Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi nói về "soái ca", thật ra con gái muốn gì?

2016-03-23 15:46

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Nhiều chàng trai tỏ ra không hài lòng khi bạn gái mê truyện, phim ngôn tình rồi tự dựng lên những hình tượng soái ca mà các chàng không bao giờ với tới. Ngoài những trường hợp hâm mộ một cách quá đà thì việc các nàng hâm mộ soái ca không hẳn là điều đáng chê trách. Khi nói đến soái ca, thực ra con gái muốn gì? Hãy đọc bài lí giải ngay sau đây.

***

Trước sau như một


Nhiều chàng trai cho rằng phải đẹp mã, đào hoa, giàu có, tiền vung như nước, được nhiều nàng thương nhớ mới đúng chuẩn “soái ca” thời hiện đại. Đáng tiếc, sự thật lại không như vậy.

Điều mà những “nàng thơ” muốn ở người yêu đó là sự toàn tâm toàn ý, không cần bất cứ cô gái nào khác suốt ngày ở bên ngưỡng mộ, tung hô. “Soái ca” trong mắt các nàng phải là những người chung thủy, một lòng một dạ chăm lo cho người mình yêu. Đối xử đứng đắn, đúng mực với những người khác giới, không cho ai cơ hội tiếp cận gần gũi tới mình, trong thời buổi này, cũng có thể coi là một dạng năng lực cần có ở một “soái ca”.

Là chỗ dựa tinh thần vững chắc

Một lần nữa, xin nhắc lại vẻ ngoài sáu múi không (hoàn toàn) là điều mà phái nữ đang săn lùng ở Mr. Right. Thậm chí, việc có một vẻ ngoài quá bóng bẩy còn là điểm trừ, bởi nó là nguy cơ dễ khiến anh chàng trở thành mục tiêu ngắm nghía của biết bao bóng hồng khác. Cực kỳ nguy hiểm!

Thay vào đó, dù ngoại hình chỉ ở tầm trung, nhưng chỉ cần người đó có thể cho nàng cảm giác được bảo bọc, che chở là đã đủ lắm rồi. Những khi có biến cố hay khó khăn nào xảy đến, nếu bạn là người đầu tiên nàng nghĩ tới, vậy là bạn đã thành công rồi đó.



Làm giỏi hơn nói

Vì trào lưu soái ca bắt nguồn từ Huỳnh Hiểu Minh với những câu nói đậm chất ngôn tình, người ta thường hay tưởng rằng các cô gái đều chỉ yêu bằng tai. Nhưng sự thực là, khi thời gian trôi đi, những câu nói ngọt như mía lùi chẳng thể nào “đốn ngã” trái tim các nàng được nữa nếu không đi kèm với hành động cụ thể.

Mẫu đàn ông ít nói nhưng tình cảm, không giỏi nịnh nọt nhưng từng hành động đều chỉ vì người yêu chính là mẫu người có sức quyến rũ cực lớn đối với phái yếu.



Có chí tiến thủ

Trong “kịch bản soái ca”, trong những tình huống oái oăm, nữ chính chỉ cần nhấc máy gọi cho chàng trai trong mơ, ngay lập tức anh ta xuất hiện. Trong đời thực, nếu chàng trai của bạn cũng có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của bạn ngay và luôn, thì có lẽ bạn nên xem lại. Có thể anh ta đang thất nghiệp và cả ngày chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chầu chực điện thoại của bạn.

Vì thế, nếu các chàng trai muốn được những cô nàng có đầu óc đánh giá cao, hãy suy nghĩ nghiêm túc về tương lai, công việc và sự nghiệp của mình. Nhiều nàng thậm chí còn thú nhận rằng mình bị quyến rũ khi nhìn người ấy tập trung học hành, làm việc. Và thẳng thắn mà nói, nếu không có ước mơ, không vạch ra đường đi cho sự nghiệp một cách rõ ràng, các chàng trai dựa vào đâu để lo cho cô ấy?



Cùng nhau chia sẻ, vượt qua mọi điều

Nếu những cô gái bị cưa đổ chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai hào nhoáng, đến khi yêu nhau được một thời gian, nhất định sẽ “ngã ngửa” bởi muôn vàn tính xấu khác. Một trong những đặc điểm dễ dẫn tới đổ vỡ nhất đó chính là việc không thể chia sẻ được với người yêu. Niềm vui thì thật dễ để cùng nhau chúc mừng, nhưng nỗi buồn thì không đơn giản như vậy.

Đó là còn chưa kể đến bất đồng trong những việc không tên khác trong cuộc sống. Khi mới yêu nhau, các nàng thường có tâm lý muốn “khoe” tài nấu nướng, nữ công gia chánh của mình. Cho nên, nếu có dịp nào tự tay chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, các cô gái sẽ giành hết mọi việc để “thể hiện” hết mức sự đảm đang của mình. Điều này vô tình nuông chiều cho thói quen ngồi không hưởng thụ của phái nam. Một “soái ca” chân chính trong trường hợp này nên khéo léo nhận phần dọn dẹp, rửa bát, như một cách cảm ơn người mình yêu. Chắc chắn nàng lúc đầu sẽ từ chối, nhưng chỉ cần bạn nhất quyết được giúp đỡ, cô ấy sẽ vô cùng cảm động.

Theo Saga / Trí Thức Trẻ

  • Teen chat được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn, được phát trên chuyên trang blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top