Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi đã hết yêu, đừng cố níu kéo

2016-03-30 09:28

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Khi yêu nhau người ấy có thể ngọt ngào với bạn bao nhiêu thì khi chia tay cũng có thể lạnh lùng với bạn bấy nhiêu. Ký ức có đẹp đẽ đến đâu bây giờ cũng chỉ là ký ức, người bạn đã từng yêu đến đâu bây giờ cũng sẽ trở thành người cũ. Thay vì cố gắng níu kéo một người không cần đến mình, tại sao bạn không học cách chấp nhận nó.

***

Người ta thường bảo rằng: “Những thứ thuộc về mình, sẽ thuộc về mình mãi mãi, còn những thứ không thuộc về mình thì dẫu có cố gắng đến đâu cũng không thuộc về mình”. Tình yêu cũng vậy, một khi đã bắt đầu ai cũng mong muốn có một cái kết trọn vẹn, nhưng đến một lúc nào đó một trong hai người mệt mỏi và muốn dừng lại thì đừng cố níu kéo, bởi nếu có cố níu kéo cũng sẽ chẳng thể nào mang mọi thứ trở lại nguyên vẹn được như xưa.

Đừng cố níu kéo một người đã muốn ra đi bởi sau tất cả nếu có thể nhìn lại quãng đường mà cả hai đã từng đi qua với biết bao khổ đau và hạnh phúc để tiếp tục song hành trong cuộc sống thì đã không phải đưa ra lựa chọn có phần khó khăn ấy.

Đừng cố níu kéo một người bằng những yêu thương từng có, bởi dù nó có ngọt ngào, hạnh phúc đến mấy thì cũng không thuộc về thời điểm hiện tại này nữa. Cảm xúc bây giờ mới thực sự là yếu tố quyết định.

Đừng cố níu kéo khi chính bản thân bạn cũng có thể nhận ra, thời gian gần đây sự quan tâm dành cho nhau đang dần bị thu hẹp, những tin nhắn, những cuộc gọi hỏi thăm dần ít lại, những hành động quan tâm cũng chẳng còn ân cần như trước, khoảng cách bên nhau thật gần mà hai con tim đang dần xa cách. Là do bạn hay do người ấy, khi cả hai không cùng tìm hướng đi đúng cho con đường tình yêu, để mọi thứ vượt quá tay để rồi giờ đây nhận ra, cố gắng cứu vãn thì mọi thứ dường như đã muộn?

khi đã hết yêu

Đừng cố níu kéo nếu bạn còn yêu bởi yêu một người là bạn luôn mong muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người ấy. Ở bên nhau cảm giác đã không còn vẹn nguyên như trước, ở bên nhau mà không tìm thấy niềm vui, sự thoải mái thì có cố níu lại cũng chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi.

Đừng cố níu kéo một người khi người đó không cần bạn nữa. Trước đây có thể bạn là người quan trọng, nắm giữ chiếc chìa khóa mở cánh cửa trái tim của người ấy nhưng bây giờ người ấy quyết định sẽ cất bạn vào một góc sâu trong trái tim thì dẫu bạn có khóc lóc, có gợi nhắc lại những ký ức đẹp đẽ của ngày xưa thì cũng không thể nào thay đổi.

Vậy đấy, khi yêu nhau người ấy có thể ngọt ngào với bạn bao nhiêu thì khi chia tay cũng có thể lạnh lùng với bạn bấy nhiêu. Ký ức có đẹp đẽ đến đâu bây giờ cũng chỉ là ký ức, người bạn đã từng yêu đến đâu bây giờ cũng sẽ trở thành người cũ. Thay vì cố gắng níu kéo một người không cần đến mình, tại sao bạn không học cách chấp nhận nó.

Tình yêu, nếu đó là điều đã qua hãy để nó qua đi thật nhẹ nhàng. Đừng cố giam mình trong miền nhớ thương về người cũ bởi sau chia tay, mỗi người sẽ bước về một hướng, sẽ sống cuộc sống của bản thân. Thoảng hoặc trong một phút giây nào đó sẽ tự hỏi “người kia bây giờ sống ra sao”, nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng còn cơ hội để chạm vào cuộc sống của nhau thêm một lần nữa.

khi đã hết yêu

Tình yêu vốn xuất phát từ sự đồng điệu của hai con tim và chấm dứt khi đã thôi không còn cùng chung nhịp đập. Dẫu ai là người chọn buông tay trước thì đó cũng không phải là một lựa chọn dễ dàng. Dẫu là một chuyện tình buồn thì cũng có rất nhiều kỷ niệm, xen lẫn ngọt ngào và cay đắng đó là dấu vết còn sót lại để biết rằng hai người đã từng là cả thế giới của nhau.

Đã đi về hai phía không còn nhau, không có nghĩa là trở nên hờn ghét. Tại sao phải làm như thế khi chỉ những ngày trước đó, còn ngọt ngào gọi “anh yêu”, “em yêu’, sao phải ghét người mà mình đã từng yêu, sao phải làm như thế. Dẫu bây giờ người ấy đã lựa chọn buông tay nhưng trước đây đó không phải là người đã khiến con tim bạn xao động, không phải là người sưởi ấm con tim của bạn qua những ngày dài cô đơn, lạnh lẽo. Hãy nhớ về nhau với những ký ức đẹp nhưng…chỉ vậy thôi.

Tình yêu giống như việc giải một bài toán khó, cần phải kiên nhẫn để tìm ra đáp án nhưng dù là vậy, cũng có không ít người ngại khó bỏ dở giữa chừng. Dù không đạt được cái đích đến đã từng mong ước thì cũng đã trải qua một quá trình với biết bao nhiêu là kỷ niệm. Những chuyện đã qua sẽ không thể nào thay đổi, chi bằng hãy nhẹ nhàng để nó qua đi bằng cách nhìn thật đơn giản. Hãy để lại mọi thứ ở lại, để mai này sẽ không phải nhức nhối khi gợi nhắc về nhau.

© Miên – blogradio.vn

Thực hiện: Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top