Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời

2021-12-06 01:20

Tác giả: Lê Huy Thuận


blogradio.vn - Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời. Người ta luôn tìm những lý do không đâu để biện hộ cho nỗi bất hạnh của mình nhưng họ đâu biết rằng “Hạnh phúc ở ngay đây, nhưng hạnh phúc không tìm tới ta, ta mới là chủ thể đi tìm hạnh phúc”.

***

Ngày gặp nhau trên con phố phủ đầy lá vàng, tiết trời vào thu se se lạnh, gió trời nhè nhẹ cuốn lá tung hoa, hai người dưng ấy đã bắt gặp được ánh mắt của nhau qua hàng cây kẽ lá. Giây phút ấy chẳng có một ai có thể lý giải nổi bởi vì đó là định mệnh mà ông Tơ, bà Nguyệt đã se duyên cho hai người, là nhân duyên trời ban. Họ đã nắm chặt sợi tơ hồng mà đến với nhau, tìm hiểu và rồi yêu đương nhau thắm thiết.

Khi yêu, ai mà chẳng mưu cầu được hạnh phúc, được yêu thương. Nhưng khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì mỗi người cần hiểu được rằng chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, tình yêu cũng thế, muốn hái được trái ngọt, muốn có được hạnh phúc và an yên thì họ sẽ phải chấp nhận đương đầu với thử thách, thậm chí là đánh đổi nhiều thứ.

Đoạn thời gian đầu luôn là những giây phút yên bình và vui vẻ nhất của hai người. Họ bắt đầu đi kiếm tìm thứ gọi là “hạnh phúc” và trả lời câu hỏi “tình yêu là gì?”. Họ đem hết sự nhiệt thành, đam mê của tuổi trẻ để yêu đương, đâu đâu cũng chỉ thấy sắc màu tươi tắn, đượm hồng mà tình yêu mang đến.

Thanh xuân với họ như là cơn mơ chẳng bao giờ muốn thức giấc, ở đó, họ trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào, giữa họ chẳng còn gì là bí mật cả, cuộc sống, cơ thể của hai như hòa vào làm một. 

duong-da-tay-mua-dong-2

Họ yêu nhau như những kẻ cuồng si, người con gái sớm ngày thủ thỉ nói chuyện một mình. Cô bắt đầu quan tâm hơn tới vẻ ngoài của mình và học nấu ăn, người con trai chẳng sao tập trung làm được việc gì, đầu óc quay cuồng nhớ người yêu, nửa đêm thao thức không sao ngủ được. Tình yêu của họ đẹp đẽ, mạnh bạo như bông hồng đỏ nở giữa mùa tuyết trắng.

Thời gian trôi qua cuốn theo những tâm tưởng, hẹn ước của họ của ngày nào vào hiện thực tàn khốc. Họ bắt đầu ý thức được rằng muốn mối lương duyên này mãi bền lâu, mãi tươi đẹp thì yêu hết mình là không đủ, còn có nhiều thứ xung quanh chi phối cuộc sống của hai người. 

Họ học cách cân bằng cuộc sống giữa tình yêu và những mối quan hệ khác như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp,... Họ thấu hiểu, hy sinh cho nhau nhiều hơn. Giữa họ không còn là hai chữ “yêu đương” bình thường nữa mà là “tri kỷ”, họ vẫn yêu nhau say đắm như thuở ban đầu nhưng giờ đây họ đã biết trân trọng đối phương, biết gìn giữ cho đoạn tình cảm này thêm khăng khít và tiến tới hôn nhân. Họ như đôi đũa lệch, ban đầu chẳng thể nào hòa hợp nhưng dần dà đôi đũa ấy ngày càng tinh tế và chuẩn mực đã gắp được những món ngon ngọt ngào, ngan ngát mùa yêu.

Nhưng chẳng có gì đẹp đẽ trên đời mãi, bốn mùa cứ thế qua đi, hoa nở rồi sẽ tàn, lòng người cũng sẽ đổi khác. Cuộc tình mà hai người đã hao tâm tổn sức dựng xây, vun vén lại tan vỡ, mối nhân duyên trời ban đến đây đành đứt đoạn, hai kẻ yêu nhau đành chia xa. Tại vì những cái cớ không đâu hay tại lòng tự trọng của mỗi người? 

dong_35

Những ngày anh làm về đêm chẳng báo trước hay những lúc em tự quyết định điều gì đó mà chẳng hỏi ý kiến anh. Áp lực công việc, cuộc sống càng đẩy họ ra xa, khoảng cách hai người gần ngay trước mắt mà tưởng như cả ngàn vạn dặm. Họ im lặng, đợi chờ đối phương chủ động trước, và rồi họ chẳng bèn đoái hoài tới nhau, thay vào đó, người con trai lại chìm đắm trong những cơn say, người con gái lặng im ngồi bó gối nơi tận cùng đau đớn. 

Tình cảm quả đúng là một thứ cảm xúc mà chẳng ai hiểu nổi, lúc sôi nổi, mãnh liệt, lúc lạnh nhạt, yếu ớt. Họ chia tay nhau trong một buổi chiều đầy nắng, bầu trời thoáng đãng lạ kỳ, họ không khóc, không trách cứ mà nở một nụ cười cầu cho đối phương tìm được hạnh phúc và an yên. Cơn gió ngày ấy, giờ đây chẳng thể cùng mây phiêu du khắp chân trời góc bể được nữa, gió đã ngừng thổi và mây đã ngừng trôi, cuộc tình này đã hết hy vọng.

“Sau chia tay, anh trở nên trầm lặng, em thấy cả thanh xuân khô cằn”. Khi mới bắt đầu mùa yêu, họ chẳng thể nghĩ tới mối tình của họ lại có kết cục như ngày hôm nay. Hậu chia tay, bắt đầu một cuộc sống mới, mỗi người cảm thấy khó khăn và gượng ghịu với chính cuộc sống của mình. 

Những thói quen xưa họ chẳng thể nào vứt bỏ, những kỷ niệm cũ họ chẳng thể nào chôn vùi. Quá khứ đối với họ như một cuốn sách cũ đã phủ đầy bụi bặm, thi thoảng đem ra lau chùi, vô tình lật lại những trang sách còn nguyên nét mực, họ lại chìm trong hồi ức, lơ lửng giữa bầu trời thương nhớ, chênh vênh giữa thực tại và quá khứ, thật đau đớn và bi thương. Đối với mỗi người, kỷ niệm xưa như là thành quách đẹp đẽ, cổ kính, trầm mặc, im lìm tuy nhớ đến lại đau khổ tột cùng nhưng mỗi lần như thế họ lại ngắm nghía, nâng niu như là một phần của món quà mà cuộc đời ban cho.

chiem-nghiem-tinh-yeu

Chia tay lâu rồi, ta còn nhớ đến nhau? Đôi khi lang thang đến góc phố cũ, đến quán quen xưa, bóng hình người cũ lại hiện hữu ngay đây, nghe đâu đây bài hát quen thuộc khi yêu hai người vẫn hay nghe, hương thơm đâu đây hay là mùa yêu đã trở lại, giọng nói đâu đây sao quen thuộc đến thế.

“Tỉnh giấc sau cơn mê

Tất cả là dĩ vãng

Qua mất rồi, ngày yêu đương nồng nhiệt

Đã xa rồi, đừng nhung nhớ về nhau”.

Tình yêu là thứ dễ thấy nhưng cũng là thứ khó tìm nhất cuộc đời. Người ta luôn tìm những lý do không đâu để biện hộ cho nỗi bất hạnh của mình nhưng họ đâu biết rằng “Hạnh phúc ở ngay đây, nhưng hạnh phúc không tìm tới ta, ta mới là chủ thể đi tìm hạnh phúc”.

© Lê Huy Thuận - blogradio.vn

Xem thêm: Yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm! | Radio Tình Yêu

Lê Huy Thuận

Một linh hồn vô vi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top