Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu thanh xuân dài hơn một chút, chúng ta có bỏ lỡ nhau

2020-11-03 01:35

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Em từng nghĩ rằng nếu em can đảm hơn một chút, có lẽ chúng mình đã không lạc mất nhau. Nếu chúng mình yêu thương nhau đủ sâu, thì khoảng cách chẳng phải cái cớ. Nếu lúc ấy em bất chấp nắm chặt tay anh, liệu anh và em có thể nắm tay đến lễ đường. Và nếu thanh xuân này dài hơn một chút, anh và em có lẽ đã không bỏ lỡ nhau.  

***

Mối tình đầu của em bắt đầu lúc em vừa tròn mười tám. Ở tuổi này thì các bậc phụ huynh luôn lo lắng cho con mình vì chuẩn bị thi Đại học. Dù các con có hứa hẹn bao nhiêu, "Con nhất định không để việc yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học, bố mẹ đừng chia cắt con và bạn ấy" nhưng bố mẹ nhất quyết không chịu. Em nhìn các bạn rồi tỏ ra ngán ngẩm, độc thân như em không tốt sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, em cũng bị tình yêu rơi trúng đầu. Năm lớp12, khi vừa từ vùng núi hẻo lánh lên thành phố học tập, em đã gặp được anh - chàng trai trong mơ của mình. 

Lần đầu gặp anh là lúc nào nhỉ? Nhà để xe, lớp học, hay cổng trường? Em nhớ rồi, là sân bóng rổ, bóng dáng anh cao gầy, mặc áo thun đen cùng quần thể thao, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cái vẻ cuốn hút đấy em không thể nào quên được.

Em bắt đầu theo đuổi anh, em tìm kiếm facebook của anh từ những người bạn. Ngày ngày đến trường sớm chỉ để ngắm anh từ nhà xe đi vào lớp. Mỗi lần đi học chỉ mong được về sớm để được trò chuyện cùng anh vài giây ngắn ngủi. 

hoctro4

Những ngày tháng ấy trong mắt em chỉ có mình anh. Có một lần em giận anh vì anh kết bạn facebook cùng một cô gái xinh đẹp lớp em. Anh hỏi em có chuyện gì đâu mà phải giận. 

Buồn cười nhỉ? Người ta thường nói rằng trước mặt người mình thật sự thích thì chúng ta luôn có một chút tự ti. Thời gian đó em cảm thấy mình rất nhỏ bé, luôn thấy rằng mình không đủ xinh đẹp, học chưa đủ giỏi để đứng cùng một chỗ với anh. 

Em nghĩ năm lớp 12 là khoảng thời gian mà bản thân em đã nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực để một ngày có thể đứng cùng chỗ với anh.

Chúng mình từng hứa hẹn cùng nhau thi vào một trường Đại học. Bởi có câu “xa mặt cách lòng” nên anh sợ tình cảm chúng ta phai nhạt. Nhưng vì học phí cao quá, với điều kiện của gia đình em thì em không học nổi. Gia đình anh khá giả, anh nói anh sẽ nuôi em. Bởi em chỉ muốn bên anh và cần tình yêu của anh, nên em chẳng muốn quan tâm đến tiền bạc của anh.

Lúc làm giấy đăng kí nguyện vọng, em đưa nguyện vọng học cùng trường với anh lên đầu, rồi khi chỉnh sửa nguyện vọng trên internet, em đành ngậm ngùi xoá nguyện vọng đó đi để thay thế bằng trường học vừa sức với em. 

cogai23

Anh từng trách rằng tại sao lại giấu anh, em chỉ dám nói rằng lực học của em không tốt, do trường đó lấy điểm cao. Anh giận em, anh không nghe em nói thêm điều gì nữa.

Trước khi em lên xe đi học Đại học, em có gửi một tin nhắn cho anh "Em sắp đi học rồi, anh có ra tiễn em không?" Lần đó em không nhận được hồi âm, em nghĩ rằng em mất anh thật rồi.

Anh không liên lạc với em một nămdài. Trong một năm đó em nỗ lực học tập, tham gia đội tình nguyện, cùng đội đi nhiều chiến dịch, gặp qua nhiều người nhưng hình ảnh anh vẫn hằn sâu trong kí ức của em. Chúng mình chưa ai từng nói yêu hay thích đối phương, cũng không có lời hứa hẹn gì cho tương lai.

Năm hai Đại học em đã trải qua một mối tình chóng vánh. Có lẽ rằng khi cô đơn thì con người ta sẽ chọn cách nắm đại một bàn tay khác. Anh ấy hơn em năm tuổi, tình cờ gặp anh ấy ở sân bóng trường em, qua vài ba lần trò chuyện thì em đồng ý.

anhdep

Giữa anh ấy và em không có tình yêu, anh ấy làm gì em cũng mặc kệ. Em không quản facebook, zalo của anh ấy, mỗi lần anh ấy chơi cùng bạn bè thích thì em sẽ đi cùng, không thì anh ấy đi một mình. Dần dần anh ấy cũng chán, bên nhau bốn tháng thì anh ấy muốn chia tay. Em hỏi tại sao muốn chia tay thì em nhận được câu trả lời rằng "Anh chán rồi”.

Bạn bè anh ấy và bạn bè em đều cảm thấy cách mà em yêu một người quá tệ, tệ đến mức đáng lẽ ra anh ấy nên buông tay sớm hơn. Em nén tiếng thở dài, không giải thích hay oán trách anh với ai cả. Bởi bản thân biết mình sai, tình cảm của em có lẽ đã dành hết cho chàng trai năm 18 tuổi ấy. 

Sau này gặp được ai thì trong đầu em sẽ vô thức đem người ấy so sánh với anh. Nồng nhiệt của năm 18 tuổi đến bây giờ em không thể nào tìm lại được nữa rồi.

Người ta thường nói “Mối tình đầu là mối tình dang dở”, sau khi lỡ mất anh rồi em mới cảm nhận sâu sắc được câu nói ấy. Sau này trưởng thành rồi, anh và em sẽ kết hôn nhưng chúng ta sẽ không đứng cùng một lễ đường. Anh và em sẽ là cô dâu và chú rể của người khác. Cả hai sẽ có những đứa con đáng yêu, kháu khỉnh và sẽ có gia đình thuộc về riêng mình.

co_gai_dep

Em từng nghĩ rằng nếu em can đảm hơn một chút, có lẽ chúng mình đã không lạc mất nhau. Nếu chúng mình yêu thương nhau đủ sâu, thì khoảng cách chẳng phải cái cớ. Nếu lúc ấy em bất chấp nắm chặt tay anh, liệu anh và em có thể nắm tay đến lễ đường. Và nếu thanh xuân này dài hơn một chút, anh và em có lẽ đã không bỏ lỡ nhau.      

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Em đã từng đợi anh rất lâu và rất sâu

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top