Mong chúng ta luôn đủ chân thành để nắm tay nhau
2022-06-14 01:30
Tác giả:
Lê Huy Thuận
blogradio.vn - Tình yêu như cơn mưa đầu hạ, đầy dữ dội, rửa trôi đi mọi muộn phiền, sầu lo, bụi bặm quá khứ, để cuộc đời trở nên trong lành và tinh khôi. Và hôn nhân sẽ là đích đến cuối cùng của tình yêu. Hy vọng mọi người sẽ hiểu và đủ chân thành, kiên nhẫn để chung sống và nắm tay nhau đi hết chặng đường đời.
***
Hôn nhân là thiên đường nhưng cũng có thể là địa ngục. Vô tình ta gặp nhau giữa con phố đông người qua, lỡ va vào ánh mắt của đối phương, thầm thương trộm nhớ rồi nên duyên vợ chồng. Gặp và yêu đúng người là duyên phận, còn yêu nhau mà chẳng đến được với nhau là nghiệt duyên. Người ta thường nói vợ chồng ở kiếp này ắt hẳn có duyên nợ từ những kiếp trước.
Sự thực đã phản ánh đúng như thế, nếu không nợ nhau, nếu không còn vương vấn, hoài niệm về nhau thì giữa muôn ngàn người qua kẻ lại, ta sao có thể nhận ra đôi mắt đầy thân quen ấy để rồi đến với nhau, hy sinh, chịu đựng và chung sống với nhau cả cuộc đời. Ta chấp nhận con người thật của nhau, dần dần đón nhận những điều không tốt của đối phương và thích nghi với thói quen của nhau.
Sợi dây tơ hồng năm ấy gắn kết đôi ta nay lại càng khăng khít, không phải ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, cũng không phải tình yêu ta thật viên mãn và hạnh phúc mà là trách nhiệm với nhau, trách nhiệm với cuộc đời mà ta lựa chọn và trách nhiệm với con gái, với bộn bề cuộc sống hai bên gia đình.
Nếu hai người lựa chọn buông tay thì cũng chẳng thể được vì cha mẹ già, vì đứa con thơ, vì cuộc đời thật lắm thị phi, họ đành lấy keo hồ, hàn gắn lại mảnh tình yêu đang nứt vỡ kia. Tình giờ đây đã phai nhạt và dần biết mất, đôi vợ chồng kia chấp nhận sống với nhau vì nghĩa.
Một người yêu và tha thiết vì yêu như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phải thốt lên đầy sửng sốt nhưng cũng đầy tiếc nuối rằng “Anh chợt nghĩ cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn”. Nếu ta muốn hạnh phúc, hãy hạnh phúc. Cuộc đời ta do ta lựa chọn, ta sẽ quyết định diện mạo của nó. Vì thế, hạnh phúc hay không cũng là do cách nhìn của ta. Đâu ai hiểu, cuộc đời này ngắn lắm, ngày hôm nay còn đi bên nhau, ngày mai đã âm dương cách biệt.
Người ta có thể dễ dàng đến với nhau, chung sống bên nhau nhưng cũng thật dễ dàng buông tay nhau, bỏ lại bao nhiêu dự định, dở dang bao nhiêu con đường. Nếu đã xác định đến với nhau sao không thể cùng nhau đi hết chặng đường đời, cuối cùng sót lại là một gia đình đổ vỡ, những đứa con thơ biết bám víu vào đâu.
Quả thực, lấy chồng là một canh bạc may rủi. Yêu và cưới một người đàn ông biết nhường nhịn, sẻ chia, biết trân trọng người con gái ở bên và nâng niu, dựng xây gia đình thì ắt hẳn cô gái đã thật hạnh phúc. Nhưng nếu yêu và cưới một người đàn ông tồi, anh ta gia trưởng, khó tính, thị uy hay quát mắng vợ con, không biết vun vén cho hạnh phúc gia đình, ta chỉ biết nuối tiếc và thông cảm cho cô gái ấy, đã chôn vùi cuộc đời của mình tại nơi mình coi là tổ ấm.
Yêu là một chuyện, cưới là một chuyện khác. Khi yêu, ta phơi bày tất cả những thứ tốt đẹp của nhau nhưng khi đã về chung một nhà, tất cả những điều xấu xa của nhau sẽ bị lộ. Nếu không chấp nhận được nhau sẽ chỉ có cãi vã và hậm hực.
Tình yêu là sớm bình minh đầy đẹp đẽ và mộng mị, còn hôn nhân là buổi chiều tà, có mê hoặc nhưng chẳng còn làm chẳng đắm say như trước. Nhiều cô gái trẻ khi yêu thường ôm ấp giấc mộng về sau này sẽ có một mái ấm thật hạnh phúc và êm đềm nhưng khi kết hôn rồi mới vỡ mộng, khi đó tiếc nuối, muốn quay lại từ đầu cũng chẳng thể được nữa.
Họ sẽ sống trong ngờ vực và than trách rằng sao cuộc đời lại đối xử bất công với họ như thế, trong khi biết bao cô gái ngoài kia lại yêu và lấy được những người đàn ông tốt, cuộc đời coi như viên mãn vì người ta thường nói “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”.
Những cô gái bất hạnh ấy như là con cuốn chiếu, thầm lặng sống, quanh năm suốt tháng cứ bám lấy căn bếp, bám lấy căn nhà, sự xuất hiện của họ trên cuộc đời này thật nhàm chán. Nhưng khi tìm lại nguyên nhân sơ khởi thì cũng chính họ lựa chọn, chọn yêu, chọn kết hôn và chọn cuộc đời này.
Hãy đừng bi lụy và vô vọng quá các cô gái! Một cuộc đời khó khăn như thế sẽ cho ta nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm sống và trải nghiệm với đời hơn. Hãy nghĩ rằng, kiếp này gặp và cưới người chồng tồi tệ như thế là do những kiếp trước, ta đã gây quá nhiều lỗi lầm đối với họ và kiếp này bánh xe luân hồi cho hai người gặp lại để trả nợ nhau. Vì cuộc đời rất công bằng, không phải chỉ giới hạn trong một cuộc đời mà là muôn vàn kiếp sống, gặp nhau, xa nhau và rồi lại gặp nhau như sông sẽ mãi luôn tìm về với biển. Và hãy lạc quan rằng, bên cạnh ta không chỉ toàn là những kẻ xấu xa mà còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ khi ta cần và hãy sống vì điều đó vì được sống trên cuộc đời này là điều hạnh phúc nhất.
Khi yêu nhau hai người có thể rất lãng mạn, mãnh liệt, nhưng khi đã là vợ chồng chỉ cần đơn giản và thực tế thôi, chữ “yêu” bây giờ chuyển thành chữ “thương” nhiều hơn, chỉ cần “bình yên nắm tay người đi giữa nhân gian” là đủ. Thứ tồn tại duy nhất trên thế gian này là tình yêu và chỉ có tình yêu mà thôi. Tình yêu như là những cơn sóng nước, lướt qua tất cả, len lỏi vào mọi ngóc ngách để chữa lành, khâu vá, lấp đầy mọi tổn thương, thiếu thốn.
Tình yêu như cơn mưa đầu hạ, đầy dữ dội, rửa trôi đi mọi muộn phiền, sầu lo, bụi bặm quá khứ, để cuộc đời trở nên trong lành và tinh khôi. Và hôn nhân sẽ là đích đến cuối cùng của tình yêu. Hy vọng mọi người sẽ hiểu và đủ chân thành, kiên nhẫn để chung sống và nắm tay nhau đi hết chặng đường đời.
© Lê Huy Thuận - blogradio.vn
Xem thêm: Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

3 thói quen của người có tinh thần tốt, ắt đón nhiều may mắn, phước lành
Những người có tâm thái tốt thường có 3 thói quen tốt dưới đây, chỉ cần một thói quen thôi cũng đã rất tuyệt vời.

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước
Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…
Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…
Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm
Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu
Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?
Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người
Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên
Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...