Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người cũ còn thương

2018-04-26 09:35

Tác giả: Giọng đọc: Việt Nho

blogradio.vn - Người cũ, suy cho cùng đã là một câu chuyện, một hồi ức đẹp, trong khoảnh khắc đó có ta và có họ, ngọt ngào cay đắng cũng từng đi qua. Nếu cố quên không được thì hãy cứ nhớ đi, nhớ nhiều, và thương nhiều, rồi mạnh mẽ bước đi tiếp về ngã rẽ bản thân ta đã đi, và đã chọn kể từ khi rời xa ai đó.

***
Người cũ còn thương

Anh đã từng nói với tôi rằng: "Sau này em sẽ hiểu, cả đời chỉ cần có một người mình vừa nhìn thấy mặt đã muốn bật cười ở bên". Cũng đã bao lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa?

Tình yêu là vậy mà, ai trong đời cũng có một người cũ để thương, rồi ai cũng sẽ một lần là người cũ của một người nào đó. Vậy đó, là người cũ, đã cũ sao ta vẫn còn thương. Không phải cứ chia xa là ta sẽ nhớ về nhau về những nỗi dằn vặt, về những nỗi đau, về những tổn thương khi ta còn bên nhau, mà ta hãy thử một lần nhìn lại bằng những gì ngọt ngào, hạnh phúc mà chúng ta đã từng trải qua, bởi lẽ đó cũng là người ta từng thương, cùng đi với mình một đoạn đường giữa bộn bề cuộc sống...

Người cũ, xưa đã từng là cả một bầu trời trong tim mình. Người cũ, xưa đã là cả một câu chuyện, ta từng nói cho nhau nghe, kể cho nhau bao nhiêu chuyện, hẹn thề bao nhiêu lần với biết bao câu chuyện, thoáng chốc trở thành một cái tên “người cũ”.

Đâu đó trong cuộc đời này, chuyện gặp gỡ và chia xa dường như đã chẳng còn xa lạ. Cứ nghĩ rằng mình có duyên nhưng không có nợ, hết duyên rồi mình chẳng còn là của nhau, nên những ngày về sau, mình rẽ về hai ngả, kẻ ngoảnh mặt còn người thì quay lưng, rồi bước đi xa mãi.

Mình chia tay có thể vì đã hết yêu, cũng có thể vì lí do nào khác, mà ta chẳng biết nữa. Xa rồi ngậm ngùi lặng im, nước mặt chảy ngược vào trong lòng, mặc ta thương người nhưng chẳng thể nói ra thành lời, bởi nỗi đau hóa thành lặng im. Có khi thế lại hay hơn là cứ cạnh bên níu kéo một người chẳng còn quan tâm và thương ta như lúc trước.

Thương người cũ, là bởi ta chưa tập được cách quên, ta vẫn cố chấp để thương lấy một người không thương mình, dẫu biết đau đến xé lòng. Sau khi chia tay, ta bị lạc vào thế giới mà cứ mãi chông chênh trong mớ hỗn độn của cảm xúc, buồn lắm, thương cũng nhiều, nhớ cũng nhiều và hụt hẫng đến chừng nào, cũng chẳng thể nói ra. Ta thương người cũ, mà ta còn thương hơn những kỉ niệm ngày bên nhau, đẹp đến độ day dứt đau lòng. Cái thứ cảm xúc ta thương người cũ chính là chạm cũng không tới, mà buông cũng chẳng xong.

Nhưng sau tất cả, ta còn lại gì bên mình, đó chính là bản thân ta đó, ta thương người nhưng ta còn phải thương ta hơn. Người ta bảo tự thương mình sau những năm tháng ta thương người. Người cũ, suy cho cùng đã là một câu chuyện, một hồi ức đẹp, trong khoảnh khắc đó có ta và có họ, ngọt ngào cay đắng cũng từng đi qua. Nếu cố quên không được thì hãy cứ nhớ đi, nhớ nhiều, và thương nhiều, rồi mạnh mẽ bước đi tiếp về ngã rẽ bản thân ta đã đi, và đã chọn kể từ khi rời xa ai đó.

Tôi không khuyên các bạn nhớ hay quên đi người cũ, nhiều người cho đó là không nên, nhưng theo tôi, nhớ và thương người cũ chính là ta nên trân trọng chính bản thân ở hiện tại, và trân trọng ta ở quá khứ với một chuyện tình khắc cốt ghi tâm.

Hi vọng ai rồi cũng sẽ gặp một người sẽ vì ta mà ở lại, một ngày rồi ta sẽ lại yêu, người cũng thế, mỉm cười bước tiếp những ngày không nhau, nắm tay một người thật chặt, thật lâu, nhé!

© Mộc Yên – blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Người cũ còn thương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top