Hạnh phúc ngay hôm nay, tại sao không?
2021-11-04 01:25
Tác giả:
she
blogradio.vn - Sao chúng ta lại tự khiến cuộc sống trở nên khó khăn? Sao ta phải chọn giữa “làm việc khi còn trẻ” và “hưởng thụ cuộc sống khi còn có thể”? Chúng ta có thể vừa làm việc vừa hưởng thụ cuộc sống. Suy cho cùng, mục đích cuối của chúng ta là hạnh phúc nên hãy tận hưởng niềm hạnh phúc ấy mỗi ngày.
***
Đã bao lâu bạn không đến quán ăn mà bản thân yêu thích? Đã bao lâu bạn không tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để được xem phim, ăn uống và thư giản một cách yên bình? Và đã bao lâu bạn không gác lại những công việc bận bịu để về với gia đình, cùng những người thân yêu ăn tối, đùa giỡn, dọn dẹp và trải qua những khoảnh khắc giản đơn?
Vốn dĩ, con người ta luôn có cảm giác bị bỏ lại khi ngừng làm việc, học tập. Chúng ta sợ bản thân sẽ thua thiệt mọi người, sợ đến khi những người xung quanh đã giàu sang nhưng bản thân lại chẳng có gì, ta sợ một ngày sẽ phải đau khổ vì trong tay không nắm thứ gọi là vật chất,... Chúng ta không dám hạnh phúc ngay bây giờ, chúng ta tự tạo áp lực, tự khiến cuộc sống của bản thân mệt mỏi và kiệt sức đến nghẹt thở. Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân đang làm gì và thật sự cần gì trong những năm hữu hạn của đời người? Khi thành công và có những thứ vật chất kia thì bạn sẽ thật sự hạnh phúc không? Đến cuối cùng, thứ chúng ta cần là hạnh phúc chứ không phải là sự giàu sang về vật chất hay bất kỳ thứ gì khác.
Cuộc sống đang vận hành rất nhanh, chính vì vậy con người ta luôn cố gắng chạy theo không ngừng nghỉ, chạy theo thứ thành công mà con người vẫn mong muốn có được, đó chính là một cuộc sống giàu sang. Chúng ta nghĩ bản thân đang làm tất cả là vì hạnh phúc, vì chỉ có sự giàu sang mới đem lại mọi thứ mà ta muốn rồi từ đó sinh ra hạnh phúc. Đúng! Tiền bạc, vật chất là thứ rất quan trọng, nó là một phần cuộc sống của mỗi người, nó giúp ta có cái ăn, cái mặc, nơi ở và những tiện nghi cần thiết khác. Không chỉ thế, tiền còn giúp con người có một cuộc sống đủ đầy và dễ dàng hơn, đa số mọi thứ trên đời đều có thể mua được bằng tiền, nhưng không phải là tất cả. Hãy coi đồng tiền là một phương tiện quan trọng trong cuộc sống chứ không phải là toàn bộ cuộc sống, nó chỉ là thứ có thể đưa chúng ta đến gần hơn với sự hạnh phúc, nó không thể quyết định hoàn toàn ta có được hạnh phúc hay không.
Hãy nhìn lại xem, mỗi ngày trôi qua, ai ai cũng đều trong trạng thái vội vàng, cuốn cuồng với công việc, dành hết thời gian một ngày chỉ để làm việc, làm những thứ chúng ta không thích, không cảm thấy vui vẻ. Công việc, tất nhiên phải làm, nhưng không có nghĩa cuộc sống của ta chỉ có kiếm tiền. Mỗi người đều có cơ hội bằng nhau, ai cũng có quyền được hạnh phúc với cuộc sống của chính mình. Do đó, ông trời đã ban cho tất cả chúng ta một ngày 24 tiếng, nhưng có người thì hạnh phúc còn có người lại đang mệt mỏi và đau khổ.
“Một cô gái nọ, cô ấy rất quan tâm tới sự nghiệp, dành rất nhiều thời gian để học tập và làm việc nhưng cô vẫn trích ra một ít thời gian để chăm sóc bản thân, để được đắm chìm trong đam mê, sở thích của cô và ở bên cạnh những người cô yêu thương . Mỗi ngày, cô gái ấy đều tạo ra giá trị từ công việc, kiếm được khoảng tiền đủ với sức lao động của cô. Đồng thời, cô vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống của bản thân mỗi ngày: ăn món ngon, xem bộ phim yêu thích, hay chỉ đơn giản là được ở bên cạnh gia đình ăn tối và trò chuyện,... Điều đó đã khiến cô rất hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống.
Một cô gái khác, cũng rất quan tâm sự nghiệp, cô chăm chỉ làm hết tất cả công việc, cô cho rằng làm càng nhiều việc thì sẽ càng kiếm được nhiều tiền, rồi sau này sẽ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Cô dành hết thời gian chỉ để làm việc, một ngày ngủ không đủ, ăn uống thì sơ sài, lại không chăm sóc da, cô không có thời gian dành cho bản thân nên cũng chẳng có thời gian để ở bên người thân yêu của cô. Rồi mỗi ngày trôi qua đối với cô gái ấy đều rất mệt mỏi và kiệt sức. Khi nhìn lại, bản thân cô đã trở nên tiều tụy, da dẻ xấu đi, quầng thâm ngày càng lộ rõ và hơn hết là sức khỏe giảm rất nhiều vì thói quen sinh hoạt không khoa học, ngay cả những người bên cạnh cô bây giờ cũng trở nên xa cách vì chẳng bao giờ cô trò chuyện hay quan tâm họ. Giờ đây, cô đã thật sự kiếm được nhiều tiền, nhưng không phải là cái cảm giác hạnh phúc mà cô muốn, ngược lại cô ấy chán nản, buồn tẻ và cô đơn. Lúc này đây, cô đã hối hận và nhận ra thứ khiến cô hạnh phúc không phải là tiền bạc mà chính là tình yêu, sự tự do, thoải mái”.
Đa phần, chúng ta đều giống cô gái thứ hai, làm tất cả mọi việc để mong sau này được hạnh phúc. Chỉ tập trung vào sự nghiệp, mà bỏ lỡ những thứ hạnh phúc đời thường nhất, chính tôi cũng như vậy. Vì chúng ta còn trẻ, chúng ta muốn dành hết thời gian để học tập, làm việc, muốn xây dựng một cuộc sống tương lai thật hoàn hảo. Cho đến một ngày, tôi nghe được câu hỏi: Tại sao phải đợi đến ngày mai, trong khi ta có thể hạnh phúc ngay hôm nay? Tôi mới bắt đầu cảm thấy bản thân nên dừng lại một chút và ngẫm nghĩ. Đúng thật. Sao chúng ta lại tự khiến cuộc sống trở nên khó khăn? Sao ta phải chọn giữa “ làm việc khi còn trẻ” và “hưởng thụ cuộc sống khi còn có thể”? Chúng ta có thể vừa làm việc vừa hưởng thụ cuộc sống. Suy cho cùng, mục đích cuối của chúng ta là hạnh phúc nên hãy tận hưởng niềm hạnh phúc ấy mỗi ngày.
Ngay bây giờ, bạn hãy hạnh phúc. Bạn hãy cứ làm việc thật chăm chỉ và cũng hãy tận hưởng thật chăm chỉ. Bạn biết không? Dù bạn có cố gắng ăn mì gói mỗi ngày, có cố gắng tiết kiệm tiền bằng cách không dám mua mỹ phẩm, không dám ăn món ngon, không dám coi bộ phim mà bản thân yêu thích chỉ để dành dụm cho tương lai. Thì khi nhìn lại, bạn chẳng có một đồng tiền lời nào cả, thậm chí thua lỗ nặng, bạn mất đi sức khỏe, thanh xuân và hạnh phúc của chừng ấy năm. Chẳng có sự phung phí nào khi bạn đầu tư cho sức khỏe, sắc đẹp, tâm hồn và trí tuệ. Hãy bước vào quán ăn và mạnh dạn gọi món mà ngay ban đầu bạn muốn, tự thưởng cho mình đôi giày thật xinh sau một tuần làm việc chăm chỉ, hãy mua một chiếc máy tính tốt để bản thân có động lực và làm việc năng suất hơn, hãy giành những khoảng thời gian thật sự chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn,...
Đây chính là lúc chúng ta có thể sống chậm lại một chút, để ngẫm nghĩ và để nhận ra rằng đến cuối cùng thứ ta cần là hạnh phúc, nhận ra rằng ta đang không đối tốt với bản thân và nhận ra rằng ta cần thay đổi. Nhìn xem, chẳng phải ngay bây giờ ta đang hạnh phúc? Khi chúng ta tồn tại là một loại hạnh phúc, khi chúng ta ăn ngon, ngủ ngon là một lọai hạnh phúc và khi chúng ta làm việc lại là một lọai hạnh phúc khác,... Thế mới thấy, những thứ xung quanh ta, tưởng chừng như bình thường lắm, thân quen lắm nhưng lại có thể khiến ta hạnh phúc. Vậy mà, con người ta lại không quay đầu lại nhìn, chỉ hướng đến những tham vọng quá xa vời để rồi sau đó than thở và trách móc: Tại sao tôi không hạnh phúc? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy?... Là bản thân chúng ta đang tự đối xử bất công với chính mình. Chẳng “ông trời” nào có thể thay đổi cuộc sống của bạn ngoài chính bản thân bạn. Nếu muốn hạnh phúc hãy dám hạnh phúc ngay hôm nay, ngay lúc này.
Đời người là hữu hạn. Tại sao ta không tạo nên một cuộc đời thật hạnh phúc và ý nghĩa?
© Triệu Khánh My - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Những ngày cuối đông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)
Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc
Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước
Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)
Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình
Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?

Tết xa quê
Nhớ cha nhớ mẹ mấy lần Mái tranh cũ rích lắm phần xác xơ Giao thừa pháo nổ hững hờ Bếp hồng nơi đó bơ vơ một mình

Những ngày giáp tết
Người quê tôi, vốn hiền hòa, chấc phác trong cuộc sống đời thường, khi xuân về lại càng trở nên dịu dàng và thân thương đến lạ. Từ trẻ tới già lúc này với vẻ mặt thật hân hoan, nụ cười trên môi thì luôn tươi như hoa nở. Tay bắt, mặt mừng đón chào thăm hỏi khi thấy người đi xa mới về.

Lặng lẽ chiều xuân
Chiều nay lặng lẽ bên thềm Ngàn hoa hé nở êm đềm tỏa hương Bếp chiều quyện khói hay sương Chút gì như vấn như vương lòng người.