Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi em, người con gái đã từng là thế giới của anh

2022-03-09 01:25

Tác giả: Lê Huy Thuận


blogradio.vn - Đã bao mùa yêu đi qua, đã đi qua bao mối tình, ngọt ngào có, đắng chát có, hạnh phúc có và tan vỡ cũng có, cuối cùng giờ đây, đứng giữa bao la đất trời, giữa muôn vàn sắc hoa đang nở rộ và giữa mênh mông thương nhớ anh lại nhớ tới em – người con gái đã từng là bầu trời, là thế giới của riêng anh.

***

Gửi em - người tình của quá khứ,

Đã bao mùa yêu đi qua, đã đi qua bao mối tình, ngọt ngào có, đắng chát có, hạnh phúc có và tan vỡ cũng có, cuối cùng giờ đây, đứng giữa bao la đất trời, giữa muôn vàn sắc hoa đang nở rộ và giữa mênh mông thương nhớ anh lại nhớ tới em – người con gái đã từng là bầu trời, là thế giới của riêng anh.

Chúng ta xa nhau cũng được một đoạn thời gian rồi nhỉ, nó không dài cũng không quá ngắn, có lẽ 5 năm là đủ để mỗi người chúng ta có thể dần quên đi hình bóng của đối phương để trở về với cuộc sống thường nhật và cũng đủ để ta tìm tòi, chiêm nghiệm, yêu thêm một lần và nhiều lần khác.

Để mà nói ta là mối tình đầu của nhau thì anh cũng không dám chắc. Vì trước khi đến với nhau, anh và em đều có những mối tình thoáng chốc, đến và đi nhanh như một cơn gió giữa chiều thu, đó là những cuộc tình qua mạng xã hội, có chấp nhận lời yêu của đối phương và yêu cũng được một tháng, hai tháng nhưng đến khi gặp mặt lại có những cảm giác lạ lùng mà sau buổi hôm đó ta đều lựa chọn chia tay.

Đến khi ta gặp nhau thật tình cờ nhưng cũng thật định mệnh, ngay giữa khoảnh khắc chạm được ánh mắt em anh đã biết rằng đây là cô gái của đời mình, là nhân duyên trời ban, duyên tiền định. Tháng ngày sau đó, hai ta đã thật hạnh phúc đúng không em. Ở tuổi 20, tuổi vừa đi qua tuổi 18 bồng bột và nông nổi, ta lại tò mò về cuộc đời và tình yêu. 

mua_3

Ngày ấy, đối với anh, tình yêu là lúc ta được cạnh bên người mình yêu và yêu họ hết lòng, chỉ cần dành hết nhiệt thành, sôi nổi của tuổi trẻ cống hiến cho tình yêu thì ta sẽ được hạnh phúc, tình yêu là duy nhất, là bất biến. Cuộc đời vì thế mà trong mắt anh cũng thật đơn giản, chỉ là những dặm dài thời gian, không gian, ta đi qua và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách và đó là một cuộc đời viên mãn. Thật thiển cận và mông lung phải không em, khi ta yêu nhau và đến giai đoạn chững lại của tình yêu ta mới dừng lại mà thấm thía từng bài học, từng câu nói. Có người từng bảo với anh “Đừng vì tình yêu mà quên đi những thứ xung quanh và tình yêu không là tất cả, người con gái bên ta, hãy đừng bất ngờ khi một ngày nào đó họ rời xa ta”.

Thì ra tình yêu cũng chỉ là chừng mực, là điều kiện và là thời gian. Ta yêu nhau là thật lòng, nụ hôn đầu dành cho nhau, trao cho nhau những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ, tươi trẻ nhất, tình yêu ta như hoàng hôn rực lửa đầy mê đắm và cuốn hút. Ta tắm mình trong đó, ngây ngất với thứ mật ngọt tình yêu, vị ngọt của môi hôn. Nhưng khi hoàng hôn đã tắt lửa, ánh sáng le lói cuối ngày cũng phụt tắt, tình yêu ta vì thế cũng nguội lạnh và dở dang. Ta đã quá hiểu nhau, sự quan tâm nhau giờ hóa thành cấm đoán, sự chia sẻ giờ hóa thành ép buộc, yêu thương nhau giờ hóa thành bão tố, gặp nhau như một trò chơi trắng đen, có thể gặp cũng có thể không.

Anh và em lựa chọn chia tay mà không vì lý do gì cả. Có lẽ cả hai đã biết đã đến lúc chia xa, tạm xa nhau để biết được rằng ta có cần đối phương không và có ai khác khiến ta mềm lòng không. Thật tiếc nuối phải không em? 

Từ hôm ấy đến nay cũng đã được 5 năm rồi và cả hai cũng đã tìm ra câu trả lời của chính mình. Có lẽ nhân duyên chúng mình đến đây là đứt đoạn, những vương nợ nhau từ kiếp trước đã trả xong, ta chẳng còn lý do để bên nhau và bánh xe luân hồi sẽ thôi cuốn lấy cuộc đời chúng ta. Đến bên, yêu thương, làm nhau đau và rời xa nhau.

pho

Sau chia tay, buông tay nhau ta đi về hai hướng khác biệt. Thật kỳ lạ, trong 5 năm này, anh chẳng thể bắt gặp được bóng hình em dù là ở những nơi thân thuộc nhất. Phải chăng nhân duyên đã hết thì chẳng thể gặp lại dù chỉ một lần. Hóa ra xa nhau một lần là xa nhau mãi mãi. 

Anh chẳng biết giờ đây em ở phương nào, liệu có còn nhớ đến anh, có còn nhớ đến những kí ức đẹp đẽ ta đã từng. Hay em chọn cách rời xa thành phố này, rời xa chốn yêu thương và đau thương này để không cần bận tâm về quá khứ, về anh nữa.

Người ta nói “Đừng yêu lại người yêu cũ vì ta không yêu người ấy nữa mà yêu lại quá khứ của chính mình”. Thật vậy, chẳng ai đi qua đau thương mà còn như xưa cả. Anh chẳng còn là anh của ngày xưa nữa và có lẽ em cũng đã trở thành một con người khác, có một hạnh phúc mới. Nhưng thực lòng mà nói, anh muốn gặp lại em, anh tò mò về cuộc sống của em, liệu em có hạnh phúc hay bi thương, tươi trẻ hay khô cằn, muốn cùng em đi qua những góc phố xưa kia, hàn huyên nơi quán cà phê quen thuộc và cùng xem bộ phim đầu tiên để tìm về một thời đã qua, đầy sức sống và mạnh bạo, để nhận ra những gì xảy đến với mình cũng là định mệnh, để trân trọng hiện tại hơn, trân trọng những gì mình đang có.

hen_-_ho_35

Em thân yêu. Quá khứ với em là gì. Một thiền sư đã từng nói “Quá khứ như một bóng ma, nó không thật”. Còn với anh, quá khứ còn đáng sợ hơn thế, anh đã cố gói ghém, cất giấu nó nơi tối tăm nhất của con tim nhưng mỗi khi chúng ùa về, anh chẳng thể nào cản nổi, chúng cứ lũ lượt tràn về hiện rõ mồn một, bóng ma làm anh sợ hãi còn quá khứ này làm anh kinh hãi, anh than khóc, ngụp lặn trong kí ức xưa kia chẳng thể thoát ra. Hy vọng, ở cuộc đời mới, em hãy đừng như anh, đừng đau khổ vì những gì đã qua mà hãy sống cho hiện tại, hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa và an yên.

Cuối cùng, anh đã chẳng thể gặp được em, chỉ biết ngồi đây viết về những thời xưa ấy. Có thể qua một năm, hai năm hay dài hơn nữa em mới đọc được những dòng này nhưng anh tin, tin rằng một ngày nào đó em sẽ đọc được và có những xúc cảm giống như anh ở hiện tại.

© Lê Huy Thuận - blogradio.vn

Xem thêm: Anh yêu em, bạn thân à! | Bản Full

Lê Huy Thuận

Một linh hồn vô vi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

back to top