Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình đầu như hoa sao trắng

2022-02-18 01:25

Tác giả: Ly


blogradio.vn - Chúng ta đã từng là, hoặc sẽ là, đứa trẻ chưa kịp lớn ôm đóa hoa sao trắng. Ai cũng muốn ôm ấp, bảo vệ, che chở đóa hoa hoa trắng ngần mong manh của mình, mà hiếm khi thành công trọn vẹn. Có thể hối hận hoặc không, nhưng chắc chắn ít nhiều mang cảm giác tiếc nuối kéo dài nhiều năm sau đó.

***

Phần lớn người trưởng thành thường trải qua một, hay một vài mối tình, hoặc có khi nhiều nhiều hơn nữa. Trong chúng ta, ắt hẳn có người xem mỗi mối tình bản thân trải qua đều là tình đầu, bởi lẽ với mỗi lần yêu cảm xúc sẽ khác nhau, chính là lần đầu rung động trước đối tượng đó. 

Mỗi lần trải nghiệm rung động, dù đơn phương hay giao hòa, đều đáng được nâng niu và trân quý. Nhưng phải thừa nhận rằng, lần đầu tiên nhất luôn thực sự vô cùng đặc biệt. Đó là lúc cảm nhận được loại tình cảm kỳ lạ, khác hẳn tình thân và tình thương. Đó là lúc bỡ ngỡ, bối rối, xen chút ngượng ngùng. Để rồi khi ấy rất khó để diễn tả cảm xúc của bản thân, mà sau này không thể nhớ đủ đầy để ghi chép lại.

Thật ra, ngôn từ có lúc sẽ bất lực, chẳng hạn như khi cảm xúc lên ngôi, và cụ thể hơn là dùng miêu tả tình yêu, nhất là tình đầu. Và rồi những loài hoa sẽ làm nhiệm vụ đó, đưa cảm giác vô hình trong tim thành thứ hữu hình có sắc có hương. 

cung_-_nhau

Tình yêu đầu tiên nhất, với tôi, ví như loài hoa sao trắng, tựa như một bầu trời sao thanh khiết chân thành. Cảm giác lần đầu con tim lỡ nhịp, như một bông sao trắng bé nhỏ chớm nở, rồi hóa thành bầu trời sao ngập tràn nhưng không rực rỡ mê đắm mà tinh khôi vô ngần.

Mối tình đầu, thường hay chọn đến bằng cách bất chợt ập vào lòng. Khi ấy, mỗi người chúng ta đón nhận tình đầu như “đứa trẻ” bước vào thế giới mới xa lạ. Dù tuổi tác có bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chỉ là những con số đếm không mấy ý nghĩa với thứ kỳ diệu mang tên tình đầu mà thôi. 

Chúng ta đã từng là, hoặc sẽ là, đứa trẻ chưa kịp lớn ôm đóa hoa sao trắng. Ai cũng muốn ôm ấp, bảo vệ, che chở đóa hoa hoa trắng ngần mong manh của mình, mà hiếm khi thành công trọn vẹn. Có thể hối hận hoặc không, nhưng chắc chắn ít nhiều mang cảm giác tiếc nuối kéo dài nhiều năm sau đó.

“Có đứa trẻ ôm một chuyện tình

Nước mắt rơi xuống ánh bình minh

Lòng vấn vương chuyện tình xưa cũ

Tiếc nuối quẩn quanh một bóng hình”.

di_-_bien_36

Có những “đứa trẻ” từng khóc suốt đêm, rơi nước mắt nhiều ngày khi thế giới bầu trời sao kia tan vỡ. Có những “đứa trẻ” tiếc nuối quẩn quanh một bóng hình như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Dù muốn dù không, cuộc sống bộn bề sẽ khiến mọi người trưởng thành, “đứa trẻ” dần lớn lên, thế giới tình yêu diệu kỳ không còn mới mẻ. 

Tình đầu đẹp đẽ ngây ngô, vẫn luôn ở đó, luôn được trân trọng. Và rồi, hoa sao trắng của chúng ta sẽ khác đi, trở thành loài hoa vẫn chân thành nhưng khiêm nhường và khoan dung. Hoa sao trắng trong lòng người từ một cô gái ngây thơ cần được bảo vệ ở thế giới mới trở thành người phụ nữ kiên cường nhưng không đánh mất chân tâm. Tình yêu, dù đến lúc nào, cũng xứng đáng được đối xử chân thành nhất, còn “đứa trẻ” xứng đáng được tôn trọng và yêu thương.

© Ly - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu anh vẫn cô đơn vậy có thể nắm tay em được không? | Radio Tình yêu

Ly

Nhiều người ôm giấc mơ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

back to top