Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc bình dị lắm, không phải là giàu sang, tiền tài đâu anh

2015-11-06 11:30

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Nếu không yêu thì anh hãy buông tay để em lấy chồng anh nhé. Mải mê chạy theo sự quyến rũ của đồng tiền, một lúc nào đó anh mỏi mệt và dừng chân lại thì có lẽ lúc đó em đã hạnh phúc bên một vòng tay khác. Có thể anh ta không giàu sang, không đẹp trai, cũng chẳng thành đạt như anh, nhưng anh ấy khiến em cảm thấy hạnh phúc. Đối với một người phụ nữ như em, chỉ cần được nằm gọn ghẽ bên một vòng tay vững chắc như anh ấy, vậy là quá đủ rồi. Chỉ muốn được anh dắt tay đi dạo hay tận hưởng giây phút ngắn ngủi anh cùng em vào bếp, đợi một người cùng ăn. Nhưng có lẽ hạnh phúc đó em không thể có được!


***

Người đàn ông vẫn nắm tay em đi qua bão giông, vẫn chốc chốc lại sờ trán xem đã đỡ sốt hay chưa, vẫn dắt tay em lượn hết quán này đến quán khác, vẫn âm thầm dõi theo em mọi lúc mọi nơi. Ấy thế mà lại chưa một lần dẫn em về ra mắt bố mẹ hay tự tin giới thiệu với bạn bè. Thứ anh cho em bao la và viển vông quá, thứ em cần chỉ là một danh phận, là những hạnh phúc bình dị mà thôi.

Em không muốn nghe những bản kế hoạch về tương lai mà anh đã kì công suy nghĩ và vẽ ra cho hai chúng ta, em không cần nhà lầu, cũng chẳng cần xe bốn bánh như anh đã hứa. Anh có chí hướng và lòng quyết tâm, anh muốn cuộc sống sau này của cả hai phải thật tốt, em rất trân trọng những điều anh làm vì em. Nhưng em không cần một người đàn ông chỉ vì những tham vọng của bản thân mà sẵn sàng đạp đổ cả hạnh phúc của mình.

Luôn miệng nói yêu em, nhớ em từng ngày. Vậy mà anh lại vô tâm để một người con gái nhỏ bé, yếu ớt như em đứng chờ anh dưới mưa hàng tiếng đồng hồ. Để rồi chỉ nhận được vỏn vẹn 3 chữ: "Anh xin lỗi" và những dòng giải thích dài vô tận. Chấp nhận yêu anh, em đã chuẩn bị cho mình mọi tâm lí, một khi yêu thương thì phải có chờ đợi, em vẫn chờ nhưng em sẽ không ngu ngốc đặt niềm tin vào một thứ sẽ khiến em phải đau khổ.

Anh đã từng nói với em rằng: "Chỉ cần em yêu anh thôi, còn cả thế giới hãy cứ để anh lo". Em ngoan ngoãn nghe lời anh, yêu thương một cách trọn vẹn, phải chăng vì quá yêu anh cho nên em cũng dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm anh gây ra. Anh ơi, em đang hoài nghi về mức độ hiểu em của anh đấy. Anh có biết người con gái anh yêu cần gì và muốn gì không? 

cô đơn

Những ngày lễ quan trọng, với tất cả cô gái khi nhận được quà của bạn trai đều cùng một tâm trạng vui vẻ và thích thú. Còn em thì không. Những thứ đó em lại không cần. Anh mải mê chạy theo những thứ lớn lao, bỏ qua mọi điều bình dị của cuộc sống. Chỉ muốn được anh dắt tay đi ăn hay tận hưởng giây phút ngắn ngủi anh cùng em vào bếp, cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp. Nhưng có lẽ hạnh phúc đó em không thể có được.

Chúng ta đang yêu nhau sao? Vậy mà tối thứ 7 nào cũng chỉ mình em với em, bước xuống phố ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay vui vẻ, cười đùa. Còn anh, anh đang ở đâu. Là chuỗi dài ngày công tác, anh bận rộn với khối công việc khổng lồ, nó cứ cuốn anh theo những vòng quay vô tận. Em lại tự an ủi bản thân và cắn răng chịu đựng sau những hàng nước mắt "tất cả vì tương lai của hai đứa".

Này anh, nếu không yêu thì hãy buông tay để em lấy chồng anh nhé. Có phải em đang còn mộng mơ và quá ảo tưởng vào tình yêu, cuộc sống này nếu thiếu tiền tài, địa vị thì cũng chẳng làm được gì. Ai chẳng thích lấy chồng giàu sang, ai chẳng muốn được yêu thương cưng chiều, anh nhỉ? Mải mê chạy theo sự quyến rũ của đồng tiền, một lúc nào đó anh mỏi mệt và dừng chân lại thì có lẽ lúc đó em đã hạnh phúc bên một vòng tay khác. Có thể anh ta không giàu sang, không đẹp trai, cũng chẳng thành đạt như anh nhưng anh ấy lại thôi thúc em làm những điều hạnh phúc. Đối với một người phụ nữ như em, chỉ cần được nằm gọn ghẽ bên một vòng tay vững chắc như anh ấy, vậy là quá đủ rồi.

© Chuyển thể từ bài viết của thính giả Thanh Vân – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top