Những lý do khiến Hậu duệ mặt trời gây sốt
2016-03-31 01:00
Tác giả:
Giọng đọc:
Hằng Nga
Cơn sốt Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) đang lan tỏa vào mọi ngõ ngách tinh thần của người hâm mộ phim Hàn. Sống chết ăn ngủ cùng phim chính là tâm trạng hoang mang chung của các khán giả "Hậu Duệ" lúc này. Vì sao một bộ phim mới xuất hiện đã ngay lập tức trở thành siêu bão càn quét màn ảnh? Dưới đây là 13 lí do khiến bạn phải cảm thấy có lỗi ngay với bản thân mình vì suốt những ngày qua đã đi ngược với dòng chảy của xã hội.
Hãy xem Descendants Of The Sun, bởi vì:
1. Dàn diễn viên vừa xinh đẹp, vừa diễn khéo
Tuyệt sắc giai nhân Hàn Quốc Song Hye Kyo sánh đôi cùng trai trẻ vạn người mê Song Joong Ki đã tạo nên một cặp đôi Yoo Shi Jin – Kang Mo Yeon như thể được viết riêng cho hai người. Diễn xuất mượt mà, tự nhiên của Song Hye Kyo hòa quyện với vẻ nghịch ngợm nhưng rất đỗi đắm say của Song Joong Ki, lại càng đưa nhan sắc của một trong những mối tình đẹp mã nhất màn ảnh Hàn năm nay vượt qua cảnh giới thượng thừa.
Là sự lựa chọn của những cái tên có mắt nhìn kịch bản, Descendants Of The Sun hứa hẹn sẽ làm hài lòng ba năm chờ đợi của người hâm mộ dành cho Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Liệu chúng ta có thể thấy một câu chuyện tình đẹp như Oh Soo và Oh Young của Ngọn Gió Đông Năm Ấy, hay Kang Ma Ru và Seo Eun Gi của Gã Khờ năm nào?

Đừng quên để mắt tới cặp đôi phụ Jin Goo và Kim Ji Won. Vẻ lạnh lùng, nam tính của phó sĩ quan Seo Dae Young đang cùng với khí chất sang chảnh ngời ngời của nàng thượng úy Yoon Myung Joo hạ gục bao con tim từng bất khuất.
2. Bộ sậu biên kịch – đạo diễn chuẩn miễn bàn
Ở thời đại phim có sao bự tham gia cũng rơi rớt lộp độp như thường, thì việc nghía tên biên kịch, đạo diễn đã trở thành bước chọn phim tối quan trọng đối với các mọt phim kĩ tính.
Descendants Of The Sun được chắp bút bởi không chỉ một, mà là hai biên kịch lừng danh. Họ là Kim Eun Sook, mẹ đẻ của Lovers In Prague, On Air, Secret Garden, A Gentlemen’s Dignity và The Heirs; Kim Won Suk, tác giả The Queen’s Classroom, bộ phim đã mang về cho nữ diễn viên Go Hyun Jung giải Daesang vào năm 2013.
Lee Eung Bok, đạo diễn của Descendants Of The Sun, cũng là gương mặt "đáng sợ" không kém. Ông được biết tới với khá nhiều tác phẩm ăn nên làm ra của KBS, trong đó phải kể tới Dream High, School 2013 và Secret Love.
3. Phim được hoàn tất ghi hình trước khi lên sóng
Khác với kiểu làm phim cuốn chiếu thường thấy, tức là phim quay tới đâu chiếu tới đó, Descendants Of The Sun là dự án đầu tiên của KBS được hoàn thành 100% trước khi ra mắt. So với lối sản xuất truyền thống của phim truyền hình Hàn, việc hoàn tất ghi hình trước khi lên sóng mang tới rất nhiều lợi thế cho nội dung phim lẫn dàn diễn viên. Phim được chăm chút kĩ lưỡng, chỉn chu hơn, và kịch bản phim cũng không bị chi phối, thay đổi bởi ý thích của khán giả. Bạn có thể đặt niềm tin vào dự án được đầu tư mạnh nhất của KBS trong năm nay.
4. Hình tượng quân nhân – bác sĩ chuyên nghiệp, hoàn hảo
Hình ảnh những quân nhân, bác sĩ trong Descendants Of The Sun được xây dựng khá chân thực, hợp lý, không bị "thần thánh" đến ảo diệu như nhiều bộ phim Hàn Quốc khác. Bác sĩ cũng có nhiều lí do để trở thành bác sĩ, vì tiền, vì tâm, nhưng chung quy lại họ vẫn luôn sẵn sàng xả thân cứu người. Quân nhân cũng là những người công tư phân minh, yêu hết mình nhưng vẫn đầy trách nhiệm, kỉ luật. Ở Descendants Of The Sun, chúng ta còn thấy được tình đồng nghiệp, đồng đội đáng quý. Nếu phải kể ra điểm phi thực tế nhất của bộ phim này, thì có lẽ là bác sĩ, quân nhân trong phim toàn người đẹp, đẹp vượt mức cho phép.

5. Câu chuyện tình yêu phong cách "Fast And Furious"
Đã qua rồi cái thời phim 20 tập mà đến tập 10 đôi trẻ mới biết tới cái nắm tay. Yêu nhau từ tập 1, chia tay từ tập 2 và hôn nhau từ tập 4, chưa bao giờ có một bộ phim Hàn nào đủ táo bạo để khiến fan thích thú đến thế như Hậu Duệ Mặt Trời. Sẽ còn bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu khó khăn xảy đến với cặp đôi của phim đây? Bao nhiêu cũng được, miễn là có khoảng chục cảnh hôn trong 12 tập còn lại của phim thì khó khăn nào fan cũng vượt qua được hết.
6. Không có tình tay ba, bốn, năm, sáu…
Ơn giời, Hậu Duệ Mặt Trời không phải là phim tình cảm loạn xạ! Nam nữ chính cứ thế yêu rồi lại hờn dỗi, nam nữ phụ cứ thế hờn dỗi rồi lại yêu, chẳng cần bạn quan tâm có nhân vật nào vô duyên xen ngang vào câu chuyện tình yêu đang rất đỗi tốt đẹp của hai người. Dẫu còn khá nhiều khán giả chuộng các pha "ngược tâm" chan chát, thì một mối quan hệ thẳng tắp từ đầu chí cuối chắc chắn vẫn được lòng công chúng hơn hết. Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon, hay Seo Dae Young và Yoon Myung Joo, cuộc tình rạch ròi của họ vốn đã quá đáng yêu rồi, chẳng dại gì thêm tay ba tay tư vào nữa cho mắc mệt tim gan.

7. Cảnh phim siêu đẹp
Được thực hiện tại 4 quốc gia Hi Lạp, Thái Lan, Úc và Hàn Quốc, Descendants Of The Sun khiến người xem xuýt xoa bởi hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ gây choáng ngợp. Hòn đảo Navagio, Hi Lạp xuất hiện trong tập 3 của phim mới đây đã trở thành địa điểm được săn lùng của các khán giả yêu thích du lịch.
Phim đẹp từ cảnh cho tới người. Lâu lâu bạn lại được nhà đài cho rửa mắt bằng những hình ảnh "rù quyến" như thế này đây:
8. Đến cả dàn nhân vật phụ cũng siêu cấp đáng yêu
Ngoài 4 nhân vật chính, các nhân vật phụ trong phim cũng hết sức dí dỏm, dễ thương. Anh chàng binh nhất Kim Gi Bum (Kim Min Suk) đã nấu ăn giỏi lại còn đẹp trai, ngoan ngoãn. Bác sĩ Lee Chi Hoon (Onew) sắp làm bố đến nơi vẫn có những phút giây "tăng động" chụp ảnh hoa lá cành. Trưởng khoa Song Sang Hyun (Lee Seung Joon) và y tá trưởng Ha Ja Ae (Seo Jung Yeon) ngoài chuyện đã hơi nhiều tuổi ra thì vẫn thừa trẻ trung, vui tính. Descendants Of The Sun là bộ phim mà tìm được người để ghét là một việc siêu khó.
9. Lời thoại "triệu đô"
Nhắc tới biên kịch Kim Eun Sook là người hâm mộ lại nghĩ ngay tới một bậc thầy của những câu thoại kinh điển nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Sau Kim Joo Won (Hyun Bin – Secret Garden) hay Kim Tan (Lee Min Ho – The Heirs), đến lượt Yoo Shi Jin của Song Joong Ki đưa đẩy người xem bằng những câu nói không thể sến hơn. Đại loại như là…
"Tôi sẽ đến đây mỗi ngày được chứ? Cô sẽ là bác sĩ điều trị của tôi chứ?" - "Chỉ là khử trùng thôi mà, bác sĩ điều trị quan trọng thế sao?" - "Quan trọng lắm đó, đặc biệt lại là… một bác sĩ xinh đẹp."
"Bác sĩ chắc chưa có bạn trai đâu nhỉ? Vì rất bận rộn." - "Quân nhân chắc cũng chưa có bạn gái đâu nhỉ? Vất vả lắm mà." - "Xem ai mới là người phải trả lời kìa."
"Sao anh đã tới rồi vậy. Từ giờ tới lúc hẹn vẫn còn những 2 tiếng nữa mà. Tôi không nhớ nhầm đúng không?" - "Là tôi đến hơi sớm thôi. Cảm giác có người để chờ đợi, thích hơn tôi tưởng nhiều."
10. Nhạc phim gây sốt không kém phim
Với tình hình một tuần phát hành một OST mới như thế này, thì không lâu nữa, có lẽ các bảng xếp hạng âm nhạc xứ Hàn sẽ bị Descendants Of The Sun thâu tóm. Chỉ với 3 ca khúc đầu tiên, bộ phim đã hoàn toàn khiến khán giả đổ rập vì Always của huyền thoại hiphop Hàn Quốc Yoon Mi Rae, Everytime của Chen (EXO) và Punch, hay This Love của bộ đôi xinh đẹp, tài năng Davichi. Xem Hậu Duệ và nghe nhạc phim, như thể uống một tách trà Thái Nguyên mà được nhâm nhi thêm chút bánh đậu xanh Rồng Vàng vậy.
11. Quá nhiều phân đoạn khiến bạn phải xem đi xem lại, xem mãi không ngừng
Thật ra, cốt truyện của Descendants Of The Sun khá mỏng, nhưng nó lại khiến người xem khó có thể rời mắt bởi chính cái sự nhẹ nhàng của phim và khả năng tương tác tuyệt vời của các diễn viên. Bởi vậy nên, có rất nhiều phân đoạn dù cũng đơn giản thôi, nhưng được khán giả tìm xem lại vô số lần như: Song Joong Ki và Song Hye Kyo tán tỉnh nhau trong bệnh viện, Song Joong Ki sướng rơn khi được Song Hye Kyo "té" lên người, Song Joong Ki nổi máu ghen vì Song Hye Kyo mê trai 6 múi...
12. Phim này Song Joong Ki "giết người" cực dã man!
Xin dành hẳn một lí do xem phim cho anh chàng này. Song Hye Kyo trong Descendants Of The Sun vẫn trẻ đẹp như hồi That Winter, The Wind Blows, nên việc ngắm chị trong phim quả thật là điều hiển nhiên mà fan nào cũng thích. Nhưng với Song Joong Ki, thì đây chính là lần đầu tiên anh chàng làm "soái ca" ngay từ đầu phim. Ở lần tái xuất giang hồ này, anh chàng chuẩn bị quá nhiều vũ khí lợi hại: một thân hình 6 múi, một gương mặt "baby", một bờ môi sexy, một giọng nói mê li đến chết người. Xin một phút đứng hình trước ánh mắt quyến rũ này:
13. Dàn diễn viên khách mời miễn chê
Là dự án lớn, Hậu Duệ Mặt Trời còn sở hữu dàn cameo (diễn viên khách mời) hoàn hảo. Không quá khủng như Producer của năm ngoái, nhưng sự xuất hiện của Lee Kwang Soo, Lee Jong Hyuk, Ryu Hwayoung hay sắp tới đây là Yoo Ah In đều rất được chờ đợi. Hãy xem Descendants Of The Sun, bởi biết đâu được, bạn sẽ được gặp gỡ những gương mặt nổi tiếng như Park Bo Young hay Jo In Sung.
Theo Rawegglover / Trí Thức Trẻ
Thực hiện: Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?

Duyên duyên số số
Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận, hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó. Đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều.

Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng (Blog Radio 820)
Phụ nữ nếu rơi nước mắt thì chỉ nên khóc vì người đàn ông xứng đáng mà thôi.

Chỉ Là Không Cùng Nhau
Cây kẹo bạn thích lúc nhỏ đến năm 25 tuổi bạn vẫn có thể mua được nhưng vị của nó có còn như khi đó không? đương nhiên là không rồi. Huống chi là lòng người.