằng:

Tuổi trẻ tôi sẽ lựa chọn đam mê. Khi 18 tuổi tôi đã lựa chọn điều mà mọi người xung quanh muốn tôi trở thành. Nhưng sau 4 năm, bây giờ đây tôi nhận ra tôi đang sống cuộc sống của người khác. Tôi nhận ra không có đam mê mỗi ngày tôi chỉ chờ thời gian lũ lượt kéo qua. Tôi nhận ra tôi chỉ đang tồn tại. Và giờ đây tôi đang cố tìm lại ước mơ của mình, tìm lại cuộc sống của mình. Một kiếp người hẳn ai cũng có n lần lựa chọn sai nhưng hãy cứ chọn đi. 18 - cái tuổi sung sức nhất, cái tuổi liều nhất cũng là cái tuổi có nhiều lựa chọn nhất. Sai ta có thể làm lại. Ngã ta có thể đứng lên. Đừng đợi đến khi đầu bạc, chân chùn rồi ta mới "giá như". Xa xỉ nhất trần đời có lẽ là 2 từ ấy.

Các bạn 18 à hãy nghe theo trái tim mình. Chỉ khi làm mọi thứ bằng cả trái tim ta mới thấy hạnh phúc. Vì con người ta sống trên cõi đời đến cuối cùng cũng chỉ mưu cầu hạnh phúc.

  • Teen chat được thực hiện bởi Hòa Khỉ, Hằng Nga và BBT blogradio. Được phát triển bởi blogradio.vn, VNNplus.
  • Hãy cùng chia sẻ những cảm nhận trải nghiệm về tuổi trẻ của bạn về với BBT blogradio theo địa chỉ email blogradio@dalink.vn.
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top