Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi em gái của người anh yêu (Thì thầm 311)

2013-12-01 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thầm bên bàn phím - Vậy nên, anh mong em đừng áp đặt vào cô ấy những điều bất công, đừng cố cản trở tình yêu của anh dành cho cô ấy bằng những suy nghĩ và hành động nông nổi, ích kỷ. Hãy là chính em với những điều tốt đẹp mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng để rồi em cũng sẽ hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình…



Anh từng yêu em... Anh yêu tính cách vô tư, trẻ con của em đã làm cho cuộc sống của anh mát dịu hơn, nhẹ nhàng hơn sau những bộn bề công việc. Anh yêu nét tươi cười rạng rỡ như một công chúa của em mỗi khi bên anh. Anh yêu sự năng động, hoạt bát của em trong những cuộc vui bên bạn bè. Anh yêu cả những lời quan tâm, lo lắng em dành cho riêng anh…Và dù giờ đây khi đã xa nhau, anh vẫn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp ấy bởi anh chỉ không còn yêu em chứ không phải là anh ghét em. Em vẫn luôn là một điểm sáng rực rỡ trong bức tranh cuộc sống của anh và anh trân trọng em, trân trọng những ngày tháng hạnh phúc mà mình đã cùng đi qua. Vậy nên, anh thật tâm mong em hãy mãi giữ lấy những điều tuyệt vời trong tính cách của mình mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng, đừng đánh mất nó vì những hờn ghen, ích kỷ… em nhé!

Chúng ta xa nhau vì những suy nghĩ bất đồng, đó là lẽ tự nhiên em ạ… chẳng ai có cùng suy nghĩ với ai trong thế giới này. Chúng ta yêu nhau nhưng chưa vì nhau mà thay đổi để tìm thấy sự đồng cảm làm chìa khóa mở cửa con đường hạnh phúc. Em đã chọn cách chia tay để bảo vệ cái “tôi” của mình. Anh chấp nhận bởi anh hiểu cái “tôi” trong anh cũng chẳng còn đủ sức nhún nhường mãi những điều khiến anh mệt mỏi. Anh chấp nhận bởi anh không muốn tiếp tục để rồi những điều đẹp đẽ nhất giữa anh và em sẽ tan biến bởi những suy nghĩ chủ quan của mỗi người. Xa nhau, anh không mong chúng ta sẽ có thể là bạn thân của nhau, nhưng anh luôn hy vọng dù thế nào mình cũng đừng vì một tình yêu dang dở mà trở mặt, đó là điều tồi tệ nhất của tình yêu em ạ! Em hãy là chính em và hãy luôn là một cô gái tốt trong suy nghĩ của anh và của mọi người như em vốn như thế!

Qua rồi một tình yêu… giữa những lặng lẽ đi về anh vô tình tìm thấy một người con gái, để rồi… ngày hôm nay… anh yêu cô ấy. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, ấm áp. Cô ấy và em là hai con người của hai cuộc sống khác nhau, dù rằng em và cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ. Quá khứ đã qua… chúng ta là lớp con cháu thì không nên lên án hay chê trách một ai dù cho chính những bất công của thế hệ trước đã làm cho mối quan hệ của ba chúng ta trở nên căng thẳng. Anh không hề cảm thấy bất công khi em may mắn sống cuộc sống sung túc như một công chúa ngay từ ngày còn nhỏ nhưng với cô ấy đó lại là những tháng năm chỉ biết nhìn hạnh phúc của người khác để mà khao khát. Nhưng em à…

…Chính vì những khao khát đó khiến cô ấy biết cách yêu thương những người xung quanh bằng những hành động thầm lặng mà không phải là những lời nói đầu môi…

…Chính những khao khát đó khiến cô ấy đứng vững trong cuộc sống bằng nghị lực sinh tồn mạnh mẽ…

…Chính những khao khát đó khiến cô ấy luôn nuôi dưỡng niềm tin về một hạnh phúc bình dị, giản đơn…

…Chính những khao khát đó khiến cô ấy luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh mà cô ấy phải một mình đối diện…

…Chính những khao khát đó khiến cô ấy biết thấu hiểu và cảm thông hơn với cuộc sống, với những người xuất hiện trong cuộc đời cô ấy…

…Và hơn hết, chính những khao khát đó đã khiến cho cô ấy hiểu được giá trị của hai từ HẠNH PHÚC và sống hết lòng vì tình yêu mà anh và cô ấy đang có…

Anh lại yêu… tình yêu này không nồng nhiệt, đam mê mà nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh cảm nhận nhiều hơn trong tình yêu mà cô ấy mang đến cho anh…

…Anh yêu nụ cười rất khẽ của cô ấy mỗi khi bên anh…

…Anh yêu đôi mắt buồn nhưng luôn tràn đầy lạc quan của cô ấy...

…Anh yêu tiếng “dạ” ngọt ngào mỗi khi anh gọi hay nói về một điều gì đó…

…Anh yêu những giây phút nhìn cô ấy cùng Mẹ loay hoay trong bếp để chuẩn bị cho anh bữa cơm ngon…

…Anh yêu những buổi tối anh đi trực, cô ấy thay anh ngồi trò chuyện với Mẹ thân tình, lễ phép…

...Anh yêu sự hy sinh, chịu đựng đến bền bỉ và sự cảm thông cho công việc của một bác sĩ khi mà có những lúc anh bị cuốn vào những ca mổ, những đêm trực mà vô tâm không biết cô ấy đang một mình với cơn sốt…

…Anh yêu cái cách cô ấy bảo “em thích…” hay “em không thích lắm…” một điều gì đó, tuyệt nhiên không bao giờ là “em ghét…”

Và…

…Anh đau khi nhìn thấy cô ấy biết rõ nguồn cội của mình mà không một lần tìm về gọi tiếng “Cha” vì muốn giữ sự bình yên cho em, cho một gia đình quyền thế - nơi mà lẽ ra cô ấy thuộc về…

…Anh đau khi cô ấy mỉm cười kể về những trò chơi bình dị ngày bé mà không một lần khơi gợi lên những điều không trọn vẹn của một tuổi thơ mồ côi…

…Anh đau khi nhìn thấy cô ấy phải chịu những bất công trong công việc mà em là người cố tình tạo nên…

…Anh đau khi nhìn thấy cô ấy im lặng quay đi sau những lời nói nặng nề của em và Bác gái…

…Anh đau khi trải qua bao nhiêu bất công của cuộc đời…đứng trước anh, cô ấy vẫn chọn nụ cười thay cho nước mắt…

…Anh đau khi sau cái tát tay của em, cô ấy vẫn mạnh mẽ trả lời “Tình yêu không phải là món quà để chị tranh giành với em, chị bên cạnh anh ấy chỉ vì chị yêu anh ấy!”

Em à, cô ấy không có được những nét đẹp sắc sảo khiến người đối diện phải say mê từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là nét dễ thương cũng với nụ cười nhẹ nhàng khiến cho anh phải chú ý. Nhưng chính sự mạnh mẽ, độc lập đằng sau vóc dáng nhỏ bé và sự thấu hiểu, chịu đựng đến bền bỉ khiến cho anh thật sự muốn yêu thương… muốn chia sẻ… muốn che chở cho cô ấy suốt cả cuộc đời.

Em à, một gia đình trọn vẹn… một người cha… một tuổi thơ… và một tình yêu… cô ấy chưa từng cướp mất của em điều gì. Sự xuất hiện của em trên cuộc đời vô tình khiến cô ấy trở thành một đứa con bị chối bỏ vậy mà cô ấy chưa một lần để những tủi hờn trong lòng khuấy động lên một quá khứ đau buồn đã qua. Và tình yêu mà anh và cô ấy dành cho nhau hôm nay là những cung bậc cảm xúc tự đáy lòng của mỗi người, và sự thấu hiểu, sẻ chia. Đã qua rồi những ngày tháng đơn độc, tủi hờn… giờ đây anh sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương cô ấy.



Vậy nên, anh mong em đừng áp đặt vào cô ấy những điều bất công, đừng cố cản trở tình yêu của anh dành cho cô ấy bằng những suy nghĩ và hành động nông nổi, ích kỷ. Hãy là chính em với những điều tốt đẹp mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng để rồi em cũng sẽ hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình… Hãy mở lòng mình xem cô ấy là một người chị mà Thượng Đế đã cố tình sắp đặt để hai người hoàn thiện những khiếm khuyết của nhau… Hãy bình tĩnh và mỉm cười chúc phúc cho cô ấy bằng một tình thân mà bao nhiêu năm qua cô ấy thiếu vắng… Được không em???

  • Gửi từ Phương Chánh - phuongchanh3008@

Mời bạn lắng nghe thì thầm Tâm sự gửi em yêu!

Thì thầm số 311 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)

Mời bạn theo dõi fanpage www.facebook.com/yeublogvietwww.facebook.com/yeublogradio để có cơ hội nhận được những phần quà bất ngờ từ Blog Việt – Blog Radio.



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top