Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hạ cuối

2017-06-11 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Mùa hạ cuối, anh và em cố gắng bước thật vững vào đời, cùng nhau. Trên đôi vai không chỉ là mớ kiến thức hay trải nghiệm vừa qua, mà còn trách nhiệm trên chặng đường dài tương lai. Những tháng ngày tự lập và lo lắng về sự nghiệp cứ ập đến. Phiền lo lẫn chênh vênh! Hẳn là mệt mỏi lắm, phải không anh?

***

Tháng 6 trời mưa không dứt, đường xá Sài Gòn ngập nước với đủ các loại xe tập “bơi” khiến em nghĩ thành phố này như cô nàng thất tình ủy mị khóc mãi không thôi. Và em bắt gặp đâu đó trên quãng đường đi học từ kí túc Thủ Đức ra quận 1, mấy bé lớp 12 chụp ảnh kỉ yếu xen nước mắt lẫn nụ cười. Thế hệ cuối 9x có mùa hè cuối cấp 3, còn em và anh có mùa hè cuối cùng.

Năm 18 tuổi người ta thường đón hạ về với mối tình học trò dang dở, nỗi buồn man mác rời xa mái trường, bè bạn, thậm chí xa nhà xa quê; với do dự ngập ngừng trước ngưỡng cửa lựa chọn: thi – học – làm và e dè chập chững những bước tự lập đầu tiên. Người ta khóc vì chia xa, cười vì kỉ niệm. Để rồi đến hơn tuổi đôi mươi, đa phần chúng ta đón mùa hạ bằng nụ cười nhẹ tênh. Không phải vì vui sướng hân hoan, chỉ đơn giản là không còn quá trẻ để cho phép nước mắt hiện hữu, dù gánh nặng có to lớn hay lo sợ đến chông chênh. Như một câu trong bài rap Chạy trốn mặt trời em và anh thường hay nghe: “Kệ đời cười đi em vì có là ai rồi thì cũng phải khóc!” Vậy nên, mắt em hay cười, không hề giả dối đâu anh!

Mùa hạ cuối

Mùa hạ cuối, anh và em cố gắng bước thật vững vào đời, cùng nhau. Trên đôi vai không chỉ là mớ kiến thức hay trải nghiệm vừa qua, mà còn trách nhiệm trên chặng đường dài tương lai. Những tháng ngày tự lập và lo lắng về sự nghiệp cứ ập đến. Phiền lo lẫn chênh vênh! Hẳn là mệt mỏi lắm, phải không anh?

Anh từng viết: “Con người ta, sống và chết chỉ như một hơi thở. Người ta hít vào lúc mới sinh và thở ra khi qua đời. Vậy trong khoảnh khắc mà giữa hai lần hít thở đó sao không tận hưởng hương đời kì diệu?” Mùa hạ cuối, tận lực để học, làm, trải nghiệm, san sẻ và yêu thương; để mỗi nhịp đập đều có ý nghĩa, để mỗi phút giây trôi qua đáng giá vô cùng; và những thứ ấy sẽ được kể lại hay viết tiếp bởi những người sau. Dù không phải người giỏi nhất, nhưng anh và em có thể nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Cứ nắm tay nhau, cùng bước qua mùa hè cuối thời sinh viên, và rồi thêm nhiều mùa khác nữa. Đã từng đi nhanh một mình đủ rồi, hãy cùng nhau đi xa, nhé anh!

© Lê Nguyễn Vy Băng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top