Bố ơi, con yêu bố hơn tất thảy những gì trên đời
2021-12-07 01:15
Tác giả:
Jen
blogradio.vn - Con sẽ nương theo một hi vọng nhỏ bé rằng bố vẫn ở một nơi cao nào đó dõi theo con, từng bước, từng bước vẫn cùng con sánh đôi trên đường đời. Có lẽ chỉ có bám vào mảng màu hồng tươi sáng vô thực ấy, con gái nhỏ mới đủ dũng khí, đủ mạnh mẽ tiếp tục cầm bút vẽ tiếp bức tranh cuộc đời mình. Con yêu bố, yêu bố hơn tất thảy những gì trên đời.
***
Tháng 11 mưa đông lạnh lẽo, giữa một đêm dài quen thuộc, con lại nhớ bố rồi, bố ơi. 8 năm qua đi, phố phường vẫn người xe đông đúc, đào vẫn nở, xuân vẫn về nơi đầu ngõ, chỉ là...Chỉ là đã 8 năm con gái thiếu lì xì của bố, đã 8 lần không được cùng bố đón giao thừa, cũng đã rất lâu không được thấy bóng hình bố, được nghe lời đáp "Bố đây" ngọt ngào mỗi lần con gọi, được ngồi sau xe cùng bố đi ngắm hoàng hôn.
8 năm trôi chảy, cùng với dòng thời gian, con gái của bố đã lớn hơn thật nhiều, đã là một thiếu nữ của tuổi 20 chứ chẳng còn là cô bé 12 tuổi năm nào. Con gái đã dám tự ở nhà một mình buổi tối, biết nấu nhiều hơn những món ăn, tự mình đi về giữa trời mưa gió, tự kìm nén những vui buồn, giấu đi những giọt nước mắt…Mọi người xung quanh ai cũng khen con gái mạnh mẽ, nhưng thiếu vắng bố rồi con đâu thể không trưởng thành.
Nhưng bố à, chỉ duy nhất một điều con vẫn vậy, đó là yêu bố, là nhớ bố từng ngày từng tháng. Như một thói quen khi đêm về, sự im lặng tĩnh mịch của khoảng không sẽ lại đưa con về với những kỷ niệm. Về với những ngày tấm bé được bố cõng trên vai đi khắp làng khắp xóm. Về với những lần cười tươi rói khi được bố mua cho quần áo mới, hay khoe với bố những điểm 9, điểm 10. Về cả với những khi mưa gió được bố đưa, bố đón đến trường.
Quên làm sao được bố nhỉ? Những ký ức đó, đẹp đến thế cơ mà. Với thế giới ngoài kia con không biết, nhưng với con miền ký ức đó hệt như thiên đường, như truyện cổ tích, ở đó chỉ có sự ngọt ngào, cưng chiều và yêu thương của bố.
Mỗi lần nhớ lại con đều khóc, nước mắt khi ấy không ngoan ngoãn, chúng luôn cãi lời con mà tự mình lăn dài trên gò má. Con không muốn khóc chút nào từ ngày bố đi, bởi lẽ đâu còn bố bên cạnh ôm con, dỗ dành con như trước. Dù có khóc cũng sẽ là khóc mệt rồi tự thiếp đi.
Nhiều lúc hơi mộng tưởng, con đã mơ, mơ có thể nhấc máy gọi tới thiên đường. Trong giấc mộng mị hạnh phúc ấy, con gái nhỏ đã được gọi lại hai tiếng “Bố ơi”, được hỏi bố trăm vàn những thắc mắc bấy lâu không thể giãi bày.
Bố có còn đau không?
Bố có nhớ con gái không?
Và bố là vì sao nào trên bầu trời rộng lớn kia?
Giấc mơ ấy không thực, nhưng nó giúp con được cảm nhận lại những cảm giác thân thuộc đã thiếu vắng từ rất lâu. Chỉ tiếc là chẳng có giấc mơ nào không tỉnh, khi tỉnh rồi, con lại buồn nhiều hơn khi trở về với hố sâu thực tại, về với căn nhà thiếu bố, với góc sân quen thuộc nhưng chẳng còn thấy bố cười.
Người ta vẫn nói, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sẽ chữa lành tất thảy những vết thương dù nông, dù sâu. Nghe vậy, bố của con có tin không? Con thì không đâu, bởi nút thắt bố buộc lại trong lòng con, ngoài bố ra sẽ không ai cởi được, không một ai. May mắn lắm thì con chỉ có thể tạm gác lại nỗi đau này, tạm cất bố vào một góc sâu trong tim và tiếp tục cất bước.
Con sẽ nương theo một hi vọng nhỏ bé rằng bố vẫn ở một nơi cao nào đó dõi theo con, từng bước, từng bước vẫn cùng con sánh đôi trên đường đời. Có lẽ chỉ có bám vào mảng màu hồng tươi sáng vô thực ấy, con gái nhỏ mới đủ dũng khí, đủ mạnh mẽ tiếp tục cầm bút vẽ tiếp bức tranh cuộc đời mình. Bức tranh ấy có lẽ không còn trọn vẹn nhưng con hứa nó sẽ thật đẹp, thật ý nghĩa để dù ở đâu bố cũng sẽ tự hào về đứa con gái rượu ngày nào. Con yêu bố, yêu bố hơn tất thảy những gì trên đời.
© Jen - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






