Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nương tựa vào đâu giữa lúc bão giông?

2022-06-10 01:30

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền


blogradio.vn - Hơn ai hết bạn là người hiểu rõ chính mình, bạn hiểu được mình có những giá trị và niềm tin nhất định. Đối với tôi thì yêu bản thân là điều tuyệt vời nhất mà mỗi người có thể làm cho chính mình.

***

Ai trong cuộc đời cũng phải trải qua những ngày tháng chông chênh của tuổi trẻ, có rất nhiều thử thách và rào cản mà chúng ta phải vượt qua. Đồng hành cùng chặng đường ấy, mỗi người sẽ có một hoặc nhiều hơn những chốn nương tựa để tiếp thêm động lực, chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn, bất ổn của tuổi trẻ. Sau đây, tôi sẽ nói về những điểm tựa của bản thân trong quá trình sống một mình vượt qua nhiều sóng gió của cuộc sống.

Một năm rưỡi ở một mình, ở một nơi xa, không kết nối thường xuyên với mạng xã hội, bạn bè cũng không có nhiều, vậy tôi đã nương tựa vào đâu để vượt qua những giai đoạn cuộc sống chông chênh, tâm trạng bất ổn để có thể “cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông”.

Nương tựa vào chính mình:

Bất kỳ ai cũng cần những khoảng thời gian ở một mình. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy bực bội khi phải trở về nhà sau thời gian 8 tiếng ở công sở áp lực với những cuộc điện thoại, những con số, sự mệt mỏi vì va chạm với nhiều người ngoài xã hội mà người thân trong gia đình cũng không để bạn được yên. Đừng tỏ ra trách móc bản thân mình vì sự khó chịu này, mà hãy cho mình khoảng không gian riêng. Hãy đi dạo quanh công viên, vào một quán cà phê yêu thích, chạy bộ vài vòng cũng làm tâm trạng của bạn khá hơn nhiều.

Không ai khác người hiểu mình, có thể chữa lành những vết thương cho mình là chính bản – thân – mình. Thành thật mà nói, tôi có một số vấn đề về tổn thương tâm lý nhưng không phải ai cũng biết, vì tôi không biểu hiện ra ngoài, một phần nữa là tôi có thể tự cân bằng được cảm xúc của mình nên không để những vấn đề tâm lý đó kéo dài làm ảnh hưởng tới bản thân và người xung quanh. Người trẻ hiện đại đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý khác nhau, mạng xã hội càng phát triển thì sẽ có càng nhiều vấn đề liên quan tới các bệnh lý về tâm lý; ngoài con người của gia đình, con người xã hội, bây giờ còn có con người ở trên mạng xã hội. Mỗi khi đứng ở một vị trí, hoàn cảnh chúng ta lại “diễn” một vai khác nhau. Tôi nói chuyện với một số người thì họ cảm nhận được mình có những dấu hiệu ban đầu của trầm cảm, nhưng một thực tế nghiệt ngã là khi họ nói cho người khác (có thể là người thân) rằng bản thân có thể đang rơi vào trầm cảm thì lại bị gạt đi, cho rằng vớ vẩn, áp lực hay chuyện có thế thôi mà đã trầm cảm…

Tôi đã từng vượt qua những cảm xúc tiêu cực, bất lực một mình hay nói khác đi là nương tựa vào chính mình trong bão tố để mạnh mẽ hơn. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân, làm những điều mình thích: đọc sách, chạy bộ một mình, viết lách và cố gắng duy trì các thói quen như lập kế hoạch, dậy sớm, tiết kiệm. Khi làm những điều mình thích tôi thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm rất nhiều, đặc biệt là thời gian chạy bộ giúp tôi thông suốt được nhiều chuyện và tái tạo năng lượng bản thân. Nhiều khi tôi cảm thấy mình ích kỷ, nhưng suy cho cùng chỉ có mình mới có thể giải quyết được vấn đề của mình – “ai buộc người ấy gỡ”. Hơn ai hết bạn là người hiểu rõ chính mình, bạn hiểu được mình có những giá trị và niềm tin nhất định. Đối với tôi thì yêu bản thân là điều tuyệt vời nhất mà mỗi người có thể làm cho chính mình. Là một người hướng nội, nên tôi không thể lúc nào cũng trò chuyện, gặp gỡ mọi người liên tục; tôi cần không gian và thời gian riêng tư để tái tạo năng lượng cá nhân và làm những việc tôi thích. Điều này có thể khiến nhiều người nghĩ tôi ích kỷ, nhưng chính vì có những khoảng thời gian đó mà tôi mới mạnh mẽ từ nội tại, độc lập hơn và tự tin hơn từ đó có thể dành nhiều tình cảm hơn cho mọi người.

Nương tựa vào sách:

Đối với tôi, sách là một người bạn. Tôi thực hành và duy trì việc đọc sách thường xuyên hơn một năm nay, ngày trước tôi cũng đọc nhưng không thường xuyên và nhiều khi cũng không đến nơi đến chốn. Tôi đặc biệt thích cảm giác cầm trên tay cuốn sách, lật từng trang, ngửi mùi giấy quen thuộc hơn là việc đọc sách điện tử (trước tôi có dùng kindle để đọc nhưng không thấy thoải mái bằng việc đọc sách giấy). Điểm yếu là tôi tiêu khá nhiều tiền để mua sách giấy, tuy nhiên tôi cũng kiểm soát được nhờ việc tiết kiệm, có kế hoạch dùng tiền mua sách hay đọc hết rồi mới mua thêm. Điều quan trọng của đọc sách (hay là làm bất kỳ điều gì) là tập trung vào hiện tại, để bản thân thực sự hiện diện làm việc đó. Chỉ có như vậy chúng ta mới nhận được những giá trị từ sách: mang bạn đến nhiều nơi, có rất nhiều những câu chuyện đồng cảm với bạn, bổ sung cho bạn nhiều kiến thức và cũng kích thích sự tưởng tượng, sáng tạo và tìm hiểu thêm về mọi thứ xung quanh mà nhiều phương tiện khác không mang lại cho bạn.

Nương tựa vào "người đồng hành - người thương" của mình:

Tôi luôn nói với người ấy rằng chúng ta không chỉ là người thương của nhau mà còn là partner của nhau nữa. Người mà tôi có thể thoải mái chia sẻ, trò chuyện mọi thứ, làm những sở thích cùng nhau, phát triển cùng nhau. Partner là người cùng tôi vượt qua những chông chênh của tuổi trẻ, chia sẻ và dạy tôi rất nhiều thứ như sự độc lập về suy nghĩ, quản lý tài chính cá nhân, chạy bộ và đọc sách cũng là hai thói quen mà tôi ảnh hưởng từ partner của mình. Chúng tôi có gặp các vấn đề như các cặp đôi khác không? Có chứ, nhưng may mắn thay chúng tôi có thể thẳng thắn nói quan điểm, suy nghĩ của nhau, mỗi khi có vấn đề xảy ra đều giải quyết ngay không để im lặng rồi cho qua rồi không xử lý gốc rễ. Chính vì thế mà dù có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều thời gian yêu xa nhưng chúng tôi vẫn may mắn còn ở lại bên nhau đến giờ.

Mỗi người nên có những điểm tựa nơi mà có thể giúp bạn là chính mình, thoải mái nhất, tự tin nhất với những giá trị của bản thân để cho có bất kỳ khó khăn, trắc trở nào cũng có thể an trú tâm hồn mình vào đó. Giống như đầu tư, không nên cho trứng vào một giỏ thì chúng ta cũng nên có càng nhiều điểm tựa cho bản thân càng tốt.

© Nguyễn Thị Thu Hiền - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi 22 với quá khứ, hiện tại và tương lai | Radio Tâm Sự

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tôi là người yêu thích viết lách, đọc sách, có sự kiên trì và hướng tới một cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

back to top