Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình đầu vốn nhiều nỗi đau

2021-11-18 01:30

Tác giả: June


blogradio.vn - Cô cho phép bản thân được chìm đắm trong những ký ức về cậu, không có nghĩa là cô cho mình quyền lún sâu vào đoạn tình cảm xưa cũ kia, bởi kỷ niệm mãi mãi vẫn là kỷ niệm, chỉ có ngày mai mới cho cô biết được, tình yêu cuối cùng đang chờ đợi cô ở đâu.

***

Lại là một chiều mưa tháng 7, cô rảo bước thật nhanh trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, họ tay trong tay chậm rãi đi bên nhau, chỉ có mỗi mình cô là làm bạn với nỗi cô đơn. Trong tai nghe đột nhiên truyền đến lời bài hát mà ngày xưa cô vẫn thường nghe “Tình nào không như tình đầu”. 

Ừ thì, cô cũng có tình đầu, khởi điểm bằng sự ngọt ngào và kết thúc trong niềm day dứt miên man. Chàng trai năm ấy trong trí nhớ của cô có làn da màu lúa mạch, mặt vuông chữ điền, giọng nói trầm ấm và lúc nào cũng mang một hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.

Cô gặp cậu lần đầu vào năm lớp 10, duyên phận vô tình thế nào họ lại trở thành bạn cùng bàn. Dưới ánh nắng ngày hè gay gắt, họ ngồi cạnh nhau, vai sát vai, cùng trải qua những tháng ngày bình yên của tuổi học trò. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, đôi bạn cùng bàn ấy cũng chẳng mấy khi chuyện trò cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng trêu đùa vài câu rồi lại thôi. 

Đã không biết bao lần, cô nhìn thấy cậu ấy mệt mỏi nằm xuống bàn chợp mắt sau những giờ học tập căng thẳng, vậy mà chẳng hiểu sao có một ngày, cô lại lẳng lặng ngồi đấy, ngắm thật lâu gương mặt say ngủ của cậu, để rồi mang tương tư trong lòng lúc nào không hay. Khoảnh khắc ấy, trong trái tim cô đã vang lên những rung động đầu tiên, thuần khiết và sâu sắc nhất.

thanh_-_xuan_54

Thế rồi một năm lại vội vã qua mau, họ không còn ngồi cạnh nhau nữa, nhưng tình cảm cô dành cho cậu vẫn còn nguyên đấy, rất vẹn tròn. Mỗi ngày đến lớp, cô chỉ mong được nhìn thấy người ấy, cùng nhau dắt chiếc xe đạp mộc mạc bước đi trên con đường ngập tràn hoa bằng lăng tím. 

Có đôi lần, dưới tán cây bằng lăng đang thay lá, cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa, cậu ấy bước đi rất chậm rãi nhưng lưu lại trong tâm trí cô rất lâu. Cô chạy nhanh đến bên cậu, thì thầm hỏi “Cậu có biết ý nghĩa của hoa bằng lăng tím là gì không?”

Không đợi cậu trả lời, tiếng trống trường đã vội vã vang lên, cậu chỉ quay đầu đáp lại “Nhanh vào lớp kẻo trễ”.

Giây phút đó, trong mắt cô thoáng hiện lên một chút thất vọng, cậu biết không, bằng lăng tím chính là loài hoa đại diện cho sự thơ ngây của mối tình đầu tuổi học trò trong sáng, là kỷ niệm giữa hai chúng ta. Nhưng những điều vụn vặt này, chỉ mỗi cô vấn vương nhớ mãi, còn cậu ấy, sớm đã quên rồi.

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc, họ đã là những cô, cậu học trò cuối cấp 3, bước vào giai đoạn đầu tiên của sự trưởng thành. Mỗi khi nghĩ đến việc sắp phải xa cậu, trái tim cô lại hẫng đi một nhịp, lúc ấy cô mới hiểu, thì ra tình cảm cô dành cho cậu đã khắc ghi vào tâm can cô sâu đến nhường nào. 

Đã có lần cậu trêu đùa chạm khẽ vào vai nhưng lại làm cô hồng cả hai má, hoặc đôi khi cậu vừa xong trận bóng rổ, trên trán ướt đẫm mồ hôi bước đến trước mặt cô khiến trái tim cô đập loạn nhịp cả lên. Những kỷ niệm bên cậu, cô gom nhặt từng chút từng chút, cẩn thận đặt vào một góc nhỏ trong tim, vì những điều ấy giống như ánh sao trên bầu trời đêm vậy, cứ sáng lấp lánh mãi không thôi.

23

Có một ngày trời lất phất mưa, những hạt mưa tí tách rơi chứa chan rất nhiều nỗi niềm của những kẻ đang yêu. Hôm ấy, cô lấy hết can đảm đến trước mặt cậu, nói ra những điều sâu thẳm trong đáy lòng mình, nói rằng cô thích cậu đã ba năm rồi. Vậy mà đáp lại cô chỉ là câu nói hờ hững “Tớ muốn chúng ta chỉ là bạn thôi”.

Ừ thì chỉ là bạn thôi, cũng tốt mà, phải không?. Tốt hơn việc cô chờ mãi một người ngỏ lời yêu nhưng chờ hoài cũng chẳng thấy, tốt hơn việc chỉ mình cô ôm riêng đoạn tình cảm ngây ngô này, sau đó cũng chỉ mình cô kết thúc tất cả trong sự nuối tiếc, và tốt hơn việc cô vẫn luôn tự cho rằng, có đôi lần trong ánh mắt cậu đã hiện hữu lên hình bóng của cô bạn cùng bàn năm nào.

Rõ ràng là nói như vậy, rõ ràng là biết trước câu trả lời, vậy mà chẳng hiểu sao khóe mắt cô vẫn cay. Lúc ấy, cô bật khóc, khóc rất nhiều, cô khóc cho mối tình đầu chớm nở chớm tàn, khóc cho những yêu thương vội vã cô trao, khóc cho một mai sau khi quay đầu nhìn lại. À thì ra, tình đầu của cô có nụ cười, có cả nước mắt rơi.

Mưa được sinh ra vốn là để gắn liền với những nỗi buồn, hạt mưa lạnh lẽo năm ấy hòa lẫn cùng dòng  nước mắt hoen mi đã thấm đẫm cả bầu trời thanh xuân tươi đẹp của cô, hóa thành những giọt nhớ, giọt thương gửi lại sân trường này, nơi ngày ngày cô bước đi bên cạnh cậu dưới bóng cây bằng lăng tím, nơi cô vẫn luôn dõi theo bóng lưng người thương mờ dần trong cơn mưa chiều buốt giá, bỏ lại cô với nỗi đau chẳng thể chữa lành.

Ngày họ tốt nghiệp cũng là ngày cô quyết chôn chặt mối tình này vào sâu thẳm tim mình, vì nếu lỡ một mai chợt nhớ về cậu, cô lại đau lòng. Ấy vậy mà mỗi khi nghe ai đó nhắc về tuổi học trò, nhắc về chàng trai mà họ theo đuổi, cô vẫn nghĩ về cậu trong vô thức. Hóa ra có những điều không thể quên được, thì xin đừng dặn lòng mình phải quên, vì một vết thương dù đã cũ, chạm nhẹ vào vẫn buốt cả tâm can, nhất là vết thương tình.

hoc_-_tro_5

Đi mãi rồi thì nhạc cũng đã hết, nhà cũng đã về, những bâng khuâng về cậu thôi thì gác lại tại đây. Cô sẽ không cố ép mình phải buông bỏ những quá khứ về một thời xa vắng ấy nữa, chỉ là nỗi nhớ thì cũng nên có giới hạn.

Cô cho phép bản thân được chìm đắm trong những ký ức về cậu, không có nghĩa là cô cho mình quyền lún sâu vào đoạn tình cảm xưa cũ kia, bởi kỷ niệm mãi mãi vẫn là kỷ niệm, chỉ có ngày mai mới cho cô biết được, tình yêu cuối cùng đang chờ đợi cô ở đâu.

"Những gì thuộc về lần đầu, vốn dĩ thường rất khó quên, đặc biệt là mối tình đầu. Mỗi chúng ta ai cũng đều có những cuộc tình luôn dang dở vào những ngày tháng thanh xuân, có đôi khi lại còn rất đau lòng. Vậy nên, thay vì cố xóa nhòa đi nỗi tiếc nuối ấy, thì hãy cứ để cảm xúc được tự do, bởi tình đầu là để nhớ và để thương. Họ đến và dạy ta cách trân trọng tình cảm, cách trưởng thành qua những tổn thương, họ đi cũng mang theo những bỡ ngỡ, ngây thơ của tình yêu đầu đời. Vậy nên, dù thế nào đi chăng nữa, hãy cứ cho mình trải qua những cung bậc cảm xúc mà mối tình đầu tiên mang lại, có thể là ngọt ngào, có thể là tổn thương, và cũng có thể là sự phản bội, nhưng nếu không có tình đầu thì làm gì có tình sau".

© June - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

June

Điều mà ngày mưa cố gắng thổ lộ với bạn rằng, bạn không phải là người duy nhất đang buồn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

back to top