Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đến sau trong cuộc đời nhau (thì thầm 437)

2015-06-24 11:14

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

Cô cất giấu anh một góc nhỏ trong trái tim lạnh giá, cô nghĩ về anh như đang hướng đến một động lực mới chứ không nghĩ rằng anh sẽ là người thay thế ai kia, vì như vậy tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn với hai nửa của nhau và với hai thiên thần vô tội.

***

Cô gái đã có chồng,

Chàng trai đã có vợ,

Nhưng cuộc đời, cho họ gặp nhau và họ yêu nhau!

Biết rằng, vậy là sai trái, vẫn biết rằng họ đang làm tổn thương người khác nhưng con tim không biết nghe lời.

Cô gái…

Là một người ưa lãng mạn, bay bổng, tuổi trẻ của cô dành tình yêu cho một người và cô chung tình với người đó. Âu cũng là duyên số, họ đến với nhau bằng sự gắn kết của 8 năm yêu, đám cưới diễn ra tốt đẹp và họ đã có một thiên thần nhỏ xinh xắn.

Chàng trai

Là một công tử được bao bọc và chiều chuộng từ nhỏ, cuộc sống của anh ấy nhiều màu hồng và hoa thơm. Sau mối tình đầu 5 năm không thành, anh ấy kết hôn với một cô gái sau 8 tháng yêu nhau và cuộc sống cũng vẹn tròn khi thêm một cậu bé kháu khỉnh.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, hàng ngày hàng giờ trôi qua như thế. Họ chưa từng gặp nhau, chưa biết gì về nhau.

tay

Cô gái

Sau hôn nhân, cô hoàn toàn sụp đổ, cô thất vọng về cuộc sống gia đình, bởi khi yêu, khoảng cách 2 người quá xa đủ để hiểu, mặc dù 8 năm nhưng luôn xảy ra cãi vã, tưởng rằng kết hôn sẽ chấm dứt được điều đó, nhưng hôn nhân không phải là liều thuốc giải, nó càng lún sâu vào những mâu thuẫn gia đình, những lo tính, mưu toan trong cuộc sống. Cô bị stress và trầm cảm. Cuộc đời tươi hơn khi cô có một thiên thần nhỏ, làm bạn cùng cô trong những ngày tháng cô đơn. Nhưng tâm hồn bay bổng và lãng mạn của cô gái ấy đã chết từ bao giờ. Nhiều khi cô cố gắng lục tìm trong kí ức, trong những xúc cảm còn sót lại, để đào bới những dư âm của một tâm hồn khát khao yêu thương, cô cố tìm… nhưng cuộc sống đã không cho cô tìm lại..Cô cạn dần với những hoài bão, cạn dần với tâm hồn ướt át, thơ ca. Cuộc sống ấy bây giờ là cơm, là áo, là gạo, là tiền và vô vàn thứ để lo nghĩ... Và dần, cô cũng quen với nó, quen với sự chai sần của trái tim!

Chàng trai

Thực sự, cô gái chưa hiểu nhiều về chàng, nhưng cô mến chàng ngay khi lần đầu gặp, cô thấy cô như được tưới một làn nước mát lên trái tim khô cằn bấy lâu. Cô vui hơn trong cuộc sống, có cảm hứng với những công việc, và hơn hết cô yêu đời hơn, có thêm sức mạnh để chăm lo cho cuộc sống của mình. Chàng là nguồn cảm hứng mới cho cô.

Họ gặp nhau vô tình, như cơn gió thoảng,

Họ đến với nhau bằng trái tim thèm khát yêu thương,


Nhưng có lẽ, chỉ có vậy, mãi mãi là vậy! Vì họ đều là những người đến sau trong cuộc đời nhau. Biết rằng, cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, cuộc sống này phũ phàng lắm. Nhưng cô gái muốn giữ hình ảnh anh trong tim và giấu một góc cho riêng mình. Cô cất giấu anh một góc nhỏ trong trái tim lạnh giá, cô nghĩ về anh như đang hướng đến một động lực mới chứ không nghĩ rằng anh sẽ là người thay thế ai kia, vì như vậy tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn với hai nửa của nhau và với hai thiên thần vô tội.

Để cho cô làm điểm tựa tinh thần, cho cô nghĩ đến khi mỗi chiều buồn, khi màn đêm vây chiếm. Và để cho tâm hồn cô được tìm thấy, thấy được những gì cô cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay mà không được. Xin lỗi cuộc đời nhưng cô gái yêu chàng trai ấy!

© Cẩm Trang – blogradio.vn

  • Thì thầm bên bàn phím được thực hiện bởi Chit Xinh và phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top