Mối tình đầu sâu thẳm trong tim bạn là ai?
2022-01-18 01:30
Tác giả:
Jen
blogradio.vn - Chàng trai năm ấy, dù có hay chưa từng thật lòng cũng đã khiến tôi có những tháng ngày vui vẻ, khiến tôi trưởng thành hơn, và cũng đã in dấu lại trong ký ức nhỏ bé của chính tôi. Còn bạn? Mối tình đầu năm đó có phải là dáng hình khó quên nhất, dù không còn yêu vẫn giữ trọn một vị trí nơi sâu thẳm trái tim bạn?
***
Một người bạn Đại học đã từng hỏi tôi rằng “Bạn đã từng yêu chưa? Trái tim nơi ngực trái từng thật lòng vì ai đó mà rung động?”. Khi nghe vậy, tôi có khựng lại, cũng thử lục tìm trong ký ức nhỏ bé, tìm xem có hiện hữu đâu đó một bóng hình đã từng là ngoại lệ của chính mình. Và rồi, hình dáng của cậu ấy xuất hiện, mối tình đầu của tôi.
Thực lòng mà nói, đoạn tình cảm của chúng tôi cũng chưa thể xem là một mối tình trọn vẹn, nhưng ít ra cậu ấy cũng là ngoại lệ duy nhất của tôi, tính tới thời điểm hiện tại.
Chúng tôi quen nhau vì học chung lớp, cậu ấy cười duyên, tính cách lại vui vẻ hài hước, con tim tôi loạn nhịp cũng chỉ vì vài lời bông đùa đơn thuần không ngụ ý. Nhưng tình cảm mà, lý trí tới đâu cũng không ngăn cản được.
Chúng tôi có quen nhau được vài tháng, chưa từng nắm tay, chưa từng có bất kỳ hành động thân mật. Tai hại ở chỗ, cậu ấy chỉ đơn giản cho tôi một nhánh hoa nhỏ tiện đường ngắt về, tôi lại tự mình xem rằng đó là tấm chân tình mà vẽ lên cả một vườn hoa.
Tình cảm chỉ có từ môt phía vốn không thể lâu bền ,chúng tôi cuối cùng vẫn không thể chung đường. Cậu ấy chọn rẽ sang một hướng khác, nơi có ngoại lệ của chính cậu, còn tôi lại chọn cách né tránh, tự lừa mình dối người rằng đã hết thương, rằng cậu vô tình tôi cũng sẽ đáp lại bằng sự lạnh nhạt.
Nhưng, suy đi tính lại, vẫn là tôi yêu hơn, là tôi không cách nào buông bỏ, để rồi lại dây dưa, bỏ đi cái tôi hết lần này lần khác quay lại. Xót xa hơn, có lần tôi biết những lời ngọt ngào cậu ấy nói là giả dối, là một chút chân thật cũng không tồn tại, nhưng vẫn tin, vẫn thực lòng vui vẻ.
Dù tính ra, mối tình đầu năm đó với tôi không quá hoàn hảo, không quá ngọt ngào, dẫu vậy nó vẫn là một mảnh ký ức đẹp về lần đầu biết yêu, biết thương một ai đó. Tuổi trẻ mà, có những chốn dừng chân tạm thời để tránh cơn mưa rào bất chợt, nếu thích hợp liền có thể tiếp tục ở lại cùng người đó đi trọn thanh xuân, còn nếu không cũng có thể rời đi, kiếm tìm một bến bờ hạnh phúc khác.
Chàng trai năm ấy, dù có hay chưa từng thật lòng cũng đã khiến tôi có những tháng ngày vui vẻ, khiến tôi trưởng thành hơn, và cũng đã in dấu lại trong ký ức nhỏ bé của chính tôi. Dấu ấn đó sẽ là bóng hình của hai cô cậu học trò với trái tim ngô nghê đang học cách yêu, vai sát vai, mỉm cười đứng dưới bầu trời trong xanh ngắm nhìn ánh nắng vàng rực rỡ đang rọi qua hàng phượng đỏ. Còn bạn? Mối tình đầu năm đó có phải là dáng hình khó quên nhất, dù không còn yêu vẫn giữ trọn một vị trí nơi sâu thẳm trái tim bạn?
© Jen - blogradio.vn
Xem thêm: Em cần anh những ngày thu se lạnh | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.






