Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đường phía trước, một mình mạnh mẽ bước thôi em

2022-03-29 01:25

Tác giả: June


blogradio.vn - Dù thế nào đi nữa, rồi một ngày cô ấy cũng nhận ra đoạn đường phía trước dài và rộng, qua những tổn thương lại càng mạnh mẽ hơn. Vậy nên không thể để bản thân bị dày vò trong những quá khứ về một người không đáng như thế nữa, phải sống cho mình một cuộc đời có đêm đông lạnh giá nhưng cũng có cảnh xuân tươi đẹp, có nước mắt lăn dài nhưng cũng có nụ cười trên môi.

***

Tháng tám về, những cơn mưa rào rạt rơi cùng với tiết trời se se lạnh , và đâu đó ánh mây vẫn đang lãng đãng trôi theo cơn gió thu hiền hòa, rất dịu dàng và nhiều vấn vương. Hòa cùng làn gió lành lạnh thổi qua mi mắt ấy, có cả cánh hoa bồ công anh mỏng manh, nhẹ nhàng trong gió như từng chiếc lông vũ, chầm chậm rơi trên đôi tay nhỏ bé của cô, và rồi những kỷ niệm của một thời xa vắng nay bỗng nhiên lại tìm về.

Anh đến với cô vào một ngày thu tháng tám, trong đôi mắt thiếu nữ năm ấy có chút mơ mộng, có chút thuần khiết tin vào những giấc mơ cổ tích vốn không có thật, ở nơi đó cô cứ ngỡ mình đã gặp được chân ái của cuộc đời, có một tình yêu lãng mạn và bền lâu. 

Cô yêu người ấy bằng sự đơn thuần và nồng nàn của tuổi trẻ, vì anh mà đi đến một thành phố vốn không thuộc về mình, thương anh hơn cả những gì có thể tưởng tượng, dành cho anh những sự quan tâm và thấu hiểu, nguyện bên cạnh cùng nhau đi đến cuối đoạn đường. Thế nhưng khi quay đầu lại, anh đã bỏ rơi cô, hôm ấy cũng vào một ngày thu tháng tám. 

Họ đã từng yêu nhau là thật, nhưng trong một cuộc tình khi một người yêu quá sâu đậm, một người lại không đủ yêu, đến cuối cùng vẫn phải buông tay nhau. Anh nhìn thấu được trái tim cô, thấy sự chân thành ngần ấy năm cô dành cho anh, thấy luôn cả những giọt nước mắt cô rơi ngày anh bội ước, thế mà chàng trai ấy vẫn chọn ra đi. 

noi_-_niem

Anh đã nói họ không hợp nhau. Nhưng anh à, tình yêu thì đâu phân biệt hợp hay không hợp, chỉ là ta có thật lòng muốn cố gắng vì nhau mà thay đổi hay không thôi. Nếu ban đầu đã đến với nhau vì tình yêu, thì xin hãy kết thúc cũng bởi hết yêu. Khi tình cảm anh dành cho cô đã tan biến, tốt hơn hết hãy thẳng thắn thừa nhận, đừng dùng lý do chia tay không chính đáng ấy để ngụy biện cho sự thay lòng của mình. 

Liệu rằng anh có thấy vui, thấy nhẹ nhàng không khi bỏ mặc cô giữa dòng đời xô đẩy, để cô một mình đi về trên lối nhỏ lặng thinh, hay từ trước đến nay, vốn dĩ anh chưa từng thật lòng đối đãi với người con gái anh từng yêu. 

Những năm tháng bên anh rất ngọt ngào nhưng cũng nhiều nỗi đau, cô còn thương nhưng vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận lời chia tay từ anh, mắt đỏ hoe nhìn người mình yêu sánh bước bên ai khác, cắn chặt môi không cho tiếng khóc thốt thành lời. 

Cô không muốn giữ người ấy ở lại vì biết rằng lý do chia tay thật sự không như lời anh nói, chỉ đơn giản là trong trái tim anh đoạn tình cảm cũ đã sớm lụi tàn, thay vào đó là bóng hình của một đóa hồng chớm nở khác, rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn. 

Lòng anh đã lạnh rồi, anh không thương cô nữa, chỉ còn mỗi cô chơi vơi trong những cảm xúc nhớ nhung, lặng lẽ tự mình băng bó cho những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Từ giây phút ấy, đôi mắt thiếu nữ vốn trong trẻo nay buồn vương giăng đầy, nụ cười hồn nhiên cũng đã tắt nắng. Cô trưởng thành hơn nhưng cũng cô đơn hơn.

pho

Năm nay, tháng tám lại đến, bồ công anh vẫn bay theo gió, nhưng anh đã không quay về ghép lại những mảnh vỡ tim cô, anh chọn buông tay để rồi họ trở thành hai người từng thương xa lạ. Chuyện cũ cô cho vào chiếc hộp quá khứ và khép chặt lại, nhưng tình cảm vẫn còn biết dối lòng sao đây? Anh không về, cô cũng không chờ đợi, nhưng anh đi rồi, cô nhớ mãi khôn nguôi. 

Trên con đường lá vàng rơi ngập lối, cô bước đi với hình bóng anh vẫn thấp thoáng trong tim, ai đó đã nói rằng thời gian sẽ chữa lành những vết thương, nhưng đối với cô, thời gian vốn dĩ không phải là thuốc, kỷ niệm dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa vẫn cứ mới như ngày đầu, ngày của những cơn sóng lòng nhấn chìm cô vào đại dương mênh mông không lối thoát, ngày của những cơn gió cuộn trào nhớ thương mang cô về vùng ký ức bao năm tháng bên anh. 

Giây phút ở cạnh nhau thoáng qua như một cái chớp mắt, anh đi cũng đã đi rồi, cô vẫn về trên lối cũ thân quen, người ấy đã từng chúc cô một đời hạnh phúc, ừ thì cô sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ một mình cô thôi. Chuyến xe chưa đến trạm dừng anh đã vội bước xuống, cô vẫn lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình những ngày không anh. Cánh hoa bồ công anh rơi vào tay cô như nhắn nhủ một một lời tạm biệt dành cho anh, dù biết còn thương nhưng đã là hai bến bờ xa lạ, cố tìm về chỉ toàn những nỗi đau.

benn_-_canh

Cô gái ấy mang theo một trái tim dại khờ, ngày lại qua ngày nhớ mãi về hình bóng người xưa, ắt hẳn ai rồi cũng sẽ một lần như vậy, khi gặp được mối tình khắc cốt ghi tâm, gặp được người muốn yêu sâu đậm, buông bỏ là một việc không hề dễ dàng, có chăng chỉ là ta đang cố trốn tránh, thờ ơ với cảm xúc của bản thân, không dám hi vọng người ấy quay lại cũng không can đảm chờ mãi một người không về.

Dù thế nào đi nữa, rồi một ngày cô ấy cũng nhận ra đoạn đường phía trước dài và rộng, qua những tổn thương lại càng mạnh mẽ hơn. Vậy nên không thể để bản thân bị dày vò trong những quá khứ về một người không đáng như thế nữa, phải sống cho mình một cuộc đời có đêm đông lạnh giá nhưng cũng có cảnh xuân tươi đẹp, có nước mắt lăn dài nhưng cũng có nụ cười trên môi.

© June - blogradio.vn

Xem thêm: Mật ngọt hôn nhân | Phần 1 - Xem mắt, lần đầu gặp gỡ | Radio Truyện ngôn tình

June

Điều mà ngày mưa cố gắng thổ lộ với bạn rằng, bạn không phải là người duy nhất đang buồn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

back to top