Tình đầu không phải tình
2021-10-24 01:30
Tác giả:
Nguyen Nhi
blogradio.vn - Lần đầu tiên nghe câu nói “Anh không còn yêu em nữa” - thật đau, và thật tệ. Dường như không có gì đau đớn bằng khi nghe mối tình đầu nói với bạn rằng bạn không còn là của họ nữa.
***
Đó được gọi là mối tình đầu của bạn vì một lý do.
Đó là lần đầu tiên cô ấy mỉm cười với bạn, lần đầu tiên anh ấy đón bạn đi hẹn hò, lần đầu tiên họ hôn bạn, ôm mặt bạn vào tay họ và kéo bạn vào. Đây là lần đầu tiên bạn nhận ra rằng bạn có thể cảm thấy như vậy về một người khác, tình yêu như cách họ mô tả trong sách, trên TV và trong phim là có thật và thật tuyệt vời.
Đây là lần đầu tiên bạn nhận ra rằng một người khác cũng có thể cảm nhận về bạn giống như bạn. Đây là lần đầu tiên bạn để mình thực sự thoải mái khi ở bên người khác, lần đầu tiên bạn hoàn toàn mất cảnh giác và lần đầu tiên bạn để ai đó nhìn thấy toàn bộ con người của bạn. Đó là lần đầu tiên bạn khụt khịt mũi trước mặt họ mà không đỏ bừng, lần đầu tiên bạn cảm thấy không xấu hổ về cơ thể của mình, lần đầu tiên bạn để ai đó thực sự yêu mình.
Đây là lần đầu tiên bạn hôn ai đó trong khi khóc, khó hơn bao giờ hết mà bạn biết. Đây là lần đầu tiên bạn nhận ra rằng không thể hết nước mắt. Đó là lần đầu tiên bạn nhận ra rằng người có thể khiến bạn hạnh phúc nhất cũng là người có thể mang lại cho bạn nhiều đau đớn nhất.
.jpg)
Mối tình đầu - đó là lần đầu tiên bạn cầm cung và để người khác giật lại mũi tên nhắm vào ngực bạn. Tình đầu là tin tưởng họ không buông tay, tin tưởng họ sẽ che chở trái tim bạn.
Mối tình đầu là không bao giờ suy nghĩ hay mong đợi, họ sẽ buông tay.
Đó được gọi là mối tình đầu của bạn vì đây cũng là lần đầu tiên bạn cảm nhận được điều gì sẽ xảy ra khi tình yêu kết thúc. Đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy như thể một nắm tay xé toạc lồng ngực và siết chặt trái tim bạn, kéo nó ra. Đây là lần đầu tiên bạn khóc trước một người khác đến mức không thể thở được. Đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy hoàn toàn bất lực, giống như một chú nai con chưa học cách tự đi lại. Đây là lần đầu tiên bạn có cảm giác như đang vươn tay để lấy một thứ gì đó, sau đó nhận ra đó là khói và nó biến mất giữa các ngón tay của bạn. Đây là lần đầu tiên bạn tự trách mình về một điều gì đó mà có lẽ không phải do lỗi của bạn - có thể là vậy, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết chắc chắn - và đây cũng là lần đầu tiên bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về cảm giác của mình.
Đây là lần đầu tiên bạn tự nhận lỗi vì đã yêu quá nhiều. Bạn tự trách mình vì đã ném mình hoàn toàn vào mối quan hệ, vì đã để bản thân đắm chìm vào chúng, vì nghĩ rằng mối tình đầu của bạn sẽ là mối tình cuối cùng của bạn. Đây là lần đầu tiên bạn cho đi nhiều hơn những gì bạn có để làm cho người khác hạnh phúc, nhưng lúc đó không sao cả, hoặc bạn nghĩ vì hạnh phúc của họ là hạnh phúc của bạn và giả sử rằng bạn sẽ mãi mãi bên nhau, bạn đã tin rằng miễn là bạn đã giữ cho họ hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên bạn tự trách bản thân vì đã quan tâm quá nhiều và làm như vậy là đánh mất chính mình.
Lần đầu tiên nghe câu nói “Anh không còn yêu em nữa” - thật đau, và thật tệ. Dường như không có gì đau đớn bằng khi nghe mối tình đầu nói với bạn rằng bạn không còn là của họ nữa.
Đã đến lúc ngừng sống trong mộng tưởng - mất đi tình yêu đầu tiên là nhận ra cuộc đời bạn không phải là một cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ, cho dù bạn mong ước điều đó khó đến đâu và cuối cùng thì mọi thứ sẽ không thành. Bạn sẽ không kết thúc với chúng. Họ không ngồi trong phòng mỗi đêm, trải rộng trên những bức ảnh của bạn, chăm chú tìm bạn và vật lộn với tình yêu sâu đậm, mãi mãi hiện tại của họ dành cho bạn mà họ dường như không thể dập tắt. Họ không bối rối, họ không phải vật lộn để ngăn bản thân gọi cho bạn hoặc đi xuống hành lang để gõ cửa. Họ không còn quan tâm nữa - đơn giản như vậy, và bạn nhận ra điều này càng sớm thì bạn càng nhận ra mối tình đầu đó sớm đã kết thúc, bạn càng sớm có thể tiếp tục và tận hưởng cuộc sống của mình cũng như những điều tuyệt vời sẽ xảy ra theo cách mà họ đang làm.

Khi tình yêu đầu tiên kết thúc, bạn tự hỏi liệu mình có biết tình yêu là gì không. Bạn tự hỏi liệu những gì bạn có là thật hay bạn cảm thấy như vậy (hoặc nếu họ cảm thấy như vậy) bởi vì đó là những gì mà các bộ phim nói với bạn. Khi tình yêu đầu tiên kết thúc, bạn sẽ cảm thấy lạc lõng và cô đơn, buồn bã, bối rối và tuyệt vọng.
Tình đầu đau.
Khi tình đầu tiên kết thúc, nó khiến bạn phải đoán già đoán non về bản thân, giá trị bản thân, thậm chí bạn là ai. Khi tình yêu đầu tiên kết thúc, bạn nhận ra rằng giờ đây trái tim bạn đang có một lỗ hổng, một sự thiếu vắng, một khoảng trống, một điều gì đó thiếu vắng. Bạn thừa nhận rằng bạn sẽ điều chỉnh, rằng trái tim của bạn sẽ co lại, mặc dù bạn không cảm thấy như vậy. Nhưng khi nó co lại, nó sẽ luôn lỏng lẻo nơi mối tình đầu của bạn đã từng. Sẽ có những vết sẹo và chúng sẽ không biến mất.
Khi tình yêu đầu tiên kết thúc, bạn cảm thấy như mình sắp chết đuối, tuyệt vọng thở hổn hển và tìm đến sự giúp đỡ, nhưng bàn tay mà bạn tin tưởng bấy lâu lại chính là người đè bạn xuống, giữ bạn lại.
Nhưng tình đầu không chỉ là tình yêu. Đó không phải là tình yêu đẹp nhất hay tình yêu cuối cùng. Tình đầu là mối tình đầu, nó thật tuyệt vời và mới mẻ, nhưng tình đầu không đồng nghĩa với mãi mãi. Và đầu tiên chắc chắn không được kết nối, bất cứ điều gì, cho đến cuối cùng. Nó được gọi là mối tình đầu của bạn bởi vì nó chính là mối tình đầu của bạn. Không phải là cuối cùng của bạn.
© Nguyen Nhi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 483: Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






