Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người năm ấy sao đến bây giờ em vẫn nhớ?

2021-12-13 01:25

Tác giả: Hoa bỉ ngạn


blogradio.vn - Mỗi một mối tình đi qua sẽ cho chúng ta thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Nhưng đâu đó cũng sẽ đọng lại vài nỗi buồn trên đôi mắt người ở lại. Người ra đi hay người ở lại đều mang trong mình những tổn thương, để những tổn thương không làm ta đau đớn thì mình phải học cách  chấp nhận. Chấp nhận từ bỏ, chấp nhận duyên phận.

***

Lâu lắm rồi, hôm nay em mới đủ can đảm đối diện với lòng mình. Em như vừa trải qua một giấc ngủ mơ. Mọi thứ với em như vừa mới hôm qua. Quá khứ qua đi, kỉ niệm để lại. Mà đã là kỉ niệm thì làm sao có thể quên. Đôi lúc lắng lòng mình em lại nghĩ đến anh, đến quãng thời gian đó.

Vui có, buồn có, oán hận có. Vui vì bên anh em thấy thật ấm áp, anh luôn quan tâm, luôn chia sẻ cùng em. Luôn bên em trong lúc em thấy mình chông chênh. Buồn vì em chẳng nghĩ chuyện mình rồi đến lúc như vậy. Và có lúc em lại hận anh vô cùng, tại sao  anh lại nhẫn tâm với em đến thế. Nhưng cũng có lúc em lại mỉm cười như vậy cũng tốt, đủ lắm rồi. 

Lòng em đầy bão tố anh à. Em chẳng biết tình cảm lúc đó là thật không hay đó chỉ là sự giả dối, là niềm vui của những kẻ cô đơn. Bao tháng ngày qua em vẫn tự hỏi bản thân mình như thế. Nhưng cuối cùng em vẫn chưa có cho mình một câu trả lời nào cả.

Hôm nay đây, em viết những dòng này gửi đến anh. Nếu một ngày nào đó anh vô tình lướt qua, thì xin anh cho em một lời.  Để sau này giữa dòng đời vội vã, em sẽ chẳng khờ dại như thế.

nguoi-yeu-cu

Người ta nói chỉ cần một phút để thích một người, một giờ để yêu một người. Nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người. Đến bao giờ, đến khi nào đây anh, chẳng lẽ cả cuộc đời này sao.  Em từng nói với bản thân rằng rồi sẽ quên được thôi nhưng sao vẫn day dứt hoài.

Có bao giờ anh chợt nhớ đến em không anh, có bao giờ anh từng nhớ một người đã bước qua cuộc đời anh không. Hay em vội vàng quá, anh chẳng còn nhớ nữa. Hàng ngàn lần em từng hỏi như thế. 

Cuộc đời con người ta có bao lần biết yêu và được yêu. Yêu đúng người đúng thời điểm thì đó là hạnh phúc. Đúng người sai thời điểm thì đó là duyên. Còn em và anh chắc có lẽ sai người và sai luôn cả thời điểm. Đau đớn cho một mối tình  như thế.

Đau, đau lắm anh à.  Đau cho những yêu thương lầm lỗi, đau cho những dằn vặt khôn nguôi. Anh có hiểu được lòng em?

Cũng đã được một khoảng thời gian rồi anh nhỉ. Anh đã quên hay vẫn nhớ. Em thì vẫn nhớ. Em luôn dặn lòng mình hãy quên đi nhưng em không làm được. Càng nghĩ tới em lại càng hận anh. Em hận anh bởi sự vô tình, sự nhẫn tâm. 

Đôi lúc em nghĩ cách tốt nhất để trả thù anh đó là quên anh đi, và sống thật hạnh phúc, nhưng sao em không làm được. Em thấy căm ghét bản thân mình tại sao chỉ một mình em nhớ, còn anh thì vẫn vô tư, vẫn sống hạnh phúc như  em chưa từng đến.

Năm năm, mười năm hay hai mươi năm, em mới quên được đây. Con người ta thật kì lạ, những gì có thì chẳng biết trân trọng lại đi nhớ những thứ không thuộc về ta. Nếu ngày đó anh đừng đến bên thì có lẽ giờ đây em đã chẳng như thế. Nếu ngày đó ta không gặp nhau thì có lẽ giờ này ta đã khác phải không anh. Biết trách ai bây giờ, duyên phận đưa ta đến bên nhau nhưng lại chẳng cho ta gần nhau. Thôi thì đành vậy.

cang-truong-thanh-chung-ta-cang-so-yeu

Em chỉ mong những ngày tháng sau em thôi nhớ về anh, em mong lòng em mãi bình yên như ngày anh chưa đến. Em mong rằng em có thể giữ anh mãi trong tiềm thức mà thôi.

Anh à, rồi cũng sẽ có lúc như vậy thôi phải không anh. Nếu ngày nào đó anh đọc được những dòng này thì anh hãy hiểu rằng em đã từng yêu anh đến thế nào. Một câu chuyện thật buồn và thật đau. Bao yêu thương, bao kỉ niệm giờ đây chỉ còn mỗi em là người nhung nhớ, mỗi em đau đớn, dằn vặt.

Mỗi một mối tình đi qua sẽ cho chúng ta thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Nhưng đâu đó cũng sẽ đọng lại vài nỗi buồn trên đôi mắt người ở lại. Người ra đi hay người ở lại đều mang trong mình những tổn thương, để những tổn thương không làm ta đau đớn thì mình phải học cách  chấp nhận. Chấp nhận từ bỏ, chấp nhận duyên phận.

© Hoa bỉ ngạn - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Hoa bỉ ngạn

Gặp anh và yêu anh là niềm hạnh phúc nhất của em..

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top