Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau này em sẽ quên anh

2023-01-17 01:30

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Sự tử tế của anh, em nhận, vậy thôi. Đến lúc chúng ta phải dừng lại, anh là người bắt đầu cho mối quan hệ, và em sẽ người kết thúc anh à. Sau này em sẽ quên anh, nhưng em sẽ không quên mình đã từng yêu một người nhiều đến thế.

***

Tôi đã chọn dừng lại cho mối quan hệ tình cảm gần 2 năm của mình trong một ngày nắng đẹp của tháng 11, bầu trời hôm nay cũng xanh và khí trời mát mẻ y như ngày chúng tôi đến bên nhau vậy.

Không phải tôi không muốn cho anh cơ hội giải thích hay phân trần, mà tôi thấy đã đến lúc phải chấm dứt mối tình này, mối quan hệ mà đã mang đến cho cả đôi bên quá nhiều sự khó chịu, căng thẳng. Có những mối quan hệ, nên dừng lại thì sẽ tốt hơn. Hãy tha thứ, để cho tâm thanh thản, lòng thoải mái và kiên cường bước tiếp con đường phía trước.

Tôi không phân trần, không giải thích, không chỉ trích trách móc những người luôn muốn mối quan hệ này kết thúc. Bởi có lẽ người ngoài cuộc đủ tỉnh táo và minh mẫn nhận ra, ở cạnh nhau chúng tôi không hề hạnh phúc. Một người bám vịn vào dịu dàng của đối phương để ở lại, một người chẳng đủ nhẫn nại để đợi chờ. Tưởng là hợp, ai ngờ sau hợp còn có cả tan. 

Tôi và anh từ chỗ có rất nhiều điểm hợp nhau đã đến lúc tình cảm dần tàn và nhạt phai, đích đến khác nhau và yêu sai cách, cả hai không ai chịu hạ mình với ai nữa. Trách mình, trách người hay trách đời, cái kết vẫn là xa rời không ngày tái hợp.

dan-ba-da-co-qua-nhieu-vet-xuoc-dan-ong-dung-co-dua-gion-nua

Tôi nhắn cho anh những cái tin rất dài, trước khi chốt lại một câu “Mình chia tay nha anh”,  rồi hủy kết bạn. Tôi lấy một ly nước ép, uống cạn một hơi, như lấy  một chút men nắm tay một chút can đảm, chuẩn bị cho một cuộc sống mới không anh. Zalo không còn chấm xanh quen thuộc ấy, không còn những tin nhắn nói "Anh đây". 

Sắp xếp lại cuộc sống lộn xộn trong hơn 2 năm qua, tôi và anh từ người dưng, thành người yêu, giờ trở về làm người lạ. Đúng là từng hết lòng hết dạ, lúc quyết định xa thì muôn phần không muốn.

Dừng lại không phải vì đã hoàn toàn hết yêu, mà vì đã tỉnh ngộ nhận ra điều gì là tốt nhất. Tôi và anh, hiện tại chính xác phải gọi nhau là "người yêu cũ". Cũ nhưng đẹp nên không nỡ bỏ đi. Vậy thôi thì cất vào ngăn kéo nhỏ, ngăn kéo của hoài niệm và ký ức tốt đẹp có anh có em, có những lần trò chuyện thâu đêm suốt sáng, có những khi mơ mộng về một viễn cảnh có ngôi nhà và những đứa trẻ hay bàn bạc đến hàng giờ về kế hoạch về nhà anh ra mắt.

Đúng là ta không thể yêu một người quá giống mình, nhưng ta cũng không thể nào giữ mãi mối quan hệ với một người khác biệt với mình nhiều đến thế, cả trong cách thể hiện tình cảm, bộc lộ sự quan tâm và yêu thương đến người kia. Ta có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có hàng tá khác biệt và càng lúc sự khác biệt ấy càng được thể hiện ngày một rõ rệt hơn. Càng cố gắng níu giữ, ta càng mệt mỏi và chán ngán, thôi thì em chấp nhận dừng lại, để cho cả anh và em cơ hội đi tìm một người phù hợp với mình hơn. 

tuoi-25-chenh-venh-giua-thuc-tai-va-mo-mong

Em mệt lắm rồi, không cãi cố nữa em sẽ gắng ăn đủ bữa, ngủ cho đúng giờ, sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân em. Anh cũng không cần phải quay đầu lại đâu, vì em cũng không còn đứng ở đó để chờ anh nữa. Toàn bộ sự nhẫn nại, kiên tâm và chủ động em dành cho anh trong thời gian ta yêu nhau, gần 2 năm nay như vậy đã quá đủ rồi. Tâm ý của em, anh hiểu. Sự tử tế của anh, em nhận, vậy thôi. Đến lúc chúng ta phải dừng lại, anh là người bắt đầu cho mối quan hệ, và em sẽ người kết thúc anh à. Sau này em sẽ quên anh, nhưng em sẽ không quên mình đã từng yêu một người nhiều đến thế.

Tôi biết mình sẽ cần một khoảng thời gian để làm lành những vết thương lòng và xóa đi tình yêu mà tôi đã dành cho anh. Mong là một ngày đẹp trời không xa, lòng tôi sẽ dịu lại, trông thấy anh mắt đã không còn ướt, tim đã không còn đau, tôi có thể bình thản nghe điện thoại của anh ấy, nói cho nhau nghe về hiện tại và kể lại ngày cũ dịu êm như chưa từng có nỗi đau.

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn                 

Xem thêm: Để anh cho em hiểu thế nào là yêu

 

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top