Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gắng đợi nhé một Hà Dĩ Thâm đích thực cho riêng mình (Teen chat 41)

2016-02-05 01:01

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga, Hòa Khỉ

blogradio.vn - Yêu sai có thể sửa, lấy nhầm cũng có thể sửa. Nhưng sửa cái đầu thì dễ còn cái sau thì còn tùy. Có thể việc chờ đợi một Hà Dĩ Thâm hoàn hảo như trong ngôn tình là quá xa vời, nhưng chờ đợi một Hà Dĩ Thâm có thể mải miết làm việc, từ bỏ mọi cuộc vui, lặn lội đêm hôm trở về nhà với vợ; kiên nhẫn cùng vợ dạo phố, đi siêu thị mua đồ. Một Hà Dĩ Thâm chẳng vì những khuyết điểm của bạn mà ghét bỏ, cũng chẳng vì sợ mất mặt trước người khác mà để bạn trong bóng tối. Một Hà Dĩ Thâm như vậy, rất đáng để chúng ta “bịt tai, che mắt chờ” phải không các cô gái?

***

"Chờ đợi thật ra không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ". (Bên nhau trọn đời, Cố Mạn).

Đông lạnh lắm! Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng gần kể. Giữa dòng chảy thời gian, độ chín của tuổi tác và cái thúc giục vì định kiến, có cô gái nào đã chẳng đủ sức kiên nhẫn để đợi chờ?

Đêm qua mình mất ngủ! Mất ngủ vì một câu hỏi đầy ám ảnh của cô bạn - thân như ruột thịt. Cô ấy hỏi: “Liệu có thể kết hôn bây giờ không hoặc là ra Tết”. Hai đứa vẫn có thói quen hỏi ý kiến nhau trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì trong cuộc sống của mình. Có điều câu hỏi lần này khó trả lời quá! Khó đến mức thay vì nói một tràng giang đại hải như mọi khi, thì lại bàng hoàng rồi cứ thế vô thức rơi vào khoảng lặng.

Biết trả lời thế nào? Làm sao có thể nói đồng ý và lăng xăng cùng cô ấy lên kế hoạch khi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến người cô ấy định lấy làm chồng dù chỉ một lần, trong một mối quan hệ nghiêm túc nào đấy.



Mình vẫn tin vào tình yêu sét đánh, nhưng chưa từng đồng quan điểm với một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Chẳng ai dám nói nỗi đau từ việc chia tay một mối tình sẽ nhẹ hơn nỗi đau sau đoạn hôn nhân đứt gánh. Nhưng rõ ràng, tai tiếng và hệ lụy của cái thứ hai sẽ lớn hơn cái thứ nhất nhiều, nhất là với một người phụ nữ theo văn hóa Á - Đông. Yêu sai có thể sửa, lấy nhầm cũng có thể sửa. Nhưng sửa cái đầu thì dễ còn cái sau thì còn tùy. Tùy thuộc vào sự dũng cảm và sức chịu đựng - có khi phải thật phi thường của người phụ nữ; tùy thuộc vào sợi dây ràng buộc là con cái. Bản năng làm mẹ kỳ lạ lắm! Nó khiến một người phụ nữ dù tự tôn và quyết liệt đến đâu vẫn có thể gắng gượng nắm chặt tay - nghiến răng - cúi đầu.

Cứ mỗi lần mất ngủ là tìm đến ngôn tình. Tối hôm qua cũng thế. Thèm nhấm nháp những lời văn thủ thỉ, nhẹ nhàng của Cố Mạn trong Bên nhau trọn đời đến mức giữa đêm khuya thế mà vẫn chạy đi mua thẻ cào. Chẳng nhớ đã đọc tiểu thuyết này đến lần thứ mười mấy rồi, nhưng sao vẫn thấy hay quá. Một Hà luật sư tài hoa, đẹp trai, chung tình như thế hiếm có ở ngoài đời. Thế nên người ta mới nói mấy lời đại loại như: “Chỉ có trong ngôn tình thôi”. Nhưng, ngôn tình cũng là một kiểu văn chương mà. Văn chương ít nhiều đều lấy cảm hứng từ hiện thực cuộc sống chứ?

Có thể chờ đợi một Hà Dĩ Thâm hoàn hảo như thế là quá xa vời nhưng với một Hà Dĩ Thâm có thể vì tương lai của hai người đem giấu đi hết mọi phẫn nộ, ưu phiền mà bạn đã gây ra cho anh ấy trong quá khứ.

Một Hà Dĩ Thâm dù bề ngoài có lạnh lùng đối đáp nhưng khi cúp điện thoại đi vẫn đăm chiêu: “Nói lâu như thế mà không thấy ho chắc cô ấy hết cảm rồi”.

Một Hà Dĩ Thâm mải miết làm việc, từ bỏ mọi cuộc vui, lặn lội đêm hôm trở về nhà với vợ; kiên nhẫn cùng vợ dạo phố, đi siêu thị mua đồ.

Một Hà Dĩ Thâm chẳng vì những khuyết điểm của bạn mà ghét bỏ, cũng chẳng vì sợ mất mặt trước người khác mà để bạn trong bóng tối.

Một Hà Dĩ Thâm như vậy, rất đáng để chúng ta “bịt tai, che mắt chờ” phải không các cô gái?

© Fly – blogradio.vn
  • Teen chat được thực hiện bởi Hòa Khỉ, Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn, được phát trên chuyên trang blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top