Gia đình không trọn vẹn thì sẽ không hạnh phúc?
2021-08-31 01:20
Tác giả:
she
blogradio.vn - Chính bởi vẻ kiêu ngạo, vui vẻ thường ngày, đã thật sự khiến mọi người tin rằng cô bé rất ổn. Nhưng chính nó hiểu nhất nỗi đau từ từ và nhẹ nhàng ấy, chính nó là người mệt mỏi nhất khi phải cố gượng cười những lúc bị người khác rắc muối vào vết thương lòng. Quá tệ! Bé gái này đối xử với trái tim bé bỏng của nó quá tệ.
***
Chúng ta thường nghĩ một gia đình hạnh phúc phải là một mái ấm trọn vẹn, đầy đủ thành viên, có chồng, có vợ và những đứa con, là một mái ấm đầy đủ từ vật chất đến tình cảm và tinh thần.
Vậy, những đứa bé thiếu cha hoặc mẹ, những đứa bé không được nắm tay của cả hai người, không được nhận tình cảm từ cả hai phía, những đứa bé đó sẽ không hạnh phúc chăng? Những đứa bé đó sẽ phải đau khổ vì một gia đình không trọn vẹn chăng? Tất nhiên là KHÔNG. Hạnh phúc không dựa vào hoàn cảnh mà dựa vào trái tim, cảm giác của mỗi con người. Chỉ cần nhận được tình yêu và sự quan tâm chân thành thì những đứa bé đó đều có thể và có quyền được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Bởi vì tôi cũng là một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Tôi không có cha.
.jpg)
Năm 3 tuổi, cha và mẹ nó ly hôn, nó còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình nó. Nó đơn thuần nghĩ là nó chỉ có mẹ, một mình mẹ đã sinh và nuôi dưỡng hai anh em nó, cũng đơn thuần nghĩ rằng những đứa trẻ khác đều như vậy. Và rồi, cô bé đó vẫn luôn hài lòng và hạnh phúc với “mái ấm không trọn vẹn” mà mọi người vẫn cho là...
Bé gái ấy rất thương mẹ, rất nghe lời mẹ, lại còn rất chăm học. Nhưng nó không biết vì cái gì, nó chỉ luôn nhớ trong đầu lời mẹ dặn: “Tại vì con không có cha cho nên con phải cố gắng học thật giỏi, rồi sau này lớn lên trở thành một con người tốt, con người giỏi, giúp ích cho xã hội”. Đúng thật, khi không có cha, nó thiệt thòi hơn rất nhiều: không có ai đưa rước đi học, không ai cõng nó trên lưng, không ai dạy nó cách đạp xe, chơi bóng,... Mặc dù vậy, bé gái này vẫn rất ngoan, một mình đến trường, một mình học hỏi, một mình làm rất nhiều điều.
Cho đến khi, nó bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt: “đồ không có cha”, “mẹ mày lấy tiền nuôi trai rồi”,... Lúc đó, cô bé mới bắt đầu cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng. Về nhà, nó trốn ở một góc và khóc rất nhiều, dù rất muốn biết về cha nhưng nó không bao giờ hỏi mẹ vì nó không muốn làm mẹ buồn. Nên cô gái nhỏ cố gắng nhớ lại những ký ức năm 3 tuổi, nhưng trong đầu cô lại chẳng có hình bóng nào của cha cả, nó chỉ nhớ những lúc mẹ và anh dắt tay nó đi trốn. Một ký ức thật buồn nhỉ?
Nó quyết định không nhớ về cha nữa, nó lừa gạt tất cả mọi người rằng nó không cần cha, không có ông ấy nó vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Nhưng làm sao nó có thể gạt được bản thân chứ? Chẳng phải trái tim của nó vẫn thường nhói khi ai nhắc đến “cha”? Chẳng phải nó vẫn khóc lúc nửa đêm vì sự tủi thân? Cô bé ấy vốn không hề can đảm mà là hèn nhát, ngay cả nỗi buồn của bản thân, nó cũng không dám đối mặt. Chính bởi vẻ kiêu ngạo, vui vẻ thường ngày, đã thật sự khiến mọi người tin rằng cô bé rất ổn. Nhưng chính nó hiểu nhất nỗi đau từ từ và nhẹ nhàng ấy, chính nó là người mệt mỏi nhất khi phải cố gượng cười những lúc bị người khác rắc muối vào vết thương lòng. Quá tệ! Bé gái này đối xử với trái tim bé bỏng của nó quá tệ.
_(1).jpg)
Và rồi, cô bé lớn dần trong những cảm xúc hỗn độn. Lúc này,không thể gạt bản thân được nữa. Nó nhận ra nỗi đau không lớn, nhưng lại gặm nhấm nó từng ngày, từng ngày. Cuối cùng, bé gái ấy đã chịu thừa nhận rằng bản thân rất cần cha, rằng nó rất thèm cảm giác được cõng, được bênh vực, được tặng đồ chơi,... từ cha, nó thèm cái ôm của cha. Và đặc biệt, nó rất thèm cảm giác được gọi một tiếng “cha”. Khi chưa từng được trải nghiệm, con người ta thật sự muốn thử. Nhưng rõ ràng, cái mong muốn ấy rất đổi đơn sơ, nó lại chưa bao giờ có được.
Tủi thân là thế, buồn bã là thế. Nhưng rồi chúng ta, ai cũng phải sống cuộc đời thật sự của bản thân, không ai dùng cả thanh xuân chỉ để chạy theo một người không cần mình. Và việc nó chấp nhận nỗi đau này cũng như lẽ đương nhiên. Nhờ sự thiếu thốn tình cảm ấy, đã dạy bé gái 3 tuổi ngày nào rất nhiều điều, trải nghiệm qua rất nhiều lọai cảm xúc và hơn hết là nhận ra đâu là điều thật sự quan trọng trong trái tim của cô. Nó từng bị một người bỏ rơi và thật may mắn khi mẹ nó không làm điều tương tự. Càng lớn nó càng nhận ra nó yêu “gia đình không trọn vẹn” này, yêu cái cách không trọn vẹn ấy. Sự yêu thương và quan tâm, nó sẽ thể hiện theo một cách đặc biệt, cũng như gia đình đặt biêt đã yêu thương nó.
Qua câu chuyện về “gia đình không trọn vẹn”, tôi muốn nói với các bạn rằng: đừng cảm thấy bất hạnh hay trách móc hoàn cảnh, thay vào đó hãy cảm thấy biết ơn vì chính nó đã dạy cho ta những bài học vô giá, dạy ta biết cách chịu đựng, cách bảo vệ bản thân, cách yêu thương và che chở,... Tại sao vì một khuyết điểm nhỏ mà ta lại cho rằng người đó không tốt? Sao ta không nhìn vào những mặt tối đẹp? Có một câu nói rất hay mà tôi muốn gửi tới các bạn “Hãy hướng về phía mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối”.

Đến cuối cùng, bạn nhìn xem, những lúc bạn mệt mỏi nhất, áp lực nhất thì ai là người luôn bên cạnh bạn, sẵn sàng che chở và dang rộng hai tay ôm lấy cơ thể kiệt sức ấy của bạn? Đừng mãi chạy theo những thứ không cần bạn, không đối xử tốt với bạn. Hãy đứng lại và quay lại nhìn những người, những nơi đã, đang và sẽ mãi yêu lấy bạn. Hãy trân trọng những điều giản đơn mà bạn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Để sau này, khi nhìn lại, chúng ta không cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, quá vô tâm với những điều xung quanh, đặc biệt là những người luôn yêu thương và chịu đựng cả những khuyết điểm của ta.
Hạnh phúc vốn không có khuôn khổ, chỉ cần ta hài lòng và cảm thấy vui vẻ với mọi thứ. Hạnh phúc đối với mỗi người rất khác nhau. Đừng viết một định nghĩa về hạnh phúc của bạn quá xa vời, quá hoàn hảo. Hãy định nghĩa hạnh phúc chính là cuộc sống hiện tại, chính là mỗi sáng thức dậy và nhận ra ta vẫn tồn tại trên thế giới này. Hãy biết hài lòng và biết đủ với những thứ đang có, dù là gia đình không trọn vẹn thì vẫn sẽ hạnh phúc theo một cách riêng biệt.
© My Triệu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 545: Những lá thư tay còn nồng nàn lời thương nhớ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

















